Vòng 7 V.League 2017: Sau cú vấp, Long An có 'đứng dậy' được?

Chiều 25.2, tâm điểm vòng 7 V.League 2017 chính là cuộc đọ sức giữa chủ nhà Long An đang ở thế chân tường và dàn cầu thủ trẻ HAGL dần khẳng định được giá trị…

Hai mặt của V.League

Trở lại vòng 6 V.League cuối tuần trước, trong một buổi chiều Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh… thể hiện được những phẩm chất đẹp nhất để cùng HAGL hạ gục chủ nhà B.Bình Dương 1-0, thì ở trên sân Thống Nhất, Long An đã diễn “trò hề”. Chưa bao giờ trong lịch sử bóng đá Việt Nam chứng kiến 1 sự cố đáng xấu hổ đến vậy khi thủ môn quay lưng lại không thèm bắt phạt đền, các cầu thủ Long An đứng chôn chân trên sân mặc kệ cho TP.HCM “xé lưới”!

Cả tuần qua, báo chí trong nước và quốc tế tốn rất nhiều giấy mực hướng về “điểm nóng Long An”. Không khí tập luyện của đội bóng cũng rất trầm lắng sau khi phải đón nhận một loạt án kỷ luật nặng nề. Dù rất ức chế nhưng nhiều cầu thủ Long An cũng không dám phát biểu gì trước báo chí vì sợ “vạ miệng”.

Long An sẽ bùng nổ để chơi một trận ra trò trước HAGL sau “cú sốc” vòng 6 V.League 2017? C.M

Ngoài “cú sốc” về tâm lý, sức ép đang đứng ở vị trí đội sổ, chiều nay (và có thể là mãi mãi), Long An sẽ không có sự phục vụ của 2 trụ cột nơi hàng thủ là thủ môn Minh Nhựt, hậu vệ Quang Thanh sau án kỷ luật “treo giò” 2 năm của VFF. Bên kia chiến tuyến, HAGL lại đang tràn đầy hưng phấn sau 2 trận liên tiếp toàn thắng ở vòng 5 (thắng XSKT.Cần Thơ 3-0) và 6. Một bên là vô vàn sức ép đối lại một bên là những đôi chân đang bay bổng trong sự tự tin, và diễn biến trận đấu sẽ đi theo chiều hướng nào?

“Chúng tôi không thể chủ quan. Long An là đội bóng có bề dày thành tích và từng cùng HAGL là những đội bóng mạnh ở V.League giai đoạn 2003-2006. Những cuộc đọ sức giữa “Gạch” và “Gỗ” trước đây luôn rất hấp dẫn, kịch tính và hy vọng trận đấu tới cũng không ngoại lệ. HAGL cần phải duy trì sự tập trung tối đa, tôn trọng đối thủ mới hy vọng giành kết quả tốt. Những đội bóng như Long An khi bị chạm tự ái sẽ bùng nổ với tất cả nhiệt huyết” - ông Nguyễn Tấn Anh - Trưởng đoàn bóng đá HAGL nhận định.

SLNA thủ hòa hơn muốn thắng

“Những cuộc đọ sức giữa “Gạch” Long An và “Gỗ” HAGL trước đây luôn rất hấp dẫn. Những đội bóng như Long An khi bị chạm tự ái sẽ bùng nổ với tất cả nhiệt huyết”.
Ông Nguyễn Tấn Anh - Trưởng đoàn bóng đá HAGL

Cùng với cặp đấu giữa Long An – HAGL, cuộc đọ sức giữa “kỳ phùng địch thủ” SLNA – SHB.Đà Nẵng chiều 26.2 cũng thu hút được sự quan tâm của người hâm mộ. Sức nóng còn lớn hơn khi biết rằng sau 6 vòng đấu, đội bóng xứ Nghệ đã tụt xuống tốp cầm đèn đỏ, cùng được 5 điểm với XSKT.Cần Thơ và chỉ hơn đội cuối bảng Long An 1 điểm. Nếu trắng tay trước đội khách đến từ sông Hàn, SLNA sẽ xác lập kỷ lục buồn nhất trong lịch sử đội bóng khi chỉ có vỏn vẹn 2 điểm/4 trận trên sân nhà. Khi đó, chiếc ghế của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng sẽ lung lay dữ dội.

Trao đổi với NTNN sáng 24.2, ông Trần Hữu Thuật – Chủ tịch Hội Cổ động viên SLNA bày tỏ: “Lực lượng SLNA lúc này ngoài 2 cầu thủ bị thẻ phạt và án kỷ luật của VFF là Quế Ngọc Hải, Thế Nhật, 2 cầu thủ tấn công là Phi Sơn, Tuấn Tài cũng đang bị căng cơ, không biết có ra sân được không. Hậu vệ trụ cột Đình Hoàng cũng đang chấn thương chưa bình phục. Vị trí tiền vệ trụ của SLNA đang rất hổng. Với chất lượng phòng ngự như vậy, tôi nghĩ SLNA sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước sức tấn công sắc sảo của SHB.Đà Nẵng. Có 1 điểm trận này cũng là tốt rồi”.

Theo dòng phân tích, ông Thuật nói thêm: “Ngoài khó khăn về lực lượng, cái khó nhất của SLNA là tâm lý… sợ thua khi đã có sự khởi đầu mùa giải không tốt. Khán giả xứ Nghệ thì từ xưa tới nay luôn thế, đội bóng đá tốt họ sẽ đến sân đông và ngược lại. Cũng không thể trách khán giả được!”.

Vòng 7 cũng có trận thư hùng giữa 2 đội đầu bảng đang bất bại ở mùa giải năm nay là Quảng Nam (12 điểm) – FLC Thanh Hóa (14 điểm). Đội thắng sẽ khẳng định được sức mạnh ở ngôi đầu. Ở các cặp đấu còn lại, những đội chủ nhà như TP.HCM, Than Quảng Ninh, Hà Nội nhiều khả năng sẽ có 3 điểm khi lần lượt tiếp XSKT.Cần Thơ, Sài Gòn, B.Bình Dương. /.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/vong-7-vleague-2017-sau-cu-vap-long-an-co-dung-day-duoc-748354.html