"Vỡ òa" khoảnh khắc gặp lại con đầy xúc động của Hồng Đăng, Thành Được

Trong tập 23 của "Bố ơi mình đi đâu thế?", bao nỗi niềm thương nhớ, bao câu chuyện buồn vui của các cặp bố con như "vỡ òa" khi được đoàn tụ sau những ngày xa cách.

Trong tập 23 của Bố ơi mình đi đâu thế ?, các cặp bố con tiếp tục có những trải nghiệm đầy thú vị tại đất võ Bình Định. Một ngày mới bắt đầu, bốn bé thức dậy vui vẻ và nhanh nhẹn bắt tay vào công việc chung của võ đường, không còn khóc đòi đi tìm ba như trước. Sau bữa sáng, thầy Hải dặn dò và phân công việc cho các bé. Nhím và Bell được nhận nhiệm vụ tưới cây. Vì là "nam nhi" nên Híp và Châu Chấu nhận nhiệm vụ khó hơn một chút, đó là hái mít.

Thầy Hải phân công nhiệm vụ cho các bé

Nhím và Bell tưới cây...

... trong khi Híp và Châu Chấu hái mít

Trong khi thực hiện nhiệm vụ, vì mải đùa nghịch nên Châu Chấu vô tình đẩy Híp bị ngã. Khi thấy Híp khóc vì đau, Châu Chấu đã lập tức xin lỗi và an ủi anh. Có thể thấy, sau những chuyến hành trình cùng Bố ơi, con trai Anh Khoa - nhóc tì nhỏ nhất của chương trình đã trưởng thành và hiểu chuyện hơn rất nhiều so với trước đây.

Các bé nhờ chú chim nhỏ gửi lời nhắn yêu thương đến bố

Dù đã quen với cuộc sống tự lập trong những ngày qua, song các bé vẫn không nguôi nhớ tới ba của mình. Chính vì vậy khi gặp một chú chim nhỏ, các bé đã nhờ chim gửi lời nhắn yêu thương: “Ba ơi mau về đi, con nhớ ba lắm!”. Khi xem lại những hình ảnh này, hiểu được tình cảm các con dành cho mình, các ông bố đã vô cùng xúc động.

Khi các bé làm nhiệm vụ tại võ đường, bốn ông bố sẽ cùng trải qua thử thách cuối cùng để được về với các con, đó là tham gia trò chơi "đưa dưa hấu về lưới". Trò chơi này mô phỏng theo bộ môn "bóng rổ" kết hợp "bóng bầu dục". Hai đội sẽ phải vượt qua các "cầu thủ" của đối phương để đưa dưa hấu về rổ của mình sao cho không bị vỡ. Hải Anh và Anh Khoa được phân thành một đội, “hai ông bố đẹp trai” còn lại là một đội. Sau khi thắng đậm với tỷ số 5-2, hai bố Thành Được và Hồng Đăng được toàn quyền quyết định cách "hưởng thụ" món quà là những quả dưa ngon ngọt.

Màn thi đua gay cấn của bốn ông bố

Các bố hưởng thụ thành quả là những trái dưa hấu ngon ngọt.

Buổi tối, Nhím, Híp, Châu Chấu và Bell tiếp tục nhận nhiệm vụ mới là cùng các môn sinh bảo vệ võ đường Phan Thọ, "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Trong khi đó, bốn ông bố phải sử dụng các "biện pháp ôn hòa" để đột nhập vào võ đường lấy mật thư. Tuy nhiên, điều mong chờ nhất của các cặp bố con trong những ngày qua là được "đoàn tụ". Chính vì vậy, khi gặp lại các bố con dường như đều quên đi nhiệm vụ ban đầu. Để rồi, bao nỗi niềm thương nhớ, bao câu chuyện buồn vui cứ thế như "vỡ òa" trong giờ phút này.

Nhiệm vụ của các bé trong buổi tối là canh gác võ đường, không cho ai vào bên trong

Khoảnh khắc đoàn tụ vỡ òa cảm xúc các các cặp bố con

Tuy nhiên, thử thách thì vẫn phải vượt qua. Sau những phút bịn rịn ban đầu, các bố quay trở lại với nhiệm vụ được giao. Dù đã cố gắng thuyết phục các võ sinh canh gác võ đường, song bốn vị phụ huynh vẫn không thể thành công. Cuối cùng, Hải Anh, Thành Được và Hồng Đăng đã tìm cách đánh lạc hướng, để Anh Khoa đã bí mật vượt tường, đột nhập vào bên trong võ đường lấy mật thư.

Ba ông bố tìm cách đánh lạc hướng để Anh Khoa đột nhập vào trong lấy mật thư

Các bố được vào trong võ đường sau khi hoàn thành thử thách

Sáng một đêm ngủ ngon bên các con, bốn bố đã có cơ hội trải nghiệm một ngày ở võ đường cùng các nhóc tì của mình. Ai nấy đều hào hứng khi được hiểu thêm về môn võ cổ truyền vang danh Việt Nam.

Bốn ông bố trải nghiệm một ngày ở võ đường cùng các con

Mọi người đều rất hào hứng tập luyện theo sự hướng dẫn của thầy Hải

Tập 24 của Bố ơi mình đi đâu thế? sẽ tiếp tục được phát sóng vào trưa thứ 7 ngày 15/10/2016 trên kênh VTV3.

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/vo-oa-khoanh-khac-gap-lai-con-day-xuc-dong-cua-hong-dang-thanh-duoc-20161008114529379.chn