Vụ Nhà thầu đóng cửa trường học: Chuyện bất ngờ ở 'Tập đoàn Hằng An'

Nhận gói tài trợ 40 triệu USD để nâng cấp đô thị, UBND TP Mỹ Tho đã loại thầu các nhà thầu uy tín ở địa phương. Trong khi đó, nhà thầu Hằng An bỏ giá cao nhất lại được trúng thầu và không hề có năng lực...

Ngày 28.4, ông Nguyễn Kim Tấn - Giám đốc công ty Huỳnh Văn Nô đã đến làm việc với Công an TP Mỹ Tho theo giấy mời của cơ quan này.

Tại đây, ông Tấn đã nêu rõ lý do đóng cửa trường học vì trường xây xong đã 2 năm nhưng chưa từng bảo hành bất kỳ hạng mục nào.

"Bất cứ công trình nào sau khi đưa vào khai thác cũng phải kiểm tra lại để tuyệt đối an toàn. Nếu địa phương quyết mở cửa mà không cần bảo hành thì họ phải chịu trách nhiệm nếu công trình có sự cố. Tôi muốn bảo hành nhưng địa phương không cho thì sau này tôi không đồng ý chi tiền bảo hành" - ông Tấn nói.

Trong một diễn biến khác, chúng tôi đã có mặt tại trụ sở Tập đoàn Hằng An - Công ty Thái Sơn để tìm hiểu lý do vì sao đơn vị này lại "bán thầu" cho nhiều công ty mà không hề thi công sau khi trúng thầu.

Tại địa chỉ của công ty này, bên ngoài là biển hiệu hoành tráng ghi rõ "Tập đoàn Hằng An". Tuy nhiên, bước vào trong là khung cảnh không thể tin nổi khi không hề có phòng ốc làm việc của "tập đoàn" mà chỉ là khung cảnh ngổn ngang, hoang phế.

Đại diện "tập đoàn" là một thanh niên bị câm, không nói được. Ngoài ra có một người đàn ông mặc quần đùi ở trần. Người này nói ông không liên quan gì đến "tập đoàn".

Như Dân Việt đã đưa tin, UBND TP.Mỹ Tho nhận được khoản tín dụng của Hiệp hội Phát Triển Quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới) cho Dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - Tiểu dự án TP.Mỹ Tho (gọi tắt DA) 40 triệu đô la Mỹ.

Để xây mới gói 3 công trình trường tiểu học (trị giá khoảng 18 tỷ đồng, gồm các trường Kim Đồng, Đinh Bộ Lĩnh và Tân Long), Ban QLDA tổ chức đấu thầu và công ty CP Tập đoàn Hằng An (nay là Công ty Thái Sơn, trụ sở tại 51 Lã Xuân Oai, phường Long Trường, quận 9, TPHCM do ông Nguyễn Thịnh Sơn làm Chủ tịch HĐQT) trúng thầu. Thế nhưng, nhà thầu này không thi công mà giao lại cho 3 công ty khác ở Mỹ Tho và 3 công ty này giao lại cho công ty Huỳnh Văn Nô.

Được Ban QLDA đồng ý, các bên liên quan mở tài khoản chuyên chi tại Ngân hàng Phương Đông để Ban QLDA chuyển tiền vào đây, thanh toán cho Công ty Huỳnh Văn Nô theo tiến độ thi công. Đến năm 2015, ông Tấn xây dựng xong 3 công trình thì không được trả tiền đợt cuối, số tiền khoảng 5 tỷ đồng.

Ông Tấn nhiều lần khiếu nại nhưng những người có trách nhiệm gồm ông Nguyễn Hoàng Đảm - Phó chủ tịch UBND TP.Mỹ Tho kiêm Giám đốc ban QLDA, ông Nguyễn Hữu Lộc (Phó Giám đốc Ban) và ông Nguyễn Văn Dương (Trưởng phòng quản lý đấu thầu) không giải quyết. Quá bức xúc, ông Tấn mua ổ khóa và khóa luôn cổng trường học.

Hữu Danh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/vu-nha-thau-dong-cua-truong-hoc-chuyen-bat-ngo-o-tap-doan-hang-an-765737.html