Vụ chết lõa thể, bị cắt 'của quý': Nghi phạm là người thế nào?

Cán bộ điều tra cho biết, Tuấn chưa có tiền án tiền sự. Tuấn thường xuyên tụ tập bạn nghiện tại nhà mình để sử dụng ma túy. Vốn là 'dân xã hội' nên Tuấn rất lỳ lợm.

Nơi phát hiện xác của nạn nhân

Án mạng kinh hoàng

Ngày 25/5, Công an tỉnh Hưng Yên đang tạm giữ đối tượng Phan Văn Tuấn (SN 1984, trú tại xã Lý Thường Kiệt, Yên Mỹ, Hưng Yên) để làm rõ hành vi giết người.

Phan Anh Tuấn là nghi phạm sát hại anh Nguyễn Văn Thao (SN 1993, trú tại Yên Mỹ) rồi rạch bụng, cắt bộ phận sinh dục của nạn nhân trước khi phi tang xuống sông Bắc Hưng Hải.

Trước đó, vào trưa ngày 22/5, quần chúng nhân dân phát hiện 1 xác chết đang trong quá trình phân hủy mạnh nổi trên sông Bắc Hưng Hải, dưới chân cầu Thuần Xuyên thuộc địa bàn thôn Phần Hà, xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi (Hưng Yên).

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng PC45 - công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh, các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường pháp y tử thi.

Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác định trên người nạn nhân có nhiều vết đâm, vết rách trên bụng và bị mất toàn bộ bộ phận sinh dục. Qua điều tra, nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Thao.

Ngay sau khi xác định được danh tính nạn nhân, cơ quan điều tra sàng lọc các mối quan hệ của nạn nhân. Tuy nhiên, nạn nhân là người nghiện ma túy và có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp nên phải dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ và cơ quan điều tra xác định được Phan Văn Tuấn là nghi phạm gây ra vụ án.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai: tối 20/5, tại nhà riêng, Tuấn dùng dao đâm 2 nhát vào ngực, 2 nhát vào lưng anh Thao khiến nạn nhân tử vong.

Rạng sáng 21/5, Tuấn đưa xác nạn nhân ra bờ sông Bắc Hưng Hà rồi lột quần áo nạn nhân ra. Sau đó, Tuấn tiếp tục cắt cổ và rạch bụng nạn nhân với mục đích để xác khi phân hủy không nổi. Sau đó, anh ta còn cắt bộ phận sinh dục của anh Thao để cơ quan điều tra không nhận dạng được giới tính nạn nhân.

Hàng xóm bất ngờ

Theo cán bộ điều tra tham gia phá án thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45, Công an tỉnh Hưng Yên) cho biết, Tuấn từ nhỏ sống với mẹ. Anh ta lấy vợ nhưng do hôn nhân không hạnh phúc nên hai vợ chồng Tuấn đã ly hôn. Cậu con trai về ở với mẹ. Do mẹ Tuấn đã mất nên đối tượng sống đơn độc một mình trong căn nhà cấp 4 ở xã Lý Thường Kiệt, cách bờ sông Bắc Hưng Hải khoảng 300 mét.

Cán bộ điều tra Phòng PC45 Công an tỉnh Hưng Yên cho biết thêm, Tuấn chưa có tiền án tiền sự. Tuấn thường xuyên tụ tập bạn nghiện tại nhà mình để sử dụng ma túy. Vốn là “dân xã hội” nên Tuấn rất lỳ lợm.

Ban đầu khi bị cảnh sát bắt Tuấn rất bình tĩnh và khẳng định không biết nạn nhân Thao. Nhưng khi cơ quan điều tra đưa ra các tài liệu chứng cứ, mặt Tuấn đã “biến sắc” và phải thú nhận tội ác.

Sau khi Tuấn bị cơ quan điều tra bắt giữ đưa về hiện trường nơi Tuấn sát hại anh Thao ở nhà riêng đối tượng, nhiều người dân sinh sống gần nhà Tuấn nói rằng họ đã bị sốc và không thể tưởng tượng Tuấn có thể gây ra vụ án dã man như vậy.

Một người hàng xóm cho hay: “Trước khi bị công an bắt tôi thấy Tuấn không có gì khác thường. Vậy nên khi nghe tin Tuấn gây ra vụ án chúng tôi rất bàng hoàng bởi ngay cả những đối tượng có máu mặt cũng chưa chắc dám hành động dã man như vậy”.

Cũng theo những người hàng xóm nơi Tuấn sinh sống cho biết, quá trình sinh sống tại địa phương nghi phạm sống khá biệt lập. Mặc dù trước đây Tuấn không gây gổ, đánh nhau với ai bao giờ nhưng cách đây khoảng 2 tháng Tuấn có gây sự với một người đàn ông hàng xóm sau đó cầm búa đập hư cửa sổ nhà hàng xóm.

Được biết, Tuấn lao động tự do, thời gian gần đây làm thợ hàn xì. Tuy nhiên, hàng xóm xung quanh không ai biết Tuấn nghiện ma túy.

Hiện, cơ quan điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Phương Mai

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201705/vu-chet-loa-the-bi-cat-cua-quy-nghi-pham-la-nguoi-the-nao-568683/