Vụ đôi nam nữ cướp xe ôm: Cú điện thoại khiến vợ nạn nhân... rụng rời

Trắng đêm không ngủ vì lo lắng khi chồng chở khách vẫn chưa về, bà Mỹ điện thoại cho chồng thì giọng một cô gái còn khá trẻ nghe máy, quát: “ông già đang ở khách sạn với tôi”, khiến bà hoang mang, rụng rời…

Ông Bụng kể lại giây phút đối đầu với kẻ cướp

Căn nhà cấp 4 nằm sâu trong con hẻm ngoằn ngoèo trên đường Nguyễn Lâm, phường 3, quận Bình Thạnh, TPHCM của vợ chồng ông Trương Văn Bụng (61 tuổi) những ngày qua rất nhiều người hàng xóm đến thăm hỏi, động viên khi hay tin ông Bụng bị đánh, cướp phương tiện khi đang chạy xe ôm.

“Mấy ngày nay ông ấy ngã bệnh, phần buồn vì mất chiếc xe máy vốn không phải tài sản của mình, phần dầm mưa suốt đêm chở 2 kẻ cướp và tuổi cao nên mới ra nông nỗi”, bà Trần Phụng Mỹ, vợ ông Bụng, chia sẻ.

Theo bà Mỹ thì dù biết chồng chạy xe ôm ban đêm rất nguy hiểm nhưng vì ban ngày, con rể của vợ chồng bà đi làm, tối đến mới đưa xe cho ba vợ mượn để mưu sinh.

“Vợ chồng tôi có 3 đứa con nhưng tất cả đều nghèo khó, có gia đình riêng nên không giúp được gì nhiều cho cha mẹ. Tôi thì bán ít hàng rong ở nhà, thu nhập chẳng thấm tháp gì vì tiền thuốc men của 2 vợ chồng già bệnh tật mỗi tháng cũng bạc triệu. Thấy vậy, ông Bụng muốn đỡ đần cho vợ nên mượn xe con rể, mỗi tối ra đậu gần bệnh viện nhân dân Gia Định, chở khách kiếm vài chục nghìn đồng”, bà Mỹ, cho biết.

Vợ chồng ông Bụng những ngày qua vẫn còn ám ảnh chuyện ông bị đánh cướp xe trong lúc mưu sinh.

Khuya ngày 10/10, ông Bụng điện thoại về nhà cho vợ biết mình chở khách đi Long An nên về trễ. Nghe cuốc xe được đến nửa triệu bạc, bà Mỹ dù mừng nhưng cũng không khỏi chạnh lòng, lo lắng vì giữa đêm mưa gió, chồng tuổi cao sức yếu mà phải vượt quãng đường quá xa mấy chục cây số.

Trắng đêm không ngủ được vì chồng vẫn chưa về, đến sáng hôm sau (11/10), bà Mỹ gọi vào số máy điện thoại di động (ĐTDĐ) của chồng, thì nghe giọng một cô gái còn khá trẻ, quát: “Ông già đang ở khách sạn với tôi từ tối qua đến giờ. Bà đừng gọi nữa…”, rồi cúp máy. Nghe xong, bà Mỹ hết sức hoang mang, rụng rời tay chân. Tuy nhiên bà vẫn nghĩ rằng có điều gì đó không may đang xảy đến với chồng mình nên vội vã gọi con gái chở đi tìm.

Đến tận giữa khuya hôm sau (12/10), ông Bụng mới được các trinh sát hình sự công an quận 9, TPHCM dùng xe công vụ đưa về tận nhà. Nghe tin chồng bị đánh cướp xe nhưng may mắn vẫn bình an, bà Mỹ cùng các con vô cùng bất ngờ, mừng rỡ và cảm ơn các chiến sĩ công an.

“Sau khi bị chúng dùng gạch tấn công cướp xe, tôi được các bảo vệ khu công nghệ cao, quận 9 đưa đến công an trình báo vụ việc. Suốt cả ngày và đêm hôm đó, lực lượng công an đã dùng xe công vụ đưa tôi đi nhiều xã ở tỉnh Long An để truy tìm manh mối hung thủ. Cuối cùng, nhờ nỗ lực quyết không để kẻ cướp có thời gian trốn chạy, lực lượng công an đã nhanh chóng bắt được 2 kẻ cướp”, ông Bụng kể lại.

Cũng theo ông Bụng thì các chiến sĩ công an quận 9 cũng đã liên hệ với công an phường 3, quận Bình Thạnh để nhờ báo cho vợ ông. Tuy nhiên, có thể suốt cả ngày hôm đó, bà Mỹ đóng cửa nhà đi tìm chồng nên khi công an đến không gặp bà.

“Giờ 2 tên cướp đã bị bắt, tôi mong lực lượng công an sớm thu hồi lại được tài sản để tôi trả lại cho con rể của mình”, ông Bụng, chia sẻ.

Công an quận 9 dựng lại hiện trường vụ cướp. Đối tượng Phong (áo đen bên trái) thực nghiệm lại diễn biến khi gây án.

Sáng nay 17/10, trao đổi với PV, 1 cán bộ Đội cảnh sát hình sự (CSHS) công an quận 9 cho biết đã thu hồi lại được chiếc xe Wave RS của nạn nhân và hôm nay sẽ mời ông Bụng đến để làm thủ tục trả lại cùng chiếc ĐTDĐ bị cướp.

Khuya ngày 10/10, Huỳnh Thanh Phong (25 tuổi, quê tỉnh Long An) cùng vợ “hờ” là Lê Bích Nhi (19 tuổi, cả 2 sống lang thang) thuê ông Bụng chở về huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, với giá 500 nghìn đồng.

Khoảng 0h5 ngày 11/10, khi xe chạy đến gần UBND xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, thấy nơi đây vắng vẻ, Phong kêu ông Bụng dừng lại nhưng chưa kịp đánh cướp thì lực lượng công an xã đi tuần tra phát hiện, kiểm tra hành chính. Đối tượng Phong cho biết thuê xe ôm chở vợ về thăm bà ngoại đau nặng ở ấp Phước Thuận, xã Phước Lâm. Sau khi đến tận nơi, xác minh đúng địa chỉ Phong khai, công an xã đã trả lại giấy tờ cho Phong.

Sau đó, cặp đôi này kêu ông Bụng chở về quận 9 và hứa sẽ trả tổng cộng 800 nghìn đồng. Khi tới khu vực gần chung cư C2, đường Lê Văn Việt, phường Tân Phú, quận 9, hai đối tượng kêu ông Bụng chở vào khu công nghệ cao để vào nhà lấy tiền trả. Bất ngờ, tên Phong dùng gạch tấn công, quật ngã ông Bụng cướp xe máy, ĐTDĐ rồi chở Nhi tẩu thoát.

Sau hơn 48 giờ truy xét, công an quận 9 đã bắt giữ Phong và Nhi khi chúng đang lang thang ở quận Phú Nhuận.

Cả 2 khai nhận chiếc xe cướp được bán cho 1 đối tượng tên Chiến ở quận 10 với giá 1,3 triệu và được chúng sử dụng hút chích ma túy.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/vu-doi-nam-nu-cuop-xe-om-cu-dien-thoai-khien-vo-nan-nhan-rung-roi-1063245.tpo