Vụ học sinh bị đánh hội đồng ở Gia Lai: Nhà trường chối trách nhiệm?

Gia đình chị Trần Thị Thanh (trú xã Ia Ke, Phú Thiện, Gia Lai) bức xúc việc con chị bị đánh hội đồng và thông tin lan tràn trên mạng xã hội

Bài viết của chị Thanh trên facebook.

Bài viết của chị Thanh trên facebook.

Gia đình chị Trần Thị Thanh (trú xã Ia Ke, Phú Thiện, Gia Lai) bức xúc, sau khi con chị bị một nhóm học sinh quây lại để cho 1 học sinh lớp trên đánh, chị đã dẫn con lên trường nhờ can thiệp thì lãnh đạo nhà trường nói con chị nhận hình thức kỷ luật gì hay đứng trên cột cờ!

Chị Thanh kể, khoảng 17h ngày 14/9, một học sinh (HS) tên N. học lớp 8 Trường THCS Trần Quốc Toản (thị trấn Phú Thiện, Phú Thiện) đến nhà chị xin phép rủ con gái chị là cháu A. (SN 2005, học lớp 6 cùng trường với N.) đi ra công viên của thị trấn chơi khoảng nửa tiếng. Nghĩ đang là dịp trung thu nên gia đình chị Thanh đã đồng ý cho con mình đi chơi với N.

Một lúc sau, chị Thanh đang bán chè ở gần khu vực công viên vài trăm mét thì thấy con gái mình trong tình trạng đầu tóc bù xù, quần áo lấm lem. Chị Thanh liền hỏi con có chuyện gì thì A. nói bị té. Không tin lời con nói, chị Thanh liền vén tóc con lên thì thấy má A. đỏ lằn 5 ngón tay, một bên mắt sưng đỏ… nên chị Thanh liền truy hỏi.

Lúc này A. sợ hãi nói bạn dọa nếu về kể với cha mẹ thì sẽ bị đánh tiếp, đánh cho khỏi đi học luôn nên không dám kể. Được mẹ động viên, A. cho biết, N. tới rủ A. ra công viên là để xin lỗi T. (học lớp 10A.1, Trường THPT Trần Quốc Tuấn), nếu T. có đánh thì N. sẽ vào can ngăn. Khi đến công viên, A. thấy có khoảng trên 10 HS đang đứng chờ, trong đó hầu hết là các HS học lớp trên cùng trường với mình.

Tại đây, các HS trên đã quây thành vòng tròn, cho A. đứng ở giữa, rồi T. lao vào đánh A. Những học sinh khác chỉ đứng nhìn và dùng điện thoại quay lại.

Sự việc chỉ dừng lại khi những một số người lớn đang chơi bóng chuyền gần khu vực phát hiện thấy ồn ào từ nhóm HS trên nên đã quát lên. Thấy vậy, nhóm HS liền bỏ chạy tán loạn, còn A. thì đi về quán chè của mẹ mình.

Sau khi nghe con kể chuyện, nhưng lại không dám khai ra tên những HS tham gia trong vụ việc nên chồng chị Thanh đã chở A. lên công an thị trấn khai báo sự việc. “Con bé về cả đêm sợ không dám ngủ, nó không dám nói ai đã đánh mình. Chúng tôi là cha mẹ thấy con bị đánh như vậy mà không làm gì được nên rất xót xa”, anh Trịnh Hiền Nghĩa bố A. bày tỏ.

Vợ chồng chị Thanh trao đổi với P/v.

Ngày hôm sau (15/9), A. được chở đến trường THCS Trần Quốc Toản, nhưng A. không dám vô trường đi học vì sợ và xấu hổ. Thấy sự việc nghiêm trọng, chị Thanh đã lên gặp nhà trường và được gặp bà Thủy là Hiệu phó nhà trường để nhờ nhà trường phối hợp, làm rõ những học sinh nào đã tham gia trong vụ việc tạo vòng vây để cho T. đánh A.

“Bà Thủy nói đánh nhau ở hoa viên thì không thuộc quyền quản lý của nhà trường và trường không còn trách nhiệm nữa, chị đi báo công an đi. Chị còn truy cứu nhà trường không?. Tôi nói tôi không truy cứu nhà trường, mà chỉ nhờ nhà trường, chỉ nhờ thầy cô can thiệp, kết hợp để điều tra những HS đánh con mình. Sau đó, bà Thủy quay sang hỏi A. là em muốn nhận kỷ luật gì hay là đứng trên cột cờ. Lúc này con bé nó sợ quá, không biết gì nên nói đứng trên cột cờ. Cách xử lý của nhà trường như thế này khiến tôi rất bức xúc”, chị Thanh bày tỏ.

Không chỉ vậy, khi chồng chị Thanh mang đơn lên trường để xin chuyển trường cho con thì ông Đinh Văn Từ-Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quốc Toản lại gọi công an lên. “Hiệu trưởng nói chồng tôi vô trường quấy rối, ông Từ nói “tôi chỉ điện 1 phát là công an tới chị thấy không?. Trong khi đó, vợ chồng tôi rất bình thường, thấy sự việc như vậy nên gia đình chúng tôi đã quyết định xin chuyển trường cho A. luôn. Chúng tôi sợ họ gây khó khăn, không cho con tôi chuyển trường nên chúng tôi không dám nói gì mất lòng, cũng chỉ dám ghi trong đơn là chuyển trường cho gần nhà chứ không dám ghi sự thật”, chị Thanh kể lại.

Anh Nghĩa cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra đã 1 tuần nhưng không thấy bất kỳ đơn vị nào có động tĩnh gì khiến gia đình anh rất bức xúc: “Con bé A. giờ không dám đi đâu ngoài đi học, nó đi tới đâu, thậm chí ra quán bán chè của mẹ người ta cũng chạy tới nhìn nó, chỉ trỏ rồi nói “con bé đó đó, con bé bị đánh đó” khiến nó càng sợ và xấu hổ thêm. Gia đình tôi thì bị đe dọa, tôi sợ quá phải chuyển đứa con trai đầu cho nó xuống Sài Gòn ngày hôm qua rồi”.

Ngày 20/9, trao đổi với báo chí, ông Từ cho biết, nhà trường đang điều tra để xem sự việc như thế nào. Còn việc em A. chuyển trường là chuyển trước khi sự việc trên xảy ra. Sở dĩ ông Từ gọi công an đến khi phụ huynh HS A. tới trường là vì anh này tới phòng cô Thủy Hiệu phó nhà trường quay phim, chụp hình, xồng xộc chạy lên các lớp…

Còn việc em A. là nạn nhân trong vụ bạo lực học đường trên nhưng lại nhận hình thức kỷ luật đứng trên cột cờ thì ông Từ không trả lời.

Ông Lê Đức Trọng - Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quốc Tuấn, nơi em T. đang học cho biết, bản thân ông mới biết sự việc cách đây mấy ngày qua phản ánh của giáo viên khi đọc được trên facebook. Dù sự việc xảy ra ở đâu, nhưng nhà trường sẽ không đứng ngoài cuộc. Và chiều ngày 19/9, Đoàn thanh niên của trường đã mời em T. lên làm việc nhưng em T. chối. Nên chiều nay, đích thân ông sẽ làm việc với em T.

Ông Bùi Trung Thành- Phó trưởng công an thị trấn Phú Thiện cho biết, đơn vị đã mời được một số HS liên quan lên làm việc. Bước đầu, các em đều khai chỉ mình T. đánh A., còn lại các HS khác chỉ đứng nhìn. Còn A. và T. khai là trước đó một thời gian, khi T. đang làm thêm tại quán chè của mẹ A. giữa T. và A. có xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, A. nói T. là “đồ con rơi, con rớt”. Vì vậy, T. thấy bị xúc phạm nên đã đánh A.

Đối với việc HS đứng ngoài nhìn và quay phim, công an cũng đã làm việc với em này thì em này trả lời đoạn clip không rõ và không thấy mặt, chỉ thấy tóc. “Sau khi điều tra xong, tôi sẽ chuyển kết quả về cho từng trường để các đơn vị xử lý học sinh của mình theo quy định”, ông Thành cung cấp.

Phạm Trọng Nghị

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/vu-hoc-sinh-bi-danh-hoi-dong-o-gia-lai-nha-truong-choi-trach-nhiem-d32553.html