Vụ án trái dừa xiêm

Trong lúc người dân ở phường Hiệp Phú, quận 9, TPHCM rộn rã mua sắm, sơn sửa nhà cửa để đón Tết Mậu Tý (2008) thì cái tin bà Đặng Thị Ngận (SN 1948) bị giết dã man ngay trong vườn nhà khiến dư luận xôn xao. Mặc dù rất bận rộn công việc trong những ngày cuối năm nhưng Công an quận 9 vẫn mở cuộc điều tra thần tốc. Chỉ sau mười giờ xảy ra vụ án, kẻ thủ ác vừa bước lên xe đò bỏ trốn đã bị trinh sát tra tay vào còng.

HIỆN TRƯỜNG HÃI HÙNG

Đến bây giờ, những người hàng xóm ở phường Hiệp Phú, quận 9 vẫn nhớ như in về một sự kiện làm rúng động dư luận trong thời khắc chờ đón năm mới. Khoảng 15 giờ ngày 4-2-2008 (nhằm ngày 28 Tết Mậu Tý), anh Trần Trung Chánh (SN 1971) sang thăm bà Ngận tại căn nhà vườn trên đường 904, phường Hiệp Phú. Không như thói quen thường lệ, mỗi khi nghe tiếng chó sủa bà Ngận ra mở cửa. Hôm nay lại khác thường, tiếng chó sủa inh ỏi nhưng anh Chánh chờ mãi chẳng thấy bà đi ra. Thấy cánh cổng hôm nay không khóa mà chỉ khép hờ, anh Chánh bước vào nhà thấy cụ Nguyễn Thị Hiền (SN 1920, là mẹ ruột bà Ngận, bị bại liệt, mất trí nhớ) đang ngồi trên chiếc xe lăn cũ kỹ với khuôn mặt ngơ ngác. Quan sát, anh Chánh phát hiện chiếc tủ gỗ nằm ở góc nhà có dấu hiệu bị cạy phá, đồ đạc cùng nhiều thứ vật dụng khác bị lục tung. Trên bếp, nồi thịt kho tàu đang bốc mùi khét lẹt, lửa từ bếp gas cháy đỏ ửng. Nghi có chuyện chẳng lành, anh Chánh lục soát khắp nơi, khi bước qua lối đi bên hông nhà giáp với hàng rào cây dâm bụt, anh như điếng người khi phát hiện bà Ngận nằm chết cạnh hàng rào, xác được phủ bằng chiếc đệm, nhiều vết máu vương vãi khắp khu vườn.

Nhận tin báo, lãnh đạo Công an quận 9 chỉ đạo trung tá Trịnh Văn Sâm - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - huy động hơn 40 chiến sĩ, cùng với sự hỗ trợ của lực lượng Công an phường Hiệp Phú cấp tốc có mặt tại hiện trường, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM cũng được trưng dụng đến khám nghiệm tử thi, truy tìm dấu vết của vụ án. Các trinh sát được chia thành nhiều mũi thu thập thông tin về những người nghi vấn. Kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị cắt đứt cổ dẫn đến tử vong. Ngoài ra, kẻ thủ ác còn nhẫn tâm dùng dao hủy hoại đôi mắt nạn nhân một cách tàn nhẫn. Nhà chức trách thu thập được nhiều vật dụng liên quan đến vụ án, bên ngoài hàng rào có một giẻ lau dính máu; trong bồn cầu nhà vệ sinh có một lưỡi dao Thái Lan đã bị gãy cán. Một tình tiết vụ án được đồng chí Sâm quan tâm nhất là nồi thịt kho tàu đang cháy khét lẹt và ngoài sân vỏ những trái dừa xiêm có dấu vừa chặt để lấy nước kho thịt. Với những dấu vết thu thập được cùng hàng loạt chứng cứ khác, đồng chí Sâm nhanh chóng mở cuộc họp của tổ phá án. Tất cả ý kiến của các cán bộ, trinh sát, điều tra viên đều nhận định hung thủ phải là người có mối quan hệ gần gũi với nạn nhân.

Đại úy Nguyễn Minh Sơn xác định hiện trường gây án

CUỘC TRUY XÉT THẦN TỐC

Công tác điều tra truy xét cũng được tiến hành rất khẩn trương, trong nhà bà Ngận chỉ có hai mẹ con sống chung, với thu nhập chính là kinh doanh gần chục phòng trọ cho sinh viên và công nhân thuê, dãy nhà trọ được xây riêng biệt phía sau nhà. Một số công nhân thuê phòng trọ của bà Ngận cho hay, thi thoảng thấy một thanh niên tên Thành qua nhà bà Ngận chơi và giúp bà những chuyện lặt vặt. Thế nhưng các điều tra viên cũng rất vất vả truy tìm, vì tại thời điểm đó khu nhà trọ của bà Ngận có đến ba người tên Thành đang ở. Từ thông tin trinh sát thu thập được, Đội trưởng Sâm nhận định đối tượng cần phải quan tâm đặc biệt là Lê Tấn Thành (SN 1984, HKTT ấp Hiệp Cường, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai). Thành ở trọ tại phòng số 10 đã lâu. Tại thời điểm xảy ra vụ án, Thành khóa trái cửa phòng đi đâu không rõ. Qua mô tả nhận dạng của một số nhân chứng, các trinh sát được chia ra nhiều nhóm để truy lùng. Một nhóm được cử về đón lõng tại huyện Định Quán, một nhóm đến khu vực núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai.

Khoảng 17 giờ ngày 4-2-2008, một trinh sát phát hiện Thành bước lên chiếc xe buýt trước Khu công nghệ cao đi về hướng tỉnh Đồng Nai nên đã âm thầm bám theo. Khi về đến TP.Biên Hòa, Thành không đi tiếp mà sang đường đón một xe buýt khác quay ngược về quận Thủ Đức. Đến 22 giờ 30, Thành rời tiệm trà ở quận Thủ Đức cùng cô bạn gái bằng xe máy. Vừa cầm lái, Thành vừa trò chuyện vui đùa với người yêu như không hề có chuyện gì xảy ra. Hắn đâu có ngờ mọi hành động đã bị trinh sát theo dõi từ lúc lên xe buýt. Nhận lệnh từ Ban chỉ huy, không thể để đối tượng kịp thời tẩu thoát, lúc Thành đang đi trên đường Thống Nhất, quận Thủ Đức thì nhóm trinh sát ập đến bắt giữ tra tay vào còng trước sự ngỡ ngàng của hắn.

Với bản chất lì lợm, Thành cứng đầu không khai nhận hành vi giết người. Đến 1 giờ sáng 5-2-2008, thấy quá mệt mỏi vì phải đối đầu với những điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, luôn sử dụng những câu hỏi hóc búa, Thành đành cúi đầu nhận tội khi tiếng gà gáy canh ba đã điểm.

Hung thủ Lê Tấn Thành

Trước khi gây ra vụ án nghiêm trọng này, Thành là sinh viên trường Đại học bán công Tôn Đức Thắng nhưng đã bị kỷ luật, nhà trường buộc thôi học vì đã xảy ra một số vi phạm nghiêm trọng. Sau đó Thành đăng ký vào học ngành vẽ Photoshop trong một trường trung cấp ở quận Thủ Đức. Thành ở trọ nhà của bà Ngận được bốn năm, thời gian gần đây Thành liên tiếp nợ tiền trọ của bà. Do trong nhà không có đàn ông nên thỉnh thoảng bà Ngận có nhờ Thành qua giúp một số việc. Lúc 9 giờ ngày 4-2-2008, bà Ngận nhờ Thành đi mua giùm hai trái bưởi về chưng Tết, Thành lấy xe đạp điện của bà Ngận đi một lúc quay về nói mua không được, bà Ngận có lớn tiếng la mắng. Đến 10 giờ 30 cùng ngày, bà Ngận nhờ Thành chặt giùm ba trái dừa xiêm lấy nước kho thịt. Trong lúc Thành đang ngồi ăn cơm dừa thì bà Ngận trách móc Thành không lo học hành mà ham chơi dẫn đến nợ nần. Thành không nghe mà còn có thái độ hỗn láo, bà Ngận tức giận tát hắn một cái. Thành nhảy tới đòi ăn thua đủ thì bà Ngận bỏ chạy ra sau vườn. Lúc này Thành chụp con dao đang để trên bàn đuổi ra đến hàng rào thì bắt kịp. Bà Ngận chống trả cào vào mặt Thành, hắn càng nổi điên dùng dao kết liễu cuộc đời người đàn bà mà đúng ra Thành phải mang ơn. Hắn còn sợ công an tìm ra mình trong ánh mắt của bà Ngận nên đã phá hỏng đôi mắt của nạn nhân.

Sau khi gây án, Thành dùng giẻ lau xóa dấu vết hiện trường, bẻ dao bỏ trong bồn cầu dội nước phi tang nhưng lưỡi dao không thể trôi được. Thành về phòng trọ thay đồ rồi quay trở lại nhà bà Ngận lục tủ lấy tài sản nhưng không tìm được thứ gì quý giá. Trên đường bỏ trốn, hắn bị trinh sát phát hiện theo dõi.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=507051&mod=detnews&p=