Vụ lấp ổ gà ở Lào Cai: Người trong cuộc nói gì?

Sự việc người dân ở thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, Lào Cai tự ý lấp ổ gà "chết người" rồi bị cán bộ tới dọa nạt đang gây bức xúc lớn trong dư luận. Trước những điều này, những người trong cuộc, đặc biệt là người dân nói gì?

Anh Quân gặp nạn vì lái xe vấp phải ổ gà. (Ảnh cắt từ video)

Câu chuyện "ổ gà" ở Lào Cai đã được Đài truyền hình tỉnh Lào Cai làm phóng sự và phát đi mới đây. Từ phóng sự này, những người dân, thậm chí là cả nạn nhân của cái ổ gà bị lấp đã đều cất lên tiếng nói của mình.

Mở đầu phóng sự là căn nhà của hai mẹ con ở huyện Bảo Thắng, Lào Cai. Người mẹ già một mình chăm sóc cậu con trai cao lớn, trắng trẻo, khôi ngô tuấn tú nhưng chỉ biết nằm liệt giường và vô thức đùa nghịch với quả bóng bay.

Người thanh niên trong phóng sự là anh Đặng Văn Quân. Mới nửa năm trước anh Quân vẫn rất khỏe mạnh, là lao động chính trong gia đình. Nhưng cái ổ voi oan nghiệt kia đã biến anh trở thành người tàn phế.

Bố mất sớm, giờ chỉ nằm liệt giường, từ chỗ đang là lao động chính, anh Quân trở thành gánh nặng cho bà mẹ già Đào Thị Sửu. "Em nó đi làm xa lâu mới về nên đâu biết cái ổ gà đó đâu. Chỉ vì cái ổ gà đó mà con tôi bây giờ...", bà Sửu nói trong nước mắt.

Video phóng sự của Truyền hình Lào Cai.

Ông Nguyễn Quang Hưng – Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Đường bộ I.3, đơn vị phụ trách tuyến đường có hàng loạt ổ gà nguy hiểm nói trên cho biết ổ gà bị người dân lấp mới có từ đầu tháng 7. Nhưng người dân địa phương khẳng định ổ gà này đã có 2 năm nay, một số nơi khác có ổ gà nguy hiểm suốt 3 năm.

"Khu vực Km24 thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng có rất nhiều người tham gia giao thông trở thành nạn nhân của chiếc hố tử thần này. Và thật khó tin là với mức độ nguy hiểm như vậy, nó vẫn tồn tại 2 năm mà không có cơ quan chức năng nào xử lý", Truyền hình Lào Cai đưa tin.

Ông Phạm Văn Hợp, Tổ trưởng Tổ dân phố số 1, Thị trấn Phong Hải cho biết tuyến đường chạy qua đây có tới 3 ổ gà nguy hiểm. 3 ổ gà này nằm trên một quãng đường dài 800 mét, xuất hiện từ 1,5-3 năm qua. "Chúng tôi đã nhiều lần ý kiến nhưng không cơ quan nào đứng ra sửa chữa", ông Hợp nói.

Không thể để người tham gia giao thông tiếp tục phải chịu nguy hiểm, nhất là khi tuyến đường này thường xuyên có nhiều học sinh đi qua, người dân địa phương đã tự lấy xi măng, bê tông lấp ổ gà. Nhưng bức xúc của họ càng được đẩy lên cao khi cơ quan chức năng tới làm việc, đe dọa "báo công an" vì tự ý sửa đường.

Video cán bộ chức năng đến đe dọa người dân. (Nguồn: Fb Vương Mạnh)

"Tôi chỉ muốn làm sao cho đường bằng phẳng thôi, lấp cái ổ gà đi cho anh em tham gia giao thông đỡ thiệt thòi, đỡ bị ngã, thế thôi", ông Hoàng Văn Thỏa, người lấp ổ gà chia sẻ. "Khi thanh tra đến có hỏi tôi 'Ai cho mang vật liệu ra láng đường', tôi chỉ nói là làm cho đảm bảo thôi. Sau đó lại có người bảo tôi đưa công an tới lập biên bản".

Về phía cơ quan chức năng, Công ty CP đường bộ 242, đơn vị trực tiếp quản lý, duy tu tuyến đường nhiều ổ gà nói trên cho biết họ đã nhiều lần lập báo cáo lên Chi cục Quản lý Đường bộ I.3 nhưng không có phản hồi. Đại diện Chi cục này từ chối trả lời từ phóng viên.

Hiện những ổ gà "tử thần" này đã được đục bỏ phần bê tông và tạm lèn lại bằng nhựa đường.

Hiền Thi (tổng hợp)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/tin-24h/vu-lap-o-ga-o-lao-cai-nguoi-trong-cuoc-noi-gi-111705