Vợ sinh 2 tháng vẫn còn cấm đụng vào người

Kết hôn được hơn 5 tháng thì Liên biết tin mình có bầu, khỏi phải nói cô vui sướng như nào vì cảm giác lên chức mẹ thiêng liêng vô cùng.

Còn với Kiên thì mừng thật đấy nhưng thật sự thì anh cũng ngán ngẩm…vì nguyên nhân là anh chưa muốn vợ có bầu. Kiên vẫn định đợi khoảng tầm hơn 1 năm thì hai vợ chồng mới “thả phanh”, vì suốt 4 năm yêu nhau bị Liên cấm triệt nên cái việc “chăn gối” anh vẫn còn thèm thuồng lắm. Mà vợ mang bầu rồi thì tất nhiên chuyện ấy phải kiêng cữ tuyệt đối.

Mà rõ ràng là mỗi lần ân ái Kiên đều dùng “bảo hộ” đầy đủ, thế mà chẳng hiểu sao vợ vẫn có bầu. Suy đi nghĩ lại thì Kiên biết chắc là do Liên chọc thủng bao cao su mà anh không biết. Vì ngay đêm tân hôn thì Liên đã đòi “sản xuất em bé” luôn.

– Mấy năm hẹn hò em cấm anh…cứ tưởng cưới rồi thì em cho anh thoải mái….Thế mà em lại có bầu…Kiều này sao anh chịu đựng nổi suốt 9 tháng cơ chứ?

– Thì người ta vẫn chịu được đấy thôi, có phải mình anh lấy vợ đâu. Bao gờ thèm quá anh tự xử đi…rồi sinh nở xong em chiều gấp đôi.

– Hay là em mang bầu mình vẫn “ấy” đi vợ. Bác sỹ cũng bảo chỉ cần quan hệ khéo léo là được mà…

( ảnh minh họa )

– Không. Tuyệt đối không…em sợ ảnh hưởng đến con lắm…Anh chịu khó đi rồi em thương.

Năn nỉ mãi vợ không đồng ý nên Kiên cũng đành chịu, quả thật là vợ mang bầu thì đàn ông khổ vô cùng. Mấy lần Kiên được đồng nghiệp cũng cảnh ngộ vợ mang bầu rủ ra ngoài tìm gái giải quyết nhu cầu. Kiên thèm thuồng lắm nhưng anh kiên quyết từ chối vì không muốn phản bội lại vợ…hơn nữa không cẩn thận rước bệnh vào người thì càng nguy hiểm.

Thế rồi thời gian trôi qua cũng hết 9 tháng…Liên sinh cho Kiên một cậu con trai kháu khỉnh. Cứ tưởng vợ sinh xong là được “táy máy” luôn…nhưng Kiên lại phải chịu đựng vì vợ mới sinh phải ở cữ nếu quan hệ ngay sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Kiên lại chịu đựng vì anh tử nhủ suốt 9 tháng anh còn trụ được…huống gì giờ có 2 tháng thôi. Để kiềm chế thì đêm nào Kiên cũng phải vào phòng đọc sách để ngủ vì anh sợ ở gần vợ lại không chịu được…

Nghĩ cảnh được ân ái với vợ là Kiên sướng điên người lên, chẳng thế mà khi hết 2 tháng ở cữ thì Kiên đã mon men vào gạ gẫm…Thay vì được vợ đáp lại thì Kiên bị Liên cấm triệt…

– Em lại cấm triệt anh à? Trước kia mang bầu không nói…giờ em sinh xong rồi còn gì. Thế mà nói sinh xong em bù…anh cũng là đàn ông…em không cho anh thỏa mãn thì đừng trách anh ra ngoài gái gú nhé.

– Anh trách nhầm em rồi…Em cũng muốn gần gũi chồng lắm chứ…nhưng mới sinh xong giờ kinh nguyệt của em thất thường lắm. Không cẩn thận lại mang bầu nữa thì chết…

Thấy vợ nói vậy nên Kiên cũng nguôi giận…nhưng hôm đó giúp vợ đi đổ rác thì Kiên hậm hực khi nghe vợ nói kinh nguyệt nhưng băng vệ sinh cái nào cũng trắng trơn. Ngay lập tức Kiên nghĩ việc vợ ngoại tình, vì chỉ có gã đàn ông khác giúp vợ thỏa mãn nên mới chán chồng như vậy. Kiên cầm bịch băng vệ sinh trắng trơn vào ném giữa nhà rồi quát lớn.

– Đây là kinh nguyệt thất thường mà cô nói đấy à? 5 lần 7 lượt cô cấm triệt tôi…có phải cô có thằng khác rồi đúng không?

( ảnh minh họa )

– Anh…nghe em giải thích…

– Cô lừa tôi mà còn dám nói câu đó á? Có khi đứa con cô đẻ ra cũng là con thằng khác nhỉ?

– Sao…anh có thể nói như vậy chứ? Anh…

Liên chưa dứt lời thì Kiên đã lao vào đập đánh rồi đuổi vợ ra khỏi nhà. Vậy nhưng lúc đó Liên vội lao đến ôm chân chồng rồi vén váy lên…

– Anh muốn ly hôn cũng được…nhưng anh không được nghĩ em là loại phụ nữ như thế. Em chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với anh….Anh hãy nhìn “chỗ đó” của em một lần đi…

Liên vừa dứt lời thì cô ngất lịm đi…đến khi tỉnh dậy thấy chồng nằm bên mình thì Liên thút thít…

– Anh đã nhìn chỗ đó của em chưa? Sinh xong rồi nó rộng lắm…em sợ….sợ anh chê em….nên em mới không dám…

– Em đừng nói nữa….anh xin lỗi….anh sai rồi…Anh đúng là vô tâm mà. Vợ tha thứ cho anh nhé….từ giờ anh sẽ quan tâm em hơn.

Nghe chồng nói Liên ôm chặt lấy anh rồi bật khóc như một đứa trẻ….thế mới nói các ông chồng nên quan tâm vợ mình nhiều hơn.

An Vy / Thể thao Xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/vo-sinh-2-thang-van-con-cam-dung-vao-nguoi-200668/