Vụ nổ bom Manchester, nhân chứng nói giống bộ phim chiến tranh

Nói với BBC, nhân chứng vụ nổ bom ở Manchester Arena mô tả bối cảnh khi ấy "giống như một bộ phim chiến tranh".

Vụ nổ kinh hoàng vào lúc gần nửa đêm ngày 22/5 (giờ địa phương) tại buổi biểu diễn âm nhạc của ca sĩ người Mỹ Ariana Grande ở sân vận động Manchester Arena nước Anh đã làm ít nhất 19 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.

Theo một số quan chức Anh, cơ quan cảnh sát nước này tin rằng đây có thể là một vụ đánh bom liều chết. Vụ việc được cho là có nhiều điểm tương đồng với vụ tấn công buổi biểu diễn âm nhạc ở Bataclan, Paris, khiến 130 người thiệt mạng hồi năm 2015.

Một nạn nhân trong vụ đánh bom được đưa ra ngoài Manchester Arena.

Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng chịu trách nhiệm dù một số thành phần cực đoan thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã "ăn mừng" trên mạng xã hội đồng thời kêu gọi thêm các cuộc tấn công ở nơi khác.

Vụ việc xảy ra khi chỉ còn hơn 2 tuần nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Hạ viện Anh với kết quả thăm dò cho thấy, đảng Bảo thủ của Thủ tướng Theresa May nhiều khả năng giành chiến thắng. Thủ tướng May đã lên án vụ tấn công kinh hoàng.

Một trong những nhân chứng có tên Andy cho biết, anh đã bị vụ nổ quật ngã khi đang ngồi chờ đợi vợ và con gái mình. Nói với BBC, nhân chứng này mô tả bối cảnh khi ấy "giống như một bộ phim chiến tranh".

"Khi tôi đứng dậy và nhìn quanh, chỉ có những thi thể ở khắp mọi nơi, tôi nghĩ là có từ 20 đến 30 người. Họ trông có vẻ như đã chết khi ngập trong máu và bị thương rất nghiêm trọng”.

Cảnh sát tại hiện trường vụ đánh bom

Andy sau đó tìm thấy người thân của mình vẫn an toàn tuy nhiên xung quanh vẫn ngập tràn những âm thanh la hét hoảng sợ của trẻ em.

Gary Walker, một nhân chứng khác kể lại: "Chúng tôi đang nghe bài hát cuối cùng rồi đột nhiên có một luồng gió lớn ào đến kèm tiếng nổ lớn. Tôi cảm thấy đau nhói ở chân mình còn vợ tôi thì gục xuống”.

"Mọi người nằm xuống sàn nhà và nghĩ rằng có thể có một tay súng ở đó”, nhân chứng có tên Anne-Marine cho hay.

Người chứng kiến Jessica bàng hoàng kể lại: "Mọi người đã giẫm đạp lên nhau chỉ để chạy ra ngoài”.

Nhiều người đã chết và bị thương

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra. Nếu vụ nổ trên được xác nhận là do khủng bố, đây sẽ vụ tấn công đẫm máu nhất tại Anh kể từ khi 4 phiến quân Hồi giáo cực đoan đánh bom liều chết ở London hồi tháng 7/2005 làm 52 người thiệt mạng.

Quốc Vinh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/loi-ke-kinh-hoang-cua-nan-nhan-vu-no-bom-manchester-a326567.html