Vợ tưởng chồng chấp nhận quá khứ làm gái của mình nên mới cưới

Đến ngày cưới, Khánh tổ chức vài 3 mâm đơn giản tại nhà để mời họ hàng. Suốt buổi lễ, anh vẫn tỏ ra vui vẻ bình thường. Nhưng ngay đêm tân hôn, sau khi Ngân tắm giặt xong xuôi...

Ngân sinh ra trong 1 gia đình nghèo, bố mẹ cô đều mất sức lao động từ rất sớm, nhà lại đông anh em, phận làm chị cả nên Ngân quyết định lên thành phố làm việc kiếm tiền nuôi các em.

Nhưng đi làm phục vụ bàn được 3 tháng, còn chưa qua thử việc thì ở quê thông báo đứa em trai bị tai nạn giao thông phải nằm viện. Để có tiền phẫu thuật cho em, Ngân vay mượn khắp nơi, ứng lương nhưng không được, cuối cùng 1 lần cô bị người chị trọ cùng xóm rủ đi làm gái. Đang lúc túng quẫn không nghĩ ra được cách nào hay hơn, Ngân đã chấp nhận sa ngã.

Sau đó, đã làm cái nghề ấy thì khó lòng thoát ra được, Ngân cứ sống như vây buông thả mình suốt 5 năm trời. Cho đến 1 lần về quê đi đám cưới bạn. Thấy vợ chồng người ta hạnh phúc, Ngân chạnh lòng, cô cũng muốn có 1 mái ấm như vậy.

Suy nghĩ suốt 3 đêm liền, Ngân quyết định bỏ nghề để đi tìm 1 công việc lương thiện, đàng hoàng. Được 5 tháng sau thì Ngân có người yêu, Khánh chỉ là chàng công nhân nghèo nhưng thật lòng với Ngân và muốn dẫn cô về nhà ra mắt để chuẩn bị đám cưới.

Thế nhưng, trước khi gia đình 2 bên gặp mặt, Ngân quyết định nói hết sự thật với Khánh và hy vọng anh chấp nhận vì cô không muốn giấu giếm anh bất kỳ chuyện gì. Khánh nghe xong chuyện vợ sắp cưới từng là gái thì mặt anh biến sắc, nhưng sau đó Ngân giải thích vì sao cô làm vậy thì anh bình tĩnh nói:

-Tất cả đã là quá khứ rồi mà, anh hiểu em cũng không muốn vậy, vì gia đình nên em mới làm thế , anh hiểu.

Không ngờ người yêu lại tốt bụng đến vậy, Ngân hạnh phúc phát khóc ôm chầm lấy anh:

-Cảm ơn anh, cuối cùng em cũng tìm được hạnh phúc của mình rồi, thực sự biết ơn anh nhiều lắm.

Đang lúc vui, Ngân liền chạy vào lấy cuốn sổ tiết kiệm của mình ra đưa cho Khánh và nói:

-Hôm trước em có nói với anh là em tiết kiệm được 1 số tiền, nhưng đó đều là tiền em đi làm cái nghề dơ bẩn đó mà có được, sợ anh chê nên em…hôm nay mới dám đưa ra.

Khánh không nói gì chỉ vỗ vai người yêu, Ngân liền cười đáp:

-Ngày mai em sẽ đi sang tên cho anh 500 triệu này, đằng nào sau này cũng là của vợ chồng mình cả, anh nhỉ?

Khánh gật đầu:

-Đương nhiên rồi. Sau này tiền sẽ là tiền chung.

Đến ngày cưới, Khánh tổ chức vài 3 mâm đơn giản tại nhà để mời họ hàng. Suốt buổi lễ, anh vẫn tỏ ra vui vẻ bình thường. Nhưng ngay đêm tân hôn, sau khi Ngân tắm giặt xong xuôi, cô mặc 1 bộ váy mỏng tang lên giường háo hức nằm chờ sẵn.

Khánh đi vào nhìn thấy vợ thì cười khẩy:

-Đã quen rồi làm việc này rồi nhỉ, hành động nhanh thế.

(Ảnh minh họa)

Ngân sốc nặng khi nghe chồng nói như vậy, cô ú ớ:

-Anh…nói thế là sao? Chẳng phải anh đã hứa không bao giờ nhắc lại chuyện đó hay sao?

Khánh chẳng nói chẳng rằng, anh đi ra ngoài và cầm thứ đó lăm lăm trên tay bước vào phòng. Vừa nhìn thấy vậy, Ngân giật mình khóc thét:

-Anh..muốn làm gì? Anh..định giết tôi sao?

Khánh dơ con dao phay lên rồi tiến lại sát vợ:

-Dạng chân ra.

Ngân run lên bần bật nhắm tịt mắt còn Khánh thì kéo tụt quần lót của vợ xuống rồi nói:

-Cắt tý máu bôi vào chỗ này thì mẹ mới tin được. Em không thấy mẹ đã kê ga giường trắng ở dưới để kiểm tra em à?

Lúc đó, Ngân hé mắt ra thì thấy chồng đang tự cắt tay mình rồi nhỏ máu vào quần cô, Ngân choáng nặng:

-Thì ra..anh..anh anh…

-Anh..anh cái gì mà anh , anh đang giúp em mà. Hì, anh đùa em tý, đừng giận anh nha.

-Vậy mà em cứ tưởng ..anh làm em hết hồn – Ngân thở phào.

Khánh bật cười dí sát mặt vào vợ:

-Tưởng gì? Tưởng anh là thằng lừa đảo à? Tưởng mất 500 triệu à? Tiền của em anh lại chuyển sang tên em rồi. Chuyện quá khứ đã qua anh sẽ không để tâm, em cũng hãy buông bỏ mà sống thật hạnh phúc, anh sẽ mang hạnh phúc đến cho em.

Ngân nghe vậy thì nhìn chồng rồi ôm mặt khóc nức nở vì quá hạnh phúc khi lấy được người chồng tốt bụng như vậy.

Bình An/ Theo Thể thao Xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/vo-tuong-chong-chap-nhan-qua-khu-lam-gai-cua-minh-nen-moi-cuoi-232411/