Vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ: Argentina thua đau

- Niềm vui mới lóe lên của người Argentina đã nhanh chóng bị dội một gáo nước lạnh. “La Albiceleste” thất bại 0-1 trên sân của Venezuela ở lượt trận thứ hai vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ là “trận động đất” lớn nhất trong loạt trận diễn ra vào sáng 12/10.

(ĐCSVN) - Niềm vui mới lóe lên của người Argentina đã nhanh chóng bị dội một gáo nước lạnh. “La Albiceleste” thất bại 0-1 trên sân của Venezuela ở lượt trận thứ hai vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ là “trận động đất” lớn nhất trong loạt trận diễn ra vào sáng 12/10.

Sau khi thắng Chile một cách tưng bừng với tỷ số 4-1, giới truyền thông sớm dành những lời tâng bốc cho đội tuyển Argentina, nhất là khi Lionel Messi đã ghi bàn trở lại sau 16 trận im tiếng. Cũng vì thế, họ cũng tin là gã khổng lồ của bóng đá Nam Mỹ sẽ tiếp tục giữ vị trí đầu bảng sau lượt trận thứ hai, bởi trong lịch sử, Venezuela chưa từng có nổi một trận hòa trước Argentina chứ không nói đến chiến thắng.

Nhưng lịch sử luôn có bước ngoặt. Sau khi từng cầm hòa Brazil 0-0 tại Copa America hồi tháng 7 vừa qua, Venezuela lại thể hiện một lối chơi tương tự khi đón tiếp Argentina trên sân nhà. Tuy để cho Messi và các đồng đội kiểm soát thế trận nhưng đội chủ nhà luôn tỏ ra vững vàng trong phòng ngự, sắc sảo trong phản công. Kết quả là Venezuela giữ sạch mành lưới và hậu quả là Argentina nhận đòn “hồi mã thương” một cách đau đớn. Bàn thắng được ghi ở phút 61, với cú đánh đầu của Fernando Amorebieta từ pha đá phạt góc mà Juan Arango thực hiện. Không thể dùng từ may mắn để nói về chiến thắng của “Vinotinto”, bởi các học trò của HLV Cesar Farias đã có một trận đấu tuyệt hay, không để tên tuổi của Messi và Argentina uy hiếp.

Đối với Argentina, dù lấn lướt nhưng vẫn thất bại là lý do để HLV Alejandro Sabella có thêm sự nhìn nhận để rút ra kinh nghiệm. Như ông nói, chặng đường vòng loại còn rất dài, thế nhưng, sự kiên nhẫn của người Argentina luôn có giới hạn.

Nỗi thất vọng của Lionel Messi
(Nguồn: Getty Images)

Thất bại này khiến Argentina bị đẩy xuống vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, bởi trước đó, Uruguay có 1 điểm trong chuyến làm khách trước Paraguay. Lẽ ra, nhà vô địch khu vực đã có thể thắng trận thứ hai liên tiếp nếu như không để cho Richard Ortiz ghi bàn gỡ hòa 1-1 vào đúng phút cuối cùng, sau khi Diego Forlan mở tỷ số ở phút 67. Dù sao thì hòa cũng là một tỷ số đáng khích lệ nếu biết rằng Uruguay chưa từng thắng ở Asuncion trong khuôn khổ các kỳ vòng loại World Cup.

Trong khi đó, sau khi thất bại trước Argentina, Chile trở về sân nhà tiếp Peru – đội thắng thuyết phục trước Paraguay ở lượt đầu tiên, và họ đã tạo nên một trận đấu hấp dẫn với 6 bàn thắng. Tưởng như Chile đã giải quyết xong trận đấu sau 3 bàn thắng trong vòng chưa đầy 50 phút thi đấu nhưng Peru đã gỡ 2 bàn liên tiếp (phút 49 và 59) mang đến khó khăn cho đối phương. Tuy vậy, pha đá phạt 11m của Humberto Suazo ở phút 64 đã đánh gục mọi nỗ lực của đội khách.

Do Ecuador nghỉ ở lượt đấu này nên không có đội nào thắng 2 trận liên tiếp. Nhưng thua 2 trận liên tiếp thì có, bởi trên sân nhà tại La Paz, Bolivia thúc thủ 1-2 trước Colombia.

Bảng xếp hạng

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Bại

Bàn thắng

Bàn thua

Điểm

1.Uruguay

2

1

1

0

5

3

4

2.Argentina

2

1

0

1

4

2

3

3.Ecuador

1

1

0

0

2

0

3

4.Colombia

1

1

0

0

2

1

3

5.Peru

2

1

0

1

4

4

3

6.Chile

2

1

0

1

5

6

3

7.Venezuela

2

1

0

1

1

2

3

8.Paraguay

2

0

0

1

1

3

1

9.Bolivia

2

0

0

2

3

6

0

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=484137&co_id=30288