Vụ học sinh gãy xương: Phiếu khảo sát do cấp dưới làm

Hiệu trưởng Tiểu học Nam Trung Yên khẳng định cấp dưới chỉ đạo lấy phiếu khảo sát chứng minh có ai nhìn thấy tai nạn của em Kiên không.

Sau vụ tai nạn đến mức gãy xương đùi của học sinh lớp 2 Trần Chí Kiên trong sân trường vì va chạm với taxi, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Trung Yên khi đó là bà Tạ Thị Bích Ngọc đã lên tiếng phân trần về những thông tin được cho là chưa thực sự đúng với tình tiết câu chuyện.

Theo đó, khi nhắc tới chi tiết "trường đã lấy phiếu khảo sát của các cá nhân và học sinh liên quan, 100% cho biết không nhìn thấy cháu Kiên va chạm với ô tô nào trong sân trường”, Hiệu trưởng Ngọc đã giải thích với báo Gia đình Việt Nam rằng, ý tưởng và chỉ đạo đều là của cấp dưới. Do tổ chức chưa tốt đã gây hiểu lầm.

Bà Tạ Thị Bích Ngọc, hiệu trưởng trường tiểu học Nam Trung Yên. Ảnh: Gia đình Việt Nam

"Việc làm phiếu khảo sát cô Nhung (giáo viên chủ nhiệm lớp 2A4 của học sinh Kiên) đã tư vấn cho cấp ủy, Ban giám hiệu và sau đó cô Hương (Hiệu phó) đã chỉ đạo các giáo viên có liên quan làm rõ sự việc khi tiếp thu ý kiến kiến nghị từ gia đình cháu Kiên. Chúng tôi thiết nghĩ việc làm này là khách quan nhất trong lúc chưa nghĩ ra cách gì khác tốt hơn.

Sau đó, các cô giáo báo cáo kết quả khảo sát của giáo viên và học sinh từ khối lớp 2 đến lớp 5 cùng các bản tường trình với những người liên quan trực tiếp. Do cách làm chưa tốt nên việc khảo sát đã gây hiểu lầm là trốn tránh trách nhiệm. Chúng tôi cũng xin rút kinh nghiệm một cách sâu sắc qua việc này rồi"- bà Ngọc nói.

Bà Ngọc cũng khẳng định bà không ngồi trong xe ô tô lúc xảy ra tai nạn với học sinh Kiên hay thấy tai nạn rồi vẫn bỏ về phòng.

"Tôi không nhìn thấy xe ô tô nào đâm vào học sinh Trần Chí Kiên, vì theo lẽ thường, bất kỳ ai nhìn thấy tai nạn cũng phải giúp đỡ và bảo vệ cháu bé chứ không dại gì lại bảo vệ người lái chiếc xe taxi đó huống chi tôi là người đứng đầu trong nhà trường" - bà nói.

Nhắc tới nguyên nhân của vụ tai nạn, bà Ngọc khẳng định: Có thể lúc quay ra, chiếc xe taxi đã va vào học sinh Kiên hoặc cháu đã va vào ô tô vì mải chạy vào lớp khi trống báo hết giờ ra chơi.

"Điều không may nữa ở đây là sự việc xảy ra tại khu vực sân sau của trường là khu vực cấm học sinh vui chơi nên chúng tôi không thể khẳng định nguyên nhân chính xác để nhà trường trả lời cho gia đình cháu Kiên được" - bà Ngọc khẳng định.

Bà Ngọc cũng nhắc lại đã thực hiện các nghĩa vụ của nhà trường với em Kiên và thậm chí còn được gia đình cảm ơn. Nhà trường vẫn cập nhật thông tin về tình hình sức khỏe của cháu Kiên qua giáo viên chủ nhiệm lớp. Khi trao đổi, cô Nhung đều trả lời mọi việc vẫn ổn, không có vấn đề gì. Chính vì quá tin tưởng vào giáo viên nên Ban Giám hiệu hoàn toàn yên tâm.

"Từ ngày 1-12/12,... giữa nhà trường và gia đình cháu Kiên rất tốt đẹp, gia đình còn cảm ơn nhà trường đã kịp thời đưa cháu đến bệnh viện” - bà Ngọc phân trần.

Cũng theo bà Ngọc, diễn biến sự việc về vụ tai nạn của em Kiên diễn ra như sau:

"Khoảng 6h30, ngày 1/12/2016, tôi có nhờ cô Nguyễn Thị Hương (Phó Hiệu trưởng nhà trường) gọi xe taxi của hãng Mỹ Đình rồi cùng đi tới Bệnh viện Việt Đức để khám bệnh.

Sau khi khám xong, chúng tôi ra cổng bệnh viện gặp taxi và đi về trường. Vì tôi phải gây mê để nội soi dạ dày, trực tràng, đại tràng và sinh thiết vẫn còn mệt nên tôi và cô Hương mới đi taxi vào trường bằng cổng sau là khu vực cấm học sinh vui chơi. Trong quá trình ngồi trong xe taxi, tôi khẳng định không có hiện tượng va chạm vào bất kỳ học sinh nào trong trường nên trở về làm việc bình thường.

Lúc đó tôi còn choáng nên cô Hương đi cùng lên phòng làm việc ở tầng 2 cất túi, sau đó cùng nhau xuống phòng tài vụ ở tầng 1, do là thời điểm cuối năm, nhà trường rất bận vì chuẩn bị quyết toán, thi giáo viên dạy giỏi, ôn tập cho học sinh chuẩn bị thi học kỳ 1.

Tôi đang ở phòng tài vụ được một lúc thì cô Hòe, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A5 báo cáo có học sinh chạy nhảy, nô đùa ngã ở sân sau. Do còn mệt mỏi nên tôi có phân công cô Hương, Hiệu phó trực tiếp giải quyết sự việc. Khoảng 10 phút sau, cô Hương chạy vào phòng tài vụ báo cáo là chưa tìm thấy cô Nhung (giáo viên chủ nhiệm lớp 2A4 của học sinh Kiên) nên đã phân công cán bộ y tế cùng nhân viên bảo vệ gọi taxi đưa cháu Kiên đến Bệnh viện 198 để kiểm tra" - bà Ngọc viết trong thông tin gửi tới báo chí.

Tường trình của bà Ngọc.

Bà Ngọc khẳng định sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật sau khi có kết quả từ phía công an chứ không né tránh trách nhiệm.

Phòng GD-ĐT xem xét Tư cách cá nhân của Hiệu trưởng

Bà Nguyễn Thanh Tịnh, Phó trưởng phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy trả lời báo An ninh thủ đô cho hay, ngoài vụ việc học sinh bị tai nạn gãy chân, Phòng GD-ĐT còn nắm bắt được một số thông tin phản ánh từ phụ huynh, giáo viên về tư cách cá nhân của Hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc. Phòng cũng đã làm việc với giáo viên và nhà trường để giải quyết, rút kinh nghiệm từ hai bên.

Được biết, sáng 8/2, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội đã làm việc với Phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy và yêu cầu khi sự việc chưa được công an thông tin rõ, cần xem xét thủ tục hành chính để có hình thức xử lý phù hợp với Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Trung Yên.

“Hiện chúng tôi vẫn thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin tiếp theo từ cơ quan điều tra. Đồng thời ổn định tâm lý cán bộ giáo viên trong trường, chăm sóc cháu bé bị tai nạn” - bà Nguyễn Thanh Tịnh nói.

Cúc Phương (tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/vu-hoc-sinh-gay-xuong-phieu-khao-sat-do-cap-duoi-lam-3329179/