Vụ nhầm con ở Bình Phước: "Hạnh phúc khi con gái ruột gọi 2 tiếng ba, má dù chưa thể đoàn tụ"

Dù chưa được nhận lại con bị bênh viện trao nhầm về nuôi nhưng vợ chồng anh Khiên đã được gia đình đang nuôi bé cho gặp gỡ thường xuyên hơn, để khi bé quen thân thì mới có thể trao trả.

Gần 1 tháng nay, trong căn nhà nhỏ ở khu phố Phú Xuân, P.Phú Thịnh (thị xã Bình Long, Bình Phước) vợ chồng anh Vũ Đình Khiên (36 tuổi) chị Nguyễn Thị Thu Trang (26 tuổi) luôn trong tâm trạng rối bời khi con gái ruột 3 tuổi bị bệnh viện trao nhầm con vẫn chưa thể đoàn tụ với gia đình.

Cách đây hai tháng, anh Khiên đưa con gái út Vũ Thị L.A đi xét nghiệm ADN thì bàng hoàng khi bé không cùng huyết thống. Anh khiếu nại lên bệnh viện đa khoa Bình Long, nơi vợ anh sinh thì mới biết đã bị trao nhầm với sản phụ sinh cùng phòng hôm ấy.

Anh Vũ Đình Khiên bên con gái Vũ Thị L.A bị bệnh viện trao nhầm.

Do gia đình của sản phụ sinh cùng phòng với chị Trang chỉ cách nhà vợ chồng anh Khiên 5km, nên hai gia đình sớm gặp nhau, thỏa thuận việc trao đổi con. Tuy nhiên, mọi việc lại không hoàn toàn như nguyện ước của hai vơ chồng chị Trang.

Gia đình bên kia cũng chịu chấp nhận kết quả ADN nhưng cả gần tháng nay họ vẫn chưa muốn trao trả lại con. Theo lời chị Trang, ban đầu họ tỏ ra khó chịu với chuyện trả con và cũng chưa sẵn sàng tinh thần cho việc này. Được biết, sản phụ bị trao nhầm con với chị Trang là người dân tộc Stieng.

Chị Thu Trang bên con gái cả và cô con út bị trao nhầm.

Mọi việc ngỡ đi vào ngõ cụt khi nhiều lần anh Khiên liên lạc với gia đình ấy thì họ tỏ ra khó chịu. Trong khi đó, anh Huỳnh Văn Tuấn (25 tuổi), (cha ruột bé Vũ Thị L.A. - bị trao nhầm cho gia đình chị Trang) cho biết, việc hai gia đình chưa trao đổi lại con là vì còn vướng mắc một số vấn đề về tâm tư tình cảm và trong đó có việc không đồng ý với cách giải quyết của Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Long.

Chị Trang mong sớm được đoàn tụ với con ruột.

Tại buổi hòa giải trước đó do bệnh viện này tổ chức đã đưa ra mức bồi thường 10 tháng lương cơ bản (khoảng 12 triệu đồng) và 8 triệu đồng tiền hỗ trợ thêm cho mỗi gia đình. Anh Tuấn cho rằng mức bồi thường trên là chưa hợp lý so với sự thiệt thòi của con anh trong ba năm qua, cũng như công nuôi dưỡng.

Con ruột của chị Trang, anh Khiên bên gia đình của sản phụ bị trao nhầm.

Dù vậy, thời điểm hiện tại, hai vợ chồng anh Khiên đã được gặp con gái mình thường xuyên hơn. “Gia đình bên ấy giờ cũng thoải mái, đồng ý cho chúng tôi đi lại với bé nhiều hơn, để cô bé dần làm quen với chúng tôi. Chứ hồi đầu mới đến, bé khóc nhiều lắm”, anh Khiên chia sẻ.

Mấy ngày gần đây, chị Trang được gặp con ruột nhiều hơn.

Hơn một tuần nay, hai vợ chồng anh Khiên thường xuyên qua bên gia đình anh Tuấn để thăm con ruột mình. Đồng thời, hai người cũng mang bé Vũ Thị L.A qua bên ấy. “Tôi nói với L.A rằng đây cũng là cha mẹ ruột con. Cô bé cũng vô tư gọi họ hai tiếng ba mẹ và hòa đồng với gia đình bên ấy”, anh Khiên chia sẻ.

Người cha nói tiếp: “Mấy ngày nay tôi hai vợ chồng đều qua thăm cháu nên bé đã thân thiện với chúng tôi. Hai hôm nay còn đưa bé về nhà chăm sóc nhưng chiều phải mang trả lại. Bé không con sợ sệt nữa. Thấy bé gọi hai tiếng ba, má làm chúng tôi hạnh phúc lắm”.

Cô bé cũng không con sợ sệt, vô tư gọi cha mẹ.

Theo anh Huỳnh Văn Tuấn, khi hai bé đã quen thân với hai bên gia đình thì sẽ đổi lại con. “Ban đầu chúng tôi cũng rất bất ngờ, vợ tôi lại sắp đẻ nên càng sốc hơn. Giờ chúng tôi cần làm việc với bệnh viện cụ thể rồi mới có thể đổi lại con”, anh Tuấn nói.

Còn anh Khiên cho biết, chưa nghĩ đến mức bồi thường của bệnh viện, chỉ mong sớm đoàn tụ. “Khi được nhận lại con ruột, tôi vẫn sẽ giữ tên L.A cho bé. Tất nhiên, gia đình vẫn thương yêu bé bị trao nhầm như con ruột của mình”, anh chia sẻ.

Bác sĩ Trần Đình Cường (PGĐ bệnh viện đa khoa Bình Long) cho biết: “Bệnh viện thừa nhận sai sót, đã xin lỗi và bồi thường đúng theo quy định nhà nước. Chúng tôi cũng mong hai bên gia đình sớm tiến hành việc trao đổi lại con. Trong tuần tới, bệnh viện sẽ tiếp tục gặp hai bên để hòa giải cũng như bàn bạc chuyện bồi thường thiệt hại”.

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/vu-trao-nham-con-o-binh-phuoc-hanh-phuc-khi-con-gai-ruot-goi-2-tieng-ba-ma-du-chua-the-doan-tu-20160720105356766.chn