Vụ 2 người đàn ông bị đâm tử vong: Vợ nghi phạm từng quỳ van xin

Thấy chồng bị đánh, chị Nguyễn Thị Thanh H. đã quỳ xuống van xin Tiến và Toán dừng tay nhưng không được. Thậm chí hai người đàn ông này còn đánh chị H.

Vụ 2 người đàn ông bị đâm tử vong: Vợ nghi phạm từng quỳ van xin

Vụ án mạng đau lòng

Liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội khiến Hoàng Văn Tiến (51 tuổi) và Nguyễn Hữu Toán (46 tuổi) tử vong, PV đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Công an huyện Đông Anh.

Đại tá Tuấn cho biết: Sau khi biết 2 nạn nhân là Hoàng Văn Tiến và Nguyễn Hữu Toán (cùng trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh) tử vong, vào 8h sáng nay (26/8), nghi phạm Phạm Quốc Hưng (SN 1990, HKTT ở 259 Nguyễn Hiệp, Phố Mới, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai, hiện đang tạm trú tại xã Vĩnh Ngọc) đã ra đầu thú.

Được biết, đối tượng Phạm Quốc Hưng mới học xong đại học và đang làm môi giới bất động sản, Hưng đã có vợ, con nhỏ và đang tạm trú tại thôn Ngọc Chi (xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh).

Trước sự việc diễn ra quá bất ngờ, gia đình bà Hoàng Thị B. (, trú tại thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, mẹ vợ đối tượng Phạm Quốc Hưng) vô cùng hoang mang, lo lắng.

Khu vực xảy ra vụ án mạng.

Theo lời bà B. cho biết, vào khoảng 22h30 ngày hôm qua (25/8), hai vợ chồng Phạm Quốc Hưng sau khi đi ngồi chơi ở nhà bà đã đi bộ về nhà trọ ở cách đó khoảng 700 mét.

Khi vừa ra đến cổng thì vợ Hưng là chị Nguyễn Thị Thanh H. để quên bịch tã của con ở trong nhà nên đã quay vào lấy.

Trong lúc Hưng đang đứng đợi vợ ở cổng thì Nguyễn Hữu Toán và Hoàng Văn Tiến đi uống rượu về qua. Thấy Hưng đang đứng ở lề đường, hai người đàn ông đã ngấm mem say này chửi Hưng là nhìn đểu họ.

"Sau khi chửi Hưng, hai người này đã gây sự và đánh nó. Sau đó, Hưng bỏ chạy ra đến khu vực đầu làng Ngọc Chi thì bị đuổi kịp.

Khi đuổi kịp Hưng, vì không biết cháu là con rể nhà tôi nên cả Tiến và Toán lại tiếp tục lao vào đánh.

Đúng lúc này, cháu H. ôm con chạy ra, thấy chồng bị đánh nên đã quỳ xuống cầu xin Tiến và Toán dừng tay nhưng không được. Thậm chí, H. còn bị một trong hai người đánh vào mặt", bà B. nói.

Không nhận ra người cùng thôn?

Ông Nguyễn Văn Thuyết - Trưởng Công an xã Vĩnh Ngọc cho biết: Đối tượng Phạm Quốc Hưng lấy vợ là người ở thôn Ngọc Chi được hơn 1 năm nay.

Hai vợ chồng Hưng đã có 1 cháu nhỏ được 7 tháng tuổi. Vào đầu năm 2016, Hưng và vợ thuê nhà trọ ở cách nhà mẹ vợ khoảng hơn 700 mét. Hàng ngày Hưng đi làm ở trong trung tâm TP. Hà Nội nên cũng ít có thời gian giao tiếp với bà con hàng xóm.

Đối tượng Phạm Quốc Hưng tại cơ quan công an.

Còn về hai nạn nhân Nguyễn Hữu Toán và Hoàng Văn Tiến ở địa phương chưa có tiền án, tiền sự gì và mâu thuẫn với ai nhưng cả 2 thường xuyên uống rượu.

"Vào đêm ngày hôm qua (25/8), sau khi ăn cơm xong, Toán đã gọi điện rủ Tiến đi uống rượu ốc ở khu chung cư đầu thôn Ngọc Chi. Sau đó cả hai đi bộ loanh quanh ở khu vực bờ đê sông Hồng rồi mới về nhà.

Khi đi về đến đầu ngõ nhà bà Phạm Thị B. (mẹ vợ Hưng) thì thấy Hưng đang đứng ở đây. Chắc vì không biết Hưng là con rể của gia đình bà B. nên Tiến và Toán đã kiếm cớ gây sự và đánh Hưng..

Sau đó, Hưng bỏ chạy ra ngoài đầu làng thì Tiến và Toán đuổi kịp rồi tiếp tục đánh. Lúc này, cháu H. (vợ Hưng – PV) chạy ra thấy chồng bị đánh nên đã quỳ xuống cầu xin Tiến và Toán dừng tay nhưng không được.

Trong lúc đó, Tiến hoặc Toán đã đánh vào mặt cháu H. Sau đó, Hưng rút dao mang sẵn trong người đâm Tiến và Toán. Qua lấy lời khai ban đầu, cháu H. cho biết Hưng có một con dao bấm thường mang theo trong người.

Tuy nhiên, cũng có một thông tin khác là do đi cùng với vợ bế con nhỏ trong đêm khuya nên Hưng đã mang theo dao và một nắm tỏi đề trừ tà", ông Thuyết nói.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/vu-2-nguoi-dan-ong-bi-dam-tu-vong-vo-nghi-pham-tung-quy-van-xin-20160826164257143.htm