Vụ bé gái người Việt tử vong tại Nhật: Tin nhắn bí ẩn tiết lộ về kẻ thủ ác?

Những thông điệp chỉ dẫn liên tiếp được đưa ra trùng hợp với tất cả các dữ liệu mà cảnh sát thu được sau đó.

Kênh truyền hình NihonTV của Nhật sáng ngày 29/3 đưa tin: Người dùng Internet tại nước này tiếp tục phát hiện ra tin nhắn liên quan đến cái chết của bé N.L. Theo đó, tin nhắn có nội dung so sánh rằng dù đánh đổi 1 triệu yên Nhật cũng không bằng được gần gũi bé N.L, được nick có tên okaimonosan đăng tải trên trang 2chan của Nhật vào ngày 22/3 - tức là 2 ngày trước khi cô bé bị bắt cóc và hãm hại.

Đây cũng là user đã đăng tin gợi ý về việc tìm xác bé gái tại kênh mương lần trước. Nội dung tin nhắn hiện gây phản ứng vô cùng căm phẫn từ người dân nước Nhật.

Trước đó, thông tin dẫn lời cảnh sát đăng trên tờ Japan Times đăng tải sáng 26/3 cho biết: Ngay trước khi thi thể của Lê Thị Nhật Linh được phát hiện, một ai đó đã đăng lên mạng thông điệp "hãy tìm kiếm ở một con kênh". Thông điệp này dường như chỉ dẫn đến nơi tìm kiếm cô bé bởi ngay sau đó thi thể em được một người đàn ông đi câu cá phát hiện phát hiện trên bãi cỏ dọc một con kênh ở thành phố Abiko, tỉnh Chiba.

Thông tin thêm, vào khoảng 21h tối 24/3, ngày mà Linh mất tích, một thông điệp khác cũng đã được đăng trên trang web có tên "2chan" viết rằng: "Khi trời ấm lên, hãy tìm thi thể một bé gái dọc con kênh".

Từ đó cảnh sát Nhật Bản hôm 28/3 cho rằng những thông điệp trên dường như ngụ ý chỉ dẫn đến nơi tìm thấy thi thể của bé gái người Việt 9 tuổi. Họ đang điều tra xem liệu chúng có thực sự liên quan đến vụ án hay không.

Trong bối cảnh giới chức Nhật Bản đang tích cực điều tra để có được những manh mối mới cho vụ án thì thông tin về kẻ thủ ác vẫn khá ít ỏi.

Địa điểm thi thể của bé Linh nằm gần một con mương tại thành phố Abiko. Đây là một khu vực khá rộng và ít người qua lại. Kể từ khi bé Linh mất tích, có rất ít thông tin của bé được ghi lại, ngoại trừ một camera an ninh đặt trước cổng. Chính vì vậy, cảnh sát cho rằng đây đều nằm trong kế hoạch tính toán của hung thủ với lộ trình có nhiều điểm mù và ít người qua lại.

Theo ông Emeritus Kageyama, giáo sư danh dự của đại học công nghệ Tokyo, kẻ giết bé Lê Thị Nhật Linh rồi phi tang xác xuống gần con mương phải rất am hiểu địa hình khu vực này.

Trước đó, thi thể của em được một người dân địa phương phát hiện vào sáng 26/3 tại khe hẹp một cây cầu bắc qua một con mương thuộc thành phố Abiko, tỉnh Chiba, nơi ít người qua lại và cách nhà em hơn 10km. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trên thi thể của Nhật Linh có nhiều vết thương.

Cảnh sát cho rằng, em có thể bị sát hại trong khoảng thời gian từ ngày 24/3 đến đêm 25/3. Tại nơi phát hiện thi thể bé Linh, cảnh sát không tìm thấy các vật dụng của em như quần áo, balo, mũ mà em đeo khi ra khỏi nhà vào sáng 24/3.

Hôm 27/3, cảnh sát đã tìm thấy một chiếc balo học sinh dọc bờ sông Tone thuộc thành phố Brando, tỉnh Ibaraki, cách nơi tìm thấy thi thể cũng hơn 10km về phía tây bắc. Cha của bé Linh hôm qua đã xác nhận chiếc balo là của em. Hiện cảnh sát cũng tìm được quần áo bé gái cách đó khoảng 500m và đang xác nhận liệu có phải của bé Linh hay không.

Các điều tra viên cũng tiến hành thu thập thông tin từ người dân quanh vùng Brando xem họ có nhìn thấy đối tượng nào khả nghi hay không. Cảnh sát cho rằng, kẻ thủ ác đã ra tay sát hại bé Linh ở một địa điểm khác trước khi bỏ lại thi thể em ở con mương tại Abiko.

Phương Nghi (t/h)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/vu-be-gai-nguoi-viet-tu-vong-tai-nhat-tin-nhan-bi-an-tiet-lo-ve-ke-thu-ac-20170329102336042.htm