Vụ Dung “hà” kỳ cuối: Chuyện không khó để giải thích!

Tin Dung “hà” bị sát hại làm rung động giới giang hồ đất cảng. Ngôi vị cao nhất của giang hồ đất cảng đã chết không một lời trăng trối, đã bị hạ sát bởi một kẻ lạ mặt giữa lúc đang ngự trị giữa bầy đàn đệ tử. Kẻ lạ mặt đó là ai?

Sau khi bị Hưng “phi nhon” bắn chết, Dung “hà” được Minh “sứt” và đàn em đưa xác về Hải Phòng. Một giang hồ đất cảng kể lại, đêm bà trùm bị bắn chết, đám lâu la ở Hải Phòng, kể cả những kẻ chưa một lần biết mặt Dung “hà” đều không ngủ. Những quán rượu đêm tại phố biển thức khuya hơn thường lệ… Ngôi vị cao nhất của giang hồ đất cảng đã chết không một lời trăng trối, đã bị hạ sát bởi một kẻ lạ mặt giữa lúc đang ngự trị giữa bầy đàn đệ tử. Kẻ lạ mặt đó là ai? Đó chính là câu hỏi được đặt ra nhiều nhất lúc bấy giờ… Đám lâu la của Dung “hà”, kể cả những kẻ có mặt khi bà trùm bị sát hại không hề nghi cho Năm Cam. Vinh “lì”, một sát thủ nhí Hải Phòng kể lại: “Lúc đó khoảng 9-10 giờ tối, bọn em đang chơi xóc đĩa ở phố Cát Dài thì một anh có điện thoại. Vừa nghe được mấy câu, ông ấy rống lên như bò bị cắt tiết, ném điện thoại xuống chiếu, mặt không còn hạt máu: “Chúng mày ơi, chúng nó bắn chị Dung chết rồi!”. Cả chiếu bạc hơn 40 người nháo nhác. Dung “hà” và Năm Cam ngày tháng thân thiết Một anh già có vẻ cứng bóng vía nhất quát lên: “Ai bảo mày? Ai nói chị chết?”. Liên tục những cuộc điện thoại gọi đến, gọi đi. Theo Vinh “lì”, có lẽ quá biết sự manh động của giang hồ đất cảng nên Năm Cam đã không lộ diện giết Dung “hà”. Bởi nếu giang hồ đất cảng biết điều đó sớm thì dù Năm Cam có nhiều tiền và hùng mạnh đến đâu chắc chắn cũng khó tránh khỏi bị ăn cả gánh đạn. Một số người chứng kiến cho rằng, đám tang của Dung “hà” kỳ quái và chưa từng có ở VN. Từ mờ sáng, trên các tuyến phố lớn và đại lộ huyết mạch từ khu bến xe Tam Bạc, gần phố Trạng Trình, nhà Dung “hà” dẫn ra nghĩa trang Ninh Hải nằm ở ngoại ô hướng Đông Nam đã xuất hiện hàng dãy dài những thanh thiếu niên mặc đồng phục comlê đen, kính đen, cài dải tang trên áo đứng nghiêm cẩn dọc hai bên để dẹp đường. Tất cả những tên du đãng ở Hải Phòng lúc đó, dù trong đời chưa một lần được “chị” biết đến, thậm chí chưa được nhìn thấy “chị” cũng tự nhận mình là em, là cháu Dung “hà” mà khóc lóc thảm thiết... Nỗi khiếp sợ của ông trùm Năm Cam Sau khi nhổ được cái gai Dung “hà”, Năm Cam chưa kịp mừng thì đã vội lo vì tất cả các nguồn tin từ đám lâu la đều báo về, giới giang hồ Hải Phòng đang tìm mọi cách để tìm ra hung thủ và thề sẽ chấp nhận “dựa cột” một tá đàn em để đổi lấy tính mạng những kẻ gây ra cái chết của bà trùm. Thấy ớn lạnh sống lưng, Năm Cam điện thoại cho Hải “bánh”: “Chú tạm thời phải nằm im, bảo mấy thằng “đấy” lánh đi. CA đang làm căng lắm”. Ông trùm thừa biết, nếu Hải “bánh” và mấy thằng đàn em bị lộ tẩy, sớm muộn gì hắn cũng đi ngủ với giun. Linh “tòng”, một kẻ chuyên đòi nợ thuê ở khu vực giáp ranh giữa TP HCM và Đồng Nai nhớ lại, từ lúc Dung “hà” chết đến vài tháng sau đó, khu vực Sài Gòn hầu như không xảy ra vụ đâm chém nào của đám chuyên nghiệp. Dường như ngay cả những kẻ máu lạnh cũng đang lờ mờ nhận ra những nguy hiểm sẽ đến nếu để bị nghi ngờ có liên quan đến vụ sát hại Dung “hà”. Ở Sài Gòn không có chuyện bốn năm lần vào tận bệnh viện truy sát đối thủ như ở Hải Phòng. Hơn nữa, vụ Lâm “chín ngón”, một sát thủ từng được đánh giá chỉ đứng sau “tứ đại thiên vương” thời ngụy cũng phải tàn phế cả đời vì ca a xít của đệ tử Dung “hà” vẫn là một bài học chưa hề cũ đối với những kẻ từng xem nhẹ giang hồ đất cảng. Sau khi đưa “chị” về nơi chín suối, nhiều sát thủ Hải Phòng đã lặng lẽ vào TP HCM để dò tìm tung tích sát thủ ra tay với Dung “hà”. Tuy nhiên, hầu như mọi manh mối đều bị bịt kín bởi chính sự kỵ giơ giữa giang hồ Hà Nội và giang hồ Hải Phòng. Một nguyên nhân quan trọng khác khiến cuộc báo thù không thể diễn ra là vì các chiến sĩ hình sự TP HCM đã tập trung theo dõi mọi biến động của giới xã hội đen khiến ngay cả những tên manh động nhất cũng phải nằm yên. Sau một thời gian điều tra, CA TP HCM đã tìm ra những kẻ sát hại Dung “hà”. Lần lượt các kẻ thủ ác đều sa lưới, đó là ông trùm Năm Cam, là Hải “bánh”, Long “tây”, Hưng “phi nhon”, Trường “xoăn”… Chỉ khi những đối tượng này bị bắt, đám đàn em Dung “hà” mới biết rõ ai là thủ phạm sát hại bà trùm. Hải “bánh” kẻ sai đệ tử giết Dung “ha” Những kẻ phạm tội đã phải đền tội và mới đây, Trường “xoăn”, kẻ cuối cùng trong phi vụ tội ác này đã ra đầu thú. Kẻ cuối cùng, cũng là kẻ trực tiếp sai đệ tử bắn chết Dung “hà” là Nguyễn Tuấn Hải, tức Hải “bánh” đang nằm bóc lịch sau song sắt trại giam. Hải “bánh” thoát tử tội vì thành khẩn khai báo tội lỗi. Thay cho lời kết Đọc xong những mẩu chuyện vụn vặt, qua nhiều nguồn tin trên, nhiều người sẽ nghi ngờ: “Làm gì có chuyện thanh toán nhau như ở Chicago như vậy? Lực lượng CA đâu mà để bọn xã hội đen đâm chém, bắn giết nhau tàn khốc như thế? Ở vụ án này, dù im như thóc cuối cùng toàn bộ băng nhóm phạm tội nguy hiểm với cán cân đối lập Năm Cam – Dung “hà” đã bị cảnh sát hình sự Bộ Công an và cán bộ chiến sĩ phòng PC14, CA TP HCM triệt phá. Vụ án Dung “hà” bị sát hại đánh dấu sự sụp đổ của một nhóm giang hồ Hải Phòng do một phụ nữ cầm đầu và thao túng. Xét cho cùng, dù được đám lâu la tôn sùng thì Dung “hà” cũng vẫn là người vi phạm pháp luật với các hoạt động bảo kê, tổ chức cờ bạc, đòi nợ thuê… Vì lẽ đó, cái chết của Dung “hà” và nhiều đệ tử thân tín là chuyện không khó để giải thích… M.Tuấn

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/201007291016236p1037c1054/vu-dung-ha-ky-cuoi-chuyen-khong-kho-de-giai-thich.htm