Vọng gác công an -chờ thêm 5 phút, không xuất trình giấy phép bị tháo dỡ

Đó là chỉ đạo cứng rắn của ông Đoàn Ngọc Hải, phó chủ tịch UBND quận 1 trao đổi với một phó giám đốc ngân hàng Agribank trên đường Võ Văn Kiệt, trong chiều nay, 27.2.

'Ai cho phép ông xây cái vọng gác công an này?', ông Hải hỏi Phó chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình

Lúc 15 giờ 30 phút, ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu đoàn kiểm tra "giành lại vỉa hè" đã có mặt tại đường Hồ Tùng Mậu, thuộc phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Đi cùng ông là ông Nguyễn Chí Việt, Phó chủ tịch phường.

Thấy vọng gác công an nằm tại ngã 3 đường Võ Văn Kiệt - Hồ Tùng Mậu, trước ngân hàng Agribank, ông Hải dừng lại. Ông Hải hỏi ông Việt: "Ai cho phép ông xây dựng cái này?"

Ông Việt không trả lời được. Ông Hải yêu cầu gặp giám đốc ngân hàng nhưng vị này đi vắng. Ông Hải hỏi: "Thế có phó giám đốc ở đây không?". Đứng cạnh đó, vị phó giám đốc chi nhánh ngân hàng trả lời: "Dạ có".

Ông Hải yêu cầu vị phó giám đốc chi nhánh ngân hàng xuất trình giấy phép xây dựng vọng gác công an. Ông hỏi: "Bao nhiêu phút nữa có? Trong vòng 5 phút nữa, nếu không có thì xem như cái chòi này không có giấy tờ, không đúng quy định pháp luật cho phép thì tôi sẽ phải tháo dỡ ngay lập tức".

Giơ 5 ngón tay, ông Hải nhắc lại: "Đúng 5 phút nhé!".

Nhìn qua đồng hồ, sau 5 phút, ông Hải không thấy vị phó giám đốc kia mang giấy phép ra. Không cần hỏi thêm câu nào, vị Phó chủ tịch quận 1 ra lệnh: "Khẩn trương đập ngay cho tôi". Lực lượng chức năng nhanh tay dùng búa đập, tháo dỡ vọng gác này, trong lúc ông Việt, phó chủ tịch phường Nguyễn Thái Bình đang cùng cán bộ quận 1 lập biên bản vi phạm.

Nhìn những cây chổi bừa bộn xung quanh vọng gác, ông Hải nghiêm khắc: "Thành phố văn minh mà nhếch nhác thế này là chết rồi. Đề nghị các phóng viên chụp ảnh cảnh này đưa lên báo giùm tôi".

Những hình ảnh chúng tôi ghi nhận tai hiện trường:

Ông Đoàn Ngọc Hải đang đi cùng ông Nguyễn Chí Việt, Phó chủ tịch phường Nguyễn Thái Bình, kiểm tra việc dọn dẹp trật tự, ngăn nắp vỉa hè trên đường Hồ Tùng Mậu

"Trong vòng 5 phút, nếu họ không xuất trình được giấy phép xây dựng vọng gác công an, sẽ khẩn trương đập bỏ cho tôi", ông Hải ra lệnh

Vị lãnh đạo quận 1 nghiêm nghị chờ đợi ông phó giám đốc ngân hàng Aghribank mang giấy phép xây dựng vọng gác ra

Quá 5 phút, không thấy lãnh đạo ngân hàng quay ra, ông Hải ra lệnh lập biên bản và khẩn trương tháo dỡ vọng gác. Trong ảnh: Ông Việt, phó chủ tịch phường Nguyễn Thái Bình đang phối hợp với cán bộ quận lập biên bản vi phạm

Vị phó chủ tịch phường Nguyễn Thái Bình cho biết: "Xây dựng vọng gác công an sai quy định, sẽ bị xử phạt hành chánh", tuy nhiên ông này không tiết lộ mức phạt

Làm xong biên bản, đích thân vị phó chủ tịch phường Nguyễn Thái Bình buộc phải chỉ đạo việc tháo dỡ vọng gác

Trước lệnh của ông Đoàn Ngọc Hải: "Phải khẩn trương tháo dỡ ngay lập tức cho tôi!", lực lượng chức năng không dám rề rà, chậm chạp

Lực lượng chức năng tháo dỡ nóc vọng gác, trước khi đập bỏ

Vật liệu xây dựng vọng gác nhanh chóng được chất lên xe tải

"Thành phố văn minh mà để chổi bề bộn, nhếch nhác thế này là chết rồi. Tôi đề nghị báo chí chụp cảnh này đưa lên báo giùm", ông Hải nói khi vô tình nhìn thấy thùng rác, chổi bên cạnh vọng gác công an

Vị lãnh đạo quận 1 nghiêm nghị, đứng giám sát việc tháo dỡ

Vọng gác công an phường Nguyễn Thái Bình chỉ trong phút chốc đã nằm gọn...trong xe, dưới lệnh cương quyết của ông Đoàn Ngọc Hải

Bài, clip, ảnh: Dương Cầm

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/vong-gac-cong-an-cho-them-5-phut-khong-xuat-trinh-giay-phep-bi-thao-do-57532.html