Vụ giám đốc doanh nghiệp nghi thôi miên bắt cóc trẻ con: Trưởng công xã nói gì ?

"Cùng thời điểm này thấy trong người khó chịu, chị Quyên nghĩ đến những cảnh báo trên mạng xã hội Facebook về việc thôi miên, trộm tài sản, bắt cóc, nghĩ mình bị nên đã hô hoán hàng xóm...”, ông Việt cho biết.

Nghi giám đốc doanh nghiệp bắt cóc trẻ con, người dân tỉnh Hải Dương đốt xe ô tô

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, vào tối qua (20/7), tại gia đình anh Phạm Đắc Bắc (SN 1984) và chị Lê Thị Hồng Quyên (SN 1984) trú tại thôn Đồng Hởi, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà (Hải Dương) xảy ra sự việc nghiêm trọng khi có 2 người đàn ông lạ mặt đi ô tô vào hỏi mua đồ gỗ. Sau đó, chị thấy chóng mặt, choáng váng nên đã tri hô hàng xóm và 2 người đàn ông bị người dân bắt giữ ngay sau đó.

Danh tính 2 người đàn ông lạ mặt được xác định là anh Trịnh Mạnh Hải (SN 1980) trú tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) - Giám đốc Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi DANBREDS (có địa chỉ tại KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) và anh Lê Văn Nam (SN 1988) trú tại xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ (TP.Hà Nội).

Chiếc xe ô tô bị người dân thiêu rụi và đẩy xuống ruộng lúa . Ảnh: Đ.Tùy

Trong sáng nay (21/7) PV Báo Gia đình & Xã hội đã về gia đình anh Bắc để tìm hiểu sự việc,cũng là lúc nhiều người dân trong địa phương có mặt và cách đó không xa là chiếc xe ô tô bị thiêu rụi nằm chỏng trơ dưới ruộng lúa.

Trả lời PV, ông Phạm Trung Việt - Trưởng Công an xã Hồng Lạc cho hay, vào khoảng 18h ngày 20/7, có 2 người đàn ông đi trên xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner BKS 34A -121.79 trên đường lưu thông qua xã Hồng Lạc về xã Tân Việt (cùng huyện Thanh Hà). Khi đến địa phận thôn Đồng Hởi, xã Hồng Lạc, 2 người này vào nhà anh Bắc hỏi mua đồ mộc.

Sau đó chị Quyên (vợ anh Bắc) ra bán hàng, trong lúc tham khảo hàng tại đây, do có nhiều mặt hàng không nhớ hết giá nên 2 người đi trên xe ô tô đã nhờ chị Quyên ghi ra giấy để tiện tham khảo.

Lúc này, chị Quyên tìm giấy bút trong nhà nhưng không có nên đã đi sang nhà hàng xóm để mượn. Tuy nhiên, khi vừa ra đến bên ngoài thì chị này thấy hoa mắt, chóng mặt, choáng váng khó chịu và gọi chồng về.

Sáng nay, nhiều người dân tập trung trước cửa gia đình chị Quyên hỏi thăm. Ảnh: Đ.Tùy

"Cùng thời điểm này thấy trong người khó chịu, chị Quyên nghĩ đến những cảnh báo trên mạng xã hội Facebook về việc thôi miên, trộm tài sản, bắt cóc nên nghĩ mình bị những người đi ô tô thôi miên đã hô hoán hàng xóm mình bị thôi miên”, ông Việt cho biết.

Khi 2 người đàn ông lạ mặt bị dân bắt giữ, mọi người đã thông tin cho chính quyền địa phương. Ngay sau đó, các lực lượng chức năng xã Hồng Lạc đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để đảm bảo an toàn cho 2 người trên xe ô tô. Đồng thời, nhanh chóng đưa những người này lên trên gác tầng 2 của gia đình chị Quyên để đảm bảo an toàn.

Nói về số lượng người dân có mặt trong tối qua, Trưởng công an xã Hồng Lạc thông tin, lúc đầu số lượng người dân tập trung ít, nhưng tới khi các công nhân đi làm về, số người hiếu kì tụ tập tăng lên nhanh chóng. Ước tính, số người dân tụ tập tại khu vực gia đình chị Quyên hôm qua lên tới 2000 - 3000 người. Sau đó, thấy sự việc diễn biến phức tạp, công an xã Hồng Lạc thông báo cho Công an huyện Thanh Hà hỗ trợ.

Lực lượng công an xã và Công an huyện Thanh Hà bảo vệ hiện trường. Ảnh: Đ.Tùy

Ông Việt cho biết: “Để đảm bảo an toàn cho 2 người đàn ông, lực lượng Công an xã và dân quân tự vệ được huy động tối đa với 23 người còn Công an huyện Thanh Hà là gần 100 người, Công an tỉnh Hải Dương 30 người”.

Khi thấy người dân tập trung quá đông, lực lượng chức năng đã phải tổ chức vận động, tuyên truyền mọi người dân nên về nhà để tránh xảy ra những điều đáng tiếc. Có thời điểm, lực lượng chức năng phải chia thành 2 lớp để bảo vệ khu vực cửa nhà chị Quyên tránh việc người dân kích động lao vào bên trong.

Tuy nhiên, vẫn có người còn cầm một số đồ đạc ném vào bên trong nhà chị. Đến khoảng 2h sáng nay, khi số lượng người dân tập trung chỉ còn vài trăm người, lực lượng công an mới dám đưa 2 người đàn ông ra khỏi nhà chị Quyên.

Người thân và gia đình chị Quyên vẫn chưa hết hoảng loạn. Ảnh: Đ.Tùy

"Vào tối qua trên địa bàn chúng tôi có số lượng người dân và công an tập trung đông nhất từ trước đến nay. Chủ yếu là do vào thời điểm công nhân đi làm ở các công ty về và nhiều thanh niên đăng tải sự việc lên mạng xã hội facebook nên nhiều người dân, thanh niên hiếu kì ở các địa phương lân cận đã kéo đến xem", ông Việt lý giải.

Theo chính quyền xã Hồng Lạc, nếu trong tối qua lực lượng chức năng địa phương không đến kịp thì không biết 2 người đàn ông này khó có thể bảo toàn tính mạng. Được biết, gia đình chị Quyên có con nhỏ và làm nghề sản xuất buôn bán đồ mộc nhiều năm.

Hiện sự việc đang được Công an huyện Thanh Hà tiếp tục điều tra làm rõ.

Đức Tùy

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/vu-giam-doc-doanh-nghiep-nghi-thoi-mien-bat-coc-tre-con-truong-cong-xa-noi-gi--20170721191655129.htm