Vụ bé trai 8 tuổi bị nước cuốn xuống cống: Đã tìm thấy thi thể của bé

Sáng nay (18/10), thi thể bé Hoàng Xuân Hiếu được một người chăn bò tìm thấy cách hiện trường khoảng 3km.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An, Bình Dương cho biết, khoảng 8h30, một người chăn bò phát hiện thi thể bé trai bị cuốn xuống cống chiều hai hôm trước. Thi thể bé bị trôi dạt lên bãi đất trống cạnh suối Nhum (gần khu B ký túc xá Đại học Quốc gia), cách hiện trường khoảng 3km.

Trước đó, chiều 16/10, mưa lớn kéo dài gây ngập nhiều tuyến đường ở Bình Dương. Hiếu cùng 3 bạn cùng lứa tuổi tắm mưa tại đường số 4, Khu hành chính Dĩ An, thì bị nước cuốn vào miệng cống thoát nước. Người dân phát hiện chạy đến nơi chỉ kéo được 3 cháu lên bờ, riêng Hiếu bị cuốn sâu xuống cống.

Cảnh sát cứu hộ đã giăng lưới tìm bé trai suốt 2 ngày qua. Ảnh: Phước Tuấn

Hàng trăm cảnh sát cứu hộ tỉnh Bình Dương sau đó đã lùng sục khắp đoạn suối Nhum dài khoảng 5 km, chảy từ thị xã Dĩ An qua quận Thủ Đức (TP HCM), giăng lưới tại các miệng cống suốt hai ngày qua để tìm kiếm bé.

Anh Nguyễn Anh Dũng - nhân chứng chứng kiến sự việclại, vào khoảng 14h chiều 16/10, mưa liên tiếp đổ xuống khiến con đường trước trường THCS Võ Trường Toản ngập sâu. Lúc này, bé Hiếu cùng 3 bé khác đang đứng tắm mưa bên ngoài lề đường. Nhiều xe máy vì ngại ngập sâu mà không dám qua, đứng đợi hai bên đầu đường.

Có một chiếc xe máy cố gắng chạy qua đường thì bị chết máy, thấy vậy bé Hiếu cùng 3 bé khác xuống đẩy giúp.

“Thấy vậy tôi định bảo các cháu đi vào trong vì xuống nước ngập sâu lại không có rào chắn nguy hiểm. Thế nhưng chưa kịp nói thì nước đã cuốn 4 cháu gần xuống cống…”, anh Dũng bùi ngùi kể lại.

Anh Dũng ngay lập tức cùng em mình lao ra cứu được 3 bé, còn bé Hiếu thì nước xoáy cuốn quá nhanh đã rơi xuống cống.

Sau đó, anh Dũng đã cùng nhiều người dân mò cống, lật nắp cống lên tìm bé Hiếu nhưng vô vọng.

Được biết, chị Mến (mẹ bé Hiếu) cùng chồng đã ly dị. Bé Hiếu sống với cha và mẹ kế.

Người mẹ đáng thương ngồi khóc gọi tên con.

Từ hôm con trai bé bỏng xảy ra chuyện, chị Mến lúc nào cũng túc trực ở hiện trường. Chị ngồi ôm quần áo con trai khóc nấc nghẹn từng lời. Chị Mến cứ lên tục gào gọi tên con trai “Hiếu ơi! Con ơi về với mẹ con ơi!” khiến nhiều người dân không cầm nổi lòng mà ứa nước mắt.

Thơ Thơ (TH)/Khoevadep

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/vu-be-trai-8-tuoi-bi-nuoc-cuon-xuong-cong-da-tim-thay-thi-the-cua-be-d123347.html