Vỡ òa hạnh phúc khi tìm thấy con trai tự kỷ đi lạc đường

Bị lạc đường, bé trai không phát âm sõi tên của mình. Trước mọi câu hỏi về địa chỉ nhà, tên bố mẹ... bé đều im lặng khiến cơ quan công an gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm gia đình.

Khoảng 11h30' ngày 6/8, trong quá trình tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trên đường Hoàng Ngân, tổ công tác của Công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã phát hiện một bé trai chừng 4-5 tuổi đứng khóc một mình dưới trời nắng.

Ngay sau đó, tổ công tác tiếp cận, hỏi han cháu bé. Tuy nhiên, trước rất nhiều câu hỏi của tổ tuần tra Công an phường Trung Hòa, cháu bé chỉ gật hoặc lắc đầu mà không nói được nhiều. Ngay cả tên của mình, cháu bé nói cũng không rõ.

Nhận định bé trai đi lạc, tổ công tác đưa cháu vào chỗ mát để bé nghỉ ngơi rồi hỏi han các gia đình ở dọc tuyến phố gần đó xem có trường hợp nào lạc con, cháu hay không.

Sau nửa giờ thông báo không có gia đình nào ở khu vực phường Trung Hòa đến nhận, tổ công tác đã đưa cháu bé về trụ sở để đảm bảo an toàn và tiếp tục quá trình tìm người thân cho cháu bé.

Thậm chí, tổ công tác còn dựa trên hướng tay cháu chỉ với hy vọng đưa cháu về nhà. Tuy nhiên, đi lòng vòng từ Cầu Giấy lên Ba Đình, sang khu vực cầu Nhật Tân, rồi quay lại mà không rõ địa chỉ chính xác, tổ công tác buộc phải đưa cháu trở lại công an phường.

Lúc này, Công an phường Trung Hòa nhanh chóng thông báo đặc điểm nhận dạng lên các thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội để tìm gia đình cho cháu bé. Đến 15h30' cùng ngày, anh Đào Hồng Thuấn - là bố cháu bé, đến trụ sở công an phường. Sau quá trình xác minh, làm thủ tục, anh Thuấn đã đón cháu về nhà.

Trung tá Nguyễn Xuân Vượng, Trưởng Công an phường Trung Hòa và bố con bé trai bị lạc.

Chia sẻ với phóng viên, anh Thuấn cho biết, con trai mình tên Đào Bình Minh mắc chứng bệnh tự kỷ. Dù hơn 5 tuổi nhưng cháu chỉ nói được những câu rất đơn giản. Ngay cả tên tuổi của mình, Bình Minh cũng nói chậm và hoàn toàn không biết địa chỉ nhà.

Anh Thuấn thông tin thêm, buổi trưa cùng ngày, Minh và bà ra ngoài chơi. Do hiếu động, cháu đã đi lạc từ quận Thanh Xuân xuống phố Hoàng Ngân mà gia đình không hay biết. Khi phát hiện con, cháu bị lạc, cả nhà tá hỏa tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy.

Gia đình còn in ảnh cháu cùng những thông tin vào tờ rơi mang dán khắp các điểm công cộng để nhờ người dân giúp đỡ nhưng vẫn không có kết quả. Đang trong lúc hoang mang nhất, gia đình nhận được thông báo của Công an phường Trung Hòa mời lên đón con về.

"Chúng tôi nghĩ không thể tìm được cháu. Chẳng thể diễn tả được tâm trạng lo lắng như thế nào khi tìm kiếm con bị lạc. Cháu bị tự kỷ chậm nói, giờ nhiều nơi có cháu còn bị bắt cóc... Tìm được con, chúng tôi vui mừng khôn xiết”, anh Thuấn chia sẻ.

Nguyễn Huệ

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/hanh-trinh-tim-ve-voi-gia-dinh-cua-be-trai-bi-tu-ky-di-lac-duong-a334778.html