Vụ đánh bom ở Anh: Chân dung người hùng giải thoát 50 em nhỏ

Không quản ngại nguy hiểm, Paula Robinson đã dẫn 50 trẻ em lạc cha mẹ đến nơi trú ẩn an toàn sau vụ nổ bom ở sân vận động Manchester Arena.

Một người phụ nữ đã được ca ngợi là anh hùng sau khi dẫn 50 trẻ em bị lạc cha mẹ thoát ra khỏi hiện trường vụ đánh bom kinh hoàng ở sân vận động Manchester Arena, nước Anh hôm 22/5.

Nói với Reuters, cô Paula Robinson, 48 tuổi cho biết, cô đang cùng chồng ở gần nhà ga Victoria khi vụ nổ bom diễn ra. Sau tiếng nổ lớn, hàng chục trẻ em gần đó vừa la hét vừa tháo chạy.

Paula Robinson được ca ngợi là người hùng trong vụ nổ bom ở sân vận động Manchester Arena.

Paula Robinson được ca ngợi là người hùng trong vụ nổ bom ở sân vận động Manchester Arena.

Paula đã đưa những đứa trẻ đến một khách sạn gần đó và chia sẻ số điện thoại di động của cô trên Facebook cá nhân để những phụ huynh có thể liên lạc tìm con cái.

"Chúng tôi đang chăm sóc 50 trẻ em và chờ đợi người thân đến nhận. Các cháu đều được an toàn", Paula viết trên Facebook.

Hành động của Paula Robinson đã nhận được những lời ca ngợi trên các phương tiện truyền thông xã hội. Cư dân mạng gọi người phụ nữ này là "người hùng" và "thiên thần" khi không quản ngại nguy hiểm, giúp đỡ các nạn nhân trong giờ phút đen tối nhất.

22 nạn nhân xác định đã thiệt mạng trong vụ nổ bom nước Anh.

Theo thông tin mới nhất hiện tại, có 22 nạn nhân được xác định thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết tại sân vận động Manchester Arena vào tối ngày 22/5 ở nước Anh.

Cảnh sát trưởng thành phố Ian Hopkins cho biết, đây có thể là vụ đánh bom liều chết. Ngày 23/5, tờ USA Today của Mỹ đưa tin tên Salman Abedi, 23 tuổi, được xác định là nghi phạm. Tuy nhiên, hiện giới chức Anh chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này.

Quốc Vinh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/vu-danh-bom-o-anh-chan-dung-nguoi-hung-giai-thoat-50-em-nho-a326643.html