Vụ 2 bệnh nhân chết sau gây mê tại BV Trí Đức: Mòn mỏi chờ kết luận cuối cùng

Theo người nhà hai nạn nhân tử vong sau khi tiêm thuốc gây mê tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức ngày 25/12, đến nay họ vẫn chưa nhận được câu trả lời vì sao người thân của họ tử vong?

TIN LIÊN QUAN

Chị Vũ Hà Giang – Phú Xuyên, Hà Nội, vợ của anh Hoàng Văn Tr., một trong hai nạn nhân tử vong nghi do sốc thuốc ở Bệnh viện Đa khoa Trí Đức hôm 25/12, vô cùng bức xúc với cách làm của bệnh viện.

Bệnh viện Trí Đức nơi xảy ra vụ việc

Sau gần 2 tháng chồng chị qua đời, một mình chị Giang phải lo tất cả mọi việc, từ con cái cho đến kinh tế gia đình. Con nhỏ nhất mới 3 tháng tuổi nên chị Giang vô cùng vất vả.

Anh Tr. khi còn sống là trụ cột của gia đình. Nhưng từ khi anh qua đời, mẹ con chị Giang phải về Phú Xuyên nhờ người thân hỗ trợ.

Con còn nhỏ, hàng ngày chị Giang phải gửi con út ở quê rồi lại chạy lên Hoàng Mai, nơi hai con lớn của chị đang học tiểu học, để chăm lo cho các cháu. Một nách 4 đứa con, các cháu đã mất cha, nên chị không muốn con mình có cảm giác bị bỏ rơi.

Chị cho biết nếu xin cho các cháu về quê học cũng không được bởi chị phải lên thành phố mới xin được việc làm. Sau Tết, chị cũng đang đi xin việc nhưng cháu thứ 4 còn quá bé, lại ho, viêm họng thường xuyên. Nhìn các con, chị như đứt từng khúc ruột.

Nước mắt chảy vòng quanh, chị Giang thương anh Tr qua đời 1 thì bức xúc trách nhiệm của bệnh viện Trí Đức 10 lần.

Sau khi anh Tr. qua đời, đại diện bệnh viện có về thắp hương cho anh Tr. nhưng từ đó đến nay họ không đoái hoài gì cũng như không trả lời gia đình chị nguyên nhân tử vong của anh Tr.

Chị Giang kể, hôm khám nghiệm tử thi cho chồng chị, đại diện bệnh viện nói mất 4 tuần sẽ có kết quả. Nhưng đến nay chị vẫn mòn mỏi chờ đợi mà không có thông tin gì. Chị liên hệ thì phía bệnh viện nói công an đang điều tra.

Chị Giang cho biết, chị chỉ mong biết rõ nguyên nhân chồng chị vì sao chết? Dù có thể nguyên nhân đó khiến chị đau đớn nhưng khi có kết luận chính thức, chị sẽ dễ dàng chấp nhận. Còn bây giờ, chị chỉ có thông tin bên lề là chồng chị bị tiêm nhầm thuốc.

Cứ nghĩ đến những tin bên lề đó, chị xót xa vô cùng. Một người đàn ông khỏe mạnh, luôn ở bên vợ đỡ đần chăm sóc các con, chỉ vì cắt amidan mà phải rời xa mẹ con chị vĩnh viễn.

Chị Thanh, em gái nạn nhân Quách Thị Mai Ph. cũng tử vong sau gây mê do cắt u tuyến giáp, cho biết: Từ sau khi chị Ph tử vong, gia đình chị Thanh có hỏi nguyên nhân, hồ sơ bệnh án, nhưng cả Bệnh viện Bạch Mai và viện Trí Đức đều không trả lời.

Chị Ph. khi còn sống là một người hoàn toàn khỏe mạnh, trước đó đi khám ở Bệnh viện 108, bác sĩ kết luận chị bị u tuyến giáp có chỉ định mổ.

Trước đó, ngày 23/12/2016, chị Ph. đến Bệnh viện 108 để làm các xét nghiệm. Bác sĩ Viện (Bệnh viện 108) đã hướng dẫn chị Ph. đặt lịch mổ tại bệnh viện Trí Đức vào sáng ngày 25/12/2016 do chính bác sĩ Viện phụ trách mổ. Đáng tiếc là sự việc đau lòng này đã xảy ra.

Theo Khánh Ngọc/Infonet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/24/vu-2-benh-nhan-chet-sau-gay-me-tai-bv-tri-duc-mon-moi-cho-ket-luan-cuoi-cung.html