Vụ cứu người lại bị đâm: 'Cô gái được giúp chưa một lần đến thăm'

"Tôi ra viện đã lâu nhưng giờ sức khỏe vẫn có rất yếu, không làm được việc gì. Tôi rất lo lắng vì mình còn có mẹ già hơn 70 tuổi và hai con nhỏ...", anh Nguyễn Hải Sơn - nạn nhân trong vụ cứu người bị tai nạn giao thông lại bị đâm trọng thương ở Bắc Ninh - tâm sự.

Ngồi trò chuyện với khách chỉ được ít phút, anh Nguyễn Hải Sơn đã có dấu hiệu mệt. Người đàn ông 35 tuổi này gượng cười bảo: "Từ hôm xảy ra vụ việc cứu người rồi bị đâm trọng thương oan đến nay đã gần 2 tháng. Thế mà giờ sức khỏe của tôi vẫn còn rất yếu, chỉ đi lại hơi nhiều một chút là bị choáng. Có lẽ do vết thương bị đâm mất nhiều máu nên phục hồi chậm".

Câu chuyện anh Nguyễn Hải Sơn làm việc tốt lại bị đâm gây bức xúc cho dư luận. (Ảnh: Luật sư Nguyễn Anh Thơm)

Anh Sơn vốn là lao động tự do, thời gian trước đây khi chưa bị thương anh vẫn thường xuyên đi phu hồ, làm 3 sào ruộng (một sào 360m 2 ) để nuôi sống gia đình. Khuôn mặt đượm buồn anh Sơn nói: "Vợ tôi đã bỏ đi cách đây gần 6 năm nên mình trở thành lao động chính trong nhà làm lụng nuôi mẹ già hơn 70 tuổi và hai con nhỏ, cháu lớn 10 tuổi, nhỏ 8 tuổi. Giờ thương tật thế này, sức khỏe giảm sút nhiều, không còn khả năng lao động, cuộc sống gia đình không biết sẽ thế nào".

Trở lại câu chuyện về đối tượng côn đồ đã đâm anh Sơn, anh bảo, kể từ lúc bị đâm cho đến nay chưa thấy người nhà của hai đối tượng đã bị khởi tố là Nguyễn Hữu Khá và Nguyễn Ngọc Đức đến thăm hỏi, chia sẻ. "Cả cô gái bị tai nạn được tôi giúp đưa đi bệnh viện cấp cứu đến giờ cũng chưa thấy có lần nào đến hỏi thăm tôi" - anh Sơn nói.

Anh Sơn nói thêm, việc người nhà bị can có đến thăm hỏi, khắc phục một phần hậu quả hay không anh không để tâm. Việc đó không liên quan gì tới với việc anh làm đơn đề nghị cơ quan công an phải khởi tố đối tượng đâm anh về tội Giết người thay khởi tố vì tội Cố ý gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe người khác.

"Các đối tượng đã chuẩn bị dao mang theo sau khi tôi gọi điện thông báo bạn gái của họ bị tai nạn giao thông được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khi gặp tôi các đối tượng gây sự, chửi đánh tôi. Tôi bỏ chạy bị đối tượng đuổi theo đâm một nhát phía sau lưng, thấu phổi. May nhờ ở khu vực bệnh viện được các bác sĩ cấp cứu kịp thời nên tôi mới may mắn thoát chết. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, nhất là Án lệ số 01/2016 ngày 6.4.2016 của TAND Tối cao, thì hành vi của đối tượng đâm tôi là hành vi giết người" - anh Sơn bày tỏ quan điểm.

Theo anh Sơn, việc xử lý nghiêm đối tượng đã đâm anh còn là sự cảnh tỉnh cho những kẻ thích hành xử theo kiểu côn đồ, coi thường tính mạng, sức khỏe người khác, cũng là để củng cố niềm tin cho người dân nói chung khi ra tay giúp những trường hợp gặp tai nạn giao thông trên đường.

Vào cuối tháng 3.2017, các cán bộ Công an huyện Thuận Thành đã đến nhà anh Sơn để đề nghị anh đi giám định tỷ lệ thương tật theo quyết định của Công an huyện Thuận Thành.

"Tôi chưa muốn đi giám định không phải vì làm khó cho cơ quan công an. Thứ nhất vì sức khỏe tôi còn yếu, vấn đề nữa tôi thấy việc khởi tố đâm tôi về tội Cố ý gây thương tích là chưa phù hợp với quy định của pháp luật, tôi đang khiếu nại quyết định khởi tố này lên cơ quan tố tụng ở tỉnh, ở T.Ư. Nếu các cơ quan tố tụng T.Ư trả lời tôi rằng quyết định khởi tố của Công an huyện Thuận Thành là đúng, tôi sẽ đi giám định tỷ lệ thương tật để các cơ quan tố tụng có căn cứ xử lý đối tượng" - anh Sơn cho biết.

Một trong những diễn biến mới nhất xung quanh khiếu nại của anh Sơn, là Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo, giao Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, xem xét, rà soát việc thực hiện tố tụng của Công an huyện Thuận Thành để trả lời cho công dân và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trước ngày 20.4.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Thuận Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Khá (26 tuổi, trú ở thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh) và Nguyễn Ngọc Đức (thôn Nghĩa Xá, xã Nghĩa Đạo, Thuận Thành) về tội Cố ý gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe người khác theo Điều 104 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 19h30 ngày 11.2, tại khu vực phố Trẹm (QL38, thuộc địa bàn thôn Ngọc Nội, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành) đã xảy ra vụ va chạm giao thông. Xe taxi hãng Phú Sơn, BKS 99A - 082.00 do anh N.S.T (SN 1981, ở Đại Lai, Gia Bình) điều khiển va chạm với xe máy BKS 34B1 - 672.49 do chị Nguyễn Thị D điều khiển, khiến chị D bị thương.

Do nhà ở gần nơi xảy ra tai nạn nên anh Nguyễn Hải Sơn cùng một số người dân đã chạy ra cứu giúp. Sau đó, anh Sơn đã cùng lái xe taxi N.S.T đưa cô gái đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thuận Thành.

Nhận được tin báo, đối tượng Nguyễn Hữu Khá đến bệnh viện và tưởng anh Sơn là người gây tai nạn nên xảy ra cãi cọ và xảy ra xô xát. Lúc này đối tượng Nguyễn Ngọc Đức đi cùng với Khá có tham gia giằng co với anh Sơn nhưng được người đi taxi can ngăn.

Sau đó, anh Sơn bỏ chạy, đối tượng Khá đuổi theo và rút dao đâm anh Sơn thấu phổi. Với thương tích trên, anh Sơn phải nằm điều trị nhiều ngày trong bệnh viện.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/vu-cuu-nguoi-lai-bi-dam-co-gai-duoc-giup-chua-mot-lan-den-tham-759878.html