Vụ người bố đập sữa: Chủ siêu thị phân trần về 30 triệu 'đền bù'

Theo chủ siêu thị, nơi có sự việc người đàn ông đập sữa trước cửa thì số tiền 30 triệu không phải để "đền bù" mà là tiền hỗ trợ.

Liên quan đến vụ ông bố mua sữa hộp rồi đập ra đường, ông Phan Hữu Tú (48 tuổi, chủ siêu thị Tú Bắc, địa chỉ số 77, Đinh Công Tráng, TP.Vinh, Nghệ An) khẳng định để sự việc đến lúc này là do khách hàng không có sự hợp tác ngay từ đầu.

“Đáng lẽ khi phát hiện ra sự việc thì khách hàng phải đưa hộp sữa đến cho chúng tôi rồi cùng nhau tìm cách giải quyết, thậm chí khi đại diện công ty từ Hà Nội về thì khách hàng cũng không chịu cho xem hộp sữa”, ông Tú nói.

Ông Tú cho biết đã nhiều lần đến thăm cháu bé khi đang nằm viện

Ông Tú cho biết: “Anh Cường bảo có người quen để kiểm tra hộp sữa, thế mà đến bây giờ gia đình vẫn chưa đưa kết quả cho chúng tôi. Trong khi, nhận phản ánh từ khách hàng, chúng tôi đã nhiều lần đến thăm hỏi cháu bé và gia đình”.

Ông này kể lại rằng, anh Nguyễn Cảnh Cường (28 tuổi) và vợ là Cao Thị Hoài Nhung (tạm trú xã Nghi Phú, TP Vinh) không dọa nạt gì ông; nhưng hai đối tượng là Nguyễn Cảnh Dương (anh trai Cường) và Nguyễn Văn Hùng (bạn Cường) đã từng đánh và đe dọa sẽ bắn nếu không chịu đền bù.

“Trong những lần đi thăm hỏi, Nhung gọi vợ tôi ra ngoài nói là cháu đi viện thì chi phí rất nhiều nên vợ tôi mới ra xe lấy 30 triệu đưa cho Nhung. Chúng tôi có nói với vợ chồng họ là chúng tôi thay mặt công ty hỗ trợ 30 triệu, còn việc đúng sai thì sẽ giải quyết sau”, ông Tú nói.

Theo ông Tú, đến thời điểm này, siêu thị chưa hề viết bất kỳ lá đơn kiện nào về việc anh Cường đến cửa hàng lấy sữa đập. Chỉ có hôm xảy ra sự viêc, do bị dọa nạt nên ông Tú có viết một đơn nhờ cơ quan chức năng bảo vệ an toàn cũng như tài sản của gia đình.

“Nếu muốn đối đầu thì chúng tôi đối đầu ngay từ đầu rồi, nhưng chúng tôi chưa khẳng định nguyên nhân của phải do hộp sữa hay không. Chúng tôi là người bán hàng, khi khách hàng có con cháu ốm đau thì chúng tôi đến thăm hỏi chứ không phải có ý gì cả”, ông Tú cho hay.

Vì quá tức giận, người bố đã đập sữa trước cửa siêu thị

Trước đó, như tin tức đã đưa, vào khoảng đầu tháng 5/2016, anh Nguyễn Cảnh Cường đã tới Siêu thị bán sữa, đồ sơ sinh Tú Bắc, do anh Phan Hữu Tú (48 tuổi) và chị Nguyễn Thị Bắc (40 tuổi), cùng trú tại khối Tân Vinh, phường Lê Mao, TP. Vinh làm chủ, mua sữa cho con trai uống.

Tại đây, Cường đã mua 1 hộp sữa nhãn hiệu Glico Icreo loại 800 gram. Được biết, đây cũng lần thứ 2 Cường mua loại sữa này, 2 hộp trước con trai anh Cường uống không xảy ra vấn đề gì.

Tuy nhiên, chiều 28/5, Cường cùng anh trai là Nguyễn Cảnh Dương và vợ là Cao Thị Hoài Nhung đưa hộp sữa đến siêu thị phản ánh việc sữa kém chất lượng, khiến con trai bị tiêu chảy.

Anh Phan Hữu Tú đã giải thích với Cường sữa do siêu thị nhập của công ty phân phối, có đầy đủ hóa đơn nên đề nghị Cường liên hệ với công ty giải quyết. Nghe vậy, Dương có đấm vào người anh Tú rồi cả 3 bỏ về.

Cho rằng phía công ty đã lừa mình, khoảng 17h chiều cùng ngày, anh Cường đã rủ Nguyễn Văn Hùng (49 tuổi, trú tại xã Nghi Phú) đến siêu thị Tú Bắc. Được biết, đối tượng Hùng có 6 tiền án về các hành vi trộm cắp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy, đánh bạc, vừa ra tù năm 2013.

Tại đây, Hùng đã chửi bới, gây gổ, không cho khách mua hàng và tát vào mặt chị Bắc. Sau đó, cả hai lấy 2 hộp sữa khách mua chờ thanh toán trên bàn ném ra đường. Hùng còn bảo Cường vào siêu thị lấy thêm 5 hộp nữa ném xuống vỉa hè, vung vãi sữa ra mặt đường…

Siêu thị xảy ra sự việc

Sáng 21/7, lực lượng công an thành phố Vinh đã đến phòng trọ tại xã Nghi Phú (TP Vinh) và đọc lệnh bắt khẩn cấp đối với anh Nguyễn Cảnh Cường. Tại đây, lực lượng Công an thu giữ 3 vỏ hộp sữa Glico Icreo loại 800 gram và 1 hộp sữa Glico Icreo loại 800 gram đang sử dụng.

Tại nhà Nguyễn Văn Hùng, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói nhỏ heroin; 1 bộ quân phục Cảnh sát thu đông mang hàm Trung tá; 1 còng số 8; 1 BKS xe ô tô màu xanh giả; 2 thanh đao và 1 một hộp sữa Glico Icreo loại 800 gram đã qua sử dụng.

Hiện, Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự anh Nguyễn Văn Hùng (49 tuổi) và anh Nguyễn Cảnh Cường (28 tuổi, ngụ xã Nghi Phú, TP Vinh) để phục vụ điều tra hành vi hủy hoại tài sản.

Anh Ngọc

Ads Vitamin Genki + giúp trẻ phát triển chiều cao, bổ sung dinh dưỡng phòng bệnh tốt nhất trong mùa hè

Ads Hàng nghìn người đã khỏi viêm xoang không cần dùng thuốc

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/vu-nguoi-bo-dap-sua-chu-sieu-thi-phan-tran-ve-30-trieu-den-bu-a251706.html