Vòng 15 V-League 2017: Gay cấn cuộc đua vô địch

FLC Thanh Hóa và CLB Hà Nội tiếp tục so kè nhau trong cuộc đua tới ngôi vô địch dưới sức ép của các đội bám đuổi phía sau. Lượt trận 15 diễn ra chiều qua cũng ghi nhận thất bại bất ngờ 0-3 của HAGL trong chuyến làm khách trên sân Cần Thơ.

FLC Thanh Hóa lỡ cơ hội bứt lên trong cuộc đua vô địch. Ảnh: A.L.

Nói bất ngờ bởi ở lượt đấu trước đó diễn ra cách đây chỉ 4 ngày, HAGL đã thắng đẹp cựu binh Bình Dương 2-1 với lối chơi bốc lửa, quyết tâm đặc biệt lớn. Cần Thơ trong khi đó thua cùng với tỉ số trên khi làm khách trước Sài Gòn FC, giậm chân ở vị trí 13 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 8 điểm.

Hành quân tới sân Cần Thơ hôm qua, đội bóng phố Núi đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Hàng phòng ngự đội khách liên tục chơi bóng mất tập trung, mắc nhiều sai sót. Ở cả ba tình huống dẫn tới các bàn thua phút 18, 45+1 và 56, các cầu thủ HAGL đều hoặc mắc lỗi, hoặc không theo sát người, để đối phương thoải mái dứt điểm. Trong khi trên hàng công, các chân sút chủ lực như Văn Toàn, Công Phượng đều thi đấu dưới phong độ, bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn.

May mắn cho HAGL khi kết quả các trận đấu của những đội ở tốp dưới cũng không tốt. Trên sân Quảng Nam, SLNA chấp nhận chia điểm với chủ nhà Quảng Nam trong trận đấu có 6 bàn thắng được ghi, chia đều cho cả hai đội. Cựu vương Bình Dương trong khi đó tiếp tục thể hiện bộ mặt nhợt nhạt với trận thua 1-3 ngay tại sân nhà khi tiếp Sài Gòn FC. Kết quả này khiến cho HAGL (17 điểm) vẫn tạm đứng vị trí thứ 10. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về SLNA (16 điểm), Bình Dương (13 điểm) và Cần Thơ (11 điểm).

Một cặp đấu khác thu hút nhiều chú ý hôm qua là giữa Hải Phòng với Long An trên sân vận động Lạch Tray. Án phạt cấm CĐV Hải Phòng tới sân khách dường như tác động tới tâm lý của các cầu thủ đất Cảng. Ở các phút 27 và 72, Hải Phòng phải nhận 2 bàn thua, để đội khách vươn lên dẫn 2-0 cho tới phút 76. Tuy nhiên, kịch tính diễn ra khi chỉ trong 15 phút cuối, Hải Phòng liên tiếp có 3 bàn thắng sau các pha dứt điểm của Fagan, Đình Bảo và Stevens, lần lượt ở các phút 76, 77 và 88.

Nóng cuộc đua vô địch

Ở tốp đầu, tất cả dõi theo cuộc đua tranh quyết liệt giữa hai đội đầu bảng FLC Thanh Hóa (29 điểm, xếp thứ 1) và CLB Hà Nội (27 điểm, xếp thứ 2).

Thanh Hóa được đánh giá cao hơn khi đối thủ hôm qua chỉ là TP Hồ Chí Minh, đội có thực lực không quá mạnh thời điểm hiện tại. Trên sân Thống Nhất, đội bóng xứ Thanh thể hiện quyết tâm giành trọn 3 điểm khi dâng cao tấn công ngay từ đầu trận. Trong hiệp 1, FLC Thanh Hóa kiểm soát tới 52% thời lượng bóng, so với 42% của chủ nhà TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, việc vắng chân sút chủ lực Uche, người đang ghi nhiều bàn thắng nhất cho Thanh Hóa, đã khiến hàng công đội khách chơi không thực hiệu quả. Cơ hội nguy hiểm nhất lại thuộc về TP Hồ Chí Minh, với pha dứt điểm đưa bóng đi trúng xà ngang của Đặng Văn Robert.

Bước sang hiệp 2, trong khoảng 20 phút đầu tiên đội chủ sân Thống Nhất tiếp tục là bên tạo được nhiều cơ hội hơn. Thủ môn Thành Thắng đã có ít nhất 3 lần phải trổ tài cứu thua cho FLC Thanh Hóa sau các pha dứt điểm của Da Silva và Robert. Chỉ đến khi HLV Petrovic tung Uche vào sân, thế trận tấn công của đội khách mới khởi sắc hơn. Tuy nhiên, ở các cơ hội hãm thành đội chủ nhà, cầu thủ Thanh Hóa lại không tận dụng được cơ hội. Kết thúc trận đấu, Thanh Hóa bị TP Hồ Chí Minh cầm hòa 0-0.

Kết quả này khiến cho FLC Thanh Hóa lỡ cơ hội bứt lên so với CLB Hà Nội trong cuộc đua vô địch. Ở trận đấu diễn ra trước đó trên sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng và CLB Hà Nội đã cống hiến cho khán giả màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục, kết thúc bằng tỉ số hòa 2-2. Trên bảng xếp hạng, FLC Thanh Hóa vẫn dẫn đầu với 30 điểm, đứng thứ 2 là CLB Hà Nội được 28 điểm và thứ 3 là Sài Gòn FC, 26 điểm.

V.P

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/vong-15-vleague-2017-gay-can-cuoc-dua-vo-dich-1162520.tpo