Vô sinh sau điều trị ung thư, con gái nhờ mẹ mang thai hộ

Cô gái Jessica Bradford mới 21 tuổi đã trải qua quá trình điều trị ung thư gian khổ, không có khả năng sinh con, cô đã phải nhờ mẹ mang thai hộ.

Julie Bradford, 44 tuổi, sống ở quận Gwent, phía đông nam xứ Wales, cho biết bà cảm thấy may mắn "khi được trao cho cơ hội để thu xếp mọi việc ổn thỏa" sau nhiều năm sống trong lo lắng và nhận phải các tin dữ.

Theo Mirror, con gái bà Julie là Jessica, 21 tuổi, đã đông lạnh trứng cách đây ba năm trước khi tiến hành điều trị ung thư với hy vọng sau này có thể được làm mẹ. Và cuối cùng, mong muốn đó của cô đã trở thành hiện thực khi chính bà Julie là người mang thai và sinh hộ con gái.

Bà Julie đã có quyết định cực kì tuyệt vời là mang thai hộ con

“Từ khi còn trẻ, tôi đã mong mỏi được trở thành một người mẹ và giờ đây, giấc mơ của tôi vừa thành sự thật. Jack được sinh ra hoàn hảo về mọi mặt. Mẹ tôi quả là người phụ nữ dũng cảm, tuyệt vời nhất trên thế gian. Tôi yêu mẹ rất nhiều”, Jessica hạnh phúc thổ lộ.

Jesssica hôn con trai trong bụng mẹ

Jessica bên mẹ trong thời điểm chờ sinh

Người phụ nữ 21 tuổi tiết lộ phát hiện bản thân mắc bệnh từ năm 2013. Lúc đó, các bác sĩ cho rằng cô còn quá trẻ để bị ung thư và nghi ngờ đó là một căn bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nhưng sau hai tuần khám nghiệm, tế bào ung thư lan rộng đã chứng minh cho sự thật đau lòng.

Jack sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh và nặng gần 3kg

Trước đó, Jessica đã chuẩn bị tâm lý có khả năng vô sinh và đi đông lạnh trứng để phục vụ cho quá trình thụ tinh trong ống nghiệm sau này. Vào đầu năm nay, trứng của cô gái mới được đưa đi rã đông rồi phát triển thành phôi thai, cuối cùng là cấy vào cơ thể của người mẹ 44 tuổi.

Jessica và chồng hạnh phúc bên đứa con đầu lòng

Mai Lan

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/suc-khoe/vo-sinh-sau-dieu-tri-ung-thu-con-gai-nho-me-mang-thai-ho-187928.html