Vụ bảo vệ ra tay giết người ở Bắc Ninh: Bất mãn về quan hệ của mẹ, nghịch tử ra tay giết người

Sáng 18/6, vợ ông Hiện không thấy chồng về nhà như mọi ngày nên đã sang Trường THCS Ninh Xá tìm thì phát hiện ông Hiện đã tử vong với nhiều vết thương trên người nghi bị sát hại. Sự việc đã gây xôn xao, chấn động một vùng quê…

Cái chết “bất thình lình”

Những người dân sống gần Trường THCS Ninh Xá (xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), cho biết, khoảng 8h sáng ngày 18/6 khi người dân đã thức dậy và chuẩn bị đi làm thì nghe thấy tiếng tri hô thất thanh phát ra từ phía cổng trường.

Nghe tiếng la hét của người phụ nữ lớn tuổi, mọi người chạy tới thì bàng hoàng phát hiện ông Nguyễn Đình Hiện (SN 1955, trú tại thôn Phủ, xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), bảo vệ của trường đã tử vong, trên cơ thể có nhiều vết thương.

Nghi can Lê Xuân Thuận tại CQCA. (Ảnh: báo An ninh thủ đô)

Nghi can Lê Xuân Thuận tại CQCA. (Ảnh: báo An ninh thủ đô)

Nghi nạn nhân bị sát hại, người dân đã nhanh chóng báo cho lực lượng công an. “Sáng hôm ấy, tôi dậy sớm mở cửa quán thì thấy vợ ông Hiện sang trường tìm chồng.

Được vài phút thì nghe tiếng bà ấy la hét đồng thời phát hiện thấy vết máu nhỏ giọt từ cổng tới phòng ngủ của ông Hiện trong trường. Khi phát hiện, vết máu đã khô gần hết”, một người dân bán hàng trước cổng trường kể.

Tìm tới gia đình nạn nhân, PV cảm nhận rõ sự tang tóc, đau thương và cả sự bàng hoàng khi nhắc về cái chết của ông Hiện.

Theo tìm hiểu, ông Hiện là nhân viên bảo vệ tại trường THCS Ninh Xá trên dưới 10 năm nay. Công việc của ông là trông nom trường cả ngày lẫn đêm, hàng ngày mở cửa các phòng học. Vì đặc thù công việc nên ông Hiện thường xuyên ở lại đêm trong trường.

Hàng ngày ông thường về nhà vào lúc 6h sáng để vệ sinh cá nhân và chạy bộ cùng một số người cao tuổi trong thôn. Tuy nhiên sáng 18/6 phải tới 8h sáng, vợ ông Hiện vẫn không thấy ông về, chạy sang trường tìm thì mới bàng hoàng phát hiện sự việc…

Con trai út của nạn nhân chia sẻ: “Mọi khi bố tôi về sớm lắm, tôi hôm ấy cũng đi làm chỉ tới khi người nhà điện thoại báo tôi mới vội vàng chạy về nhưng không kịp nhìn mặt bố lần cuối. Thực sự đến bây giờ tôi vẫn không tin bố tôi đã qua đời.

Chỉ mong pháp luật nghiêm minh sớm làm rõ sự việc để bố tôi ra đi thanh thản”. “Ban đầu chúng tôi nghĩ hung thủ sát hại ông Hiện để cướp tài sản vì khu vực này khá vắng vẻ và lại thường xuyên xuất hiện nhiều đối tượng nghiện hút.

Nhưng sau khi ông Hiện qua đời, cái nhẫn bạc với vật dụng giá trị trên người đều còn nguyên nên chúng tôi rất hoang mang, không hiểu hung thủ ra tay tàn độc với ông Hiện vì lý do gì?”, một người dân sống tại thôn Phủ chia sẻ.

Hé lộ động cơ gây án

Sau khi khám nghiệm hiện trường, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng bắt tay vào khoanh vùng nghi can.

Sau khi kiểm tra, rà soát tất cả các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, ngày 20/6 các cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an tỉnh Bắc Ninh) và Công an huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đã phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ đối tượng Lê Xuân Thuận (40 tuổi – ngụ tại xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) – người được cho là nghi can số một gây ra cái chết của ông Hiện trước đó 2 ngày.

Qua đấu tranh, sáng 21/6, tại cơ quan công an, Thuận đã khai nhận việc gây ra cái chết của ông Hiện. Theo lời khai của nghi phạm, do bức xúc về mối quan hệ của nạn nhân và mẹ y là bà Bùi Thị Học, 57 tuổi, người cùng địa phương nên y đã ra tay.

Cụ thể, vào đêm 17/6, Thuận phát hiện mẹ ra khỏi nhà nên đã bí mật bám theo. Sau khi phát hiện bà Học gặp gỡ với nạn nhân, đối tượng đã gây án rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Điều đáng nói, khi biết Thuận là hung thủ, bà Học không những không khuyên con đi đầu thú mà lại tạo điều kiện để Thuận bỏ trốn. Chỉ đến khi bị lực lượng công ăn vây bắt tại tỉnh Lào Cai, Thuận mới cúi đầu nhận lỗi.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đối tượng Thuận ở địa phương “có tiếng” là hung hãn, từ lâu y đã sống nhờ “nghề” cờ bạc đỏ đen, không có thu nhập ổn định. Mặc dù vậy khi biết tin Thuận là nghi can số 1 gây ra cái chết của ông Hiện thì ai cũng phải bàng hoàng.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hùng, trưởng thôn Phủ, xã Ninh Xá cho biết: “Tại địa phương, ông Hiện là người hiền lành nên được bà con vô cùng quý mến, kính trọng. Ngay sau khi biết tin ông Hiện bị sát hại, bà con lối xóm đã sang chia buồn cùng ra đình và cũng rất bàng hoàng trước sự việc.

Không ai nghĩ Thuận lại dám làm việc tày trời như vậy”, ông Hùng cho biết. Hiện tại, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố vị can đối với Lê Xuân Thuận về tội Giết người, ngoài ra cũng khởi tố bị can với bà Học vì hành vi không tố giác tội phạm.

Ngô Chức - Vũ Lành

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/vu-bao-ve-ra-tay-giet-nguoi-o-bac-ninh-bat-man-ve-quan-he-cua-me-nghich-tu-ra-tay-giet-nguoi-d46588.html