Vợ nhạc sĩ 'Biết ơn chị Võ Thị Sáu' ngồi xe lăn tiễn biệt chồng

Bà Thúy Nga quá đau buồn nên phải ngồi xe lăn và được người thân dìu trong tang lễ của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn.

Sáng ngày 12.10, lễ viếng nhạc sĩ, họa sĩ, đại tá Nguyễn Đức Toàn đã diễn ra tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). Rất nhiều người thân, bạn bè và đồng nghiệp, đặc biệt là các nhạc sĩ, nghệ sĩ gạo cội đã có mặt tại nhà tang lễ để tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn ra đi trong sự tiếc thương của đồng nghiệp.

Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn đã đến tiễn đưa ông chặng đường cuối cùng như các nhạc sĩ đã và đang là thành viên Hội Âm nhạc Hà Nội: nhạc sĩ Phạm Tuyên, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, Lân Cường, Quang Vinh…; các nhạc sĩ như Doãn Nho, Đoàn Bổng, Nguyễn Thụy Kha, Trọng Tạo, Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam - nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, nghệ sĩ Trung Đức,...

Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh chia sẻ những kỉ niệm về người bạn, người đồng nghiệp Nguyễn Đức Toàn.

Trong sổ tang, nhạc sĩ Phạm Tuyên – người bạn bằng tuổi với nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn viết: “Mong bạn Toàn, người bạn cùng tuổi Kỷ Tỵ với tôi yên nghỉ nơi suối vàng. Bạn yên tâm, vì các bài ca bản nhạc bạn để lại cho đời sau sẽ mãi còn ngân vang trong trí nhớ của mỗi người dân Việt chúng ta”.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam viết: “Vô cùng thương tiếc nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Những tác phẩm nghệ thuật của ông sống mãi cùng nhân dân, cùng non sông đất nước. Xin vĩnh biệt ông”.

Suốt thời gian tang lễ, những giai điệu của các ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn như Hà Nội một trái tim hồng, Biết ơn chị Võ Thị Sáu,... vang lên tiễn đưa người con tài hoa của Hà Nội, một nhạc sĩ tài năng, một họa sĩ với nhiều tâm huyết về nơi an nghỉ cuối cùng.

Bà Thúy Nga (thứ hai từ phải sang) đau buồn trong đám tang chồng.

Cũng tại tang lễ, vợ của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn là bà Thúy Nga không kiềm chế nổi cảm xúc và những dòng nước mắt. Do quá đau buồn trước sự ra đi của chồng, bà Thúy Nga phải ngồi xe lăn và có sự trợ giúp của người thân, con cháu mới có thể ra xe để đưa chồng về nơi hỏa táng.

Bà Thúy Nga phải nhờ sự trợ giúp của người thân để theo xe tang, đưa chồng về nhà hỏa táng.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn sinh ngày 10.3.1927 tại Hà Nội. Năm 1946, ông tham gia Đoàn Kịch Sao Vàng cùng nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Trong kháng chiến chống Pháp, ông được biết đến qua bài hát nổi tiếng Quê em miền Trung du,.....

Sau năm 1954, ông sáng tác một loạt tác phẩm về các liệt sĩ như Biết ơn chị Võ Thị Sáu, Noi gương Lý Tự Trọng, Bài ca Ngô Mây, Ca ngợi Trần Thị Lý,...

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông viết các bài Đào công sự, Bài ca người lái xe, “Nguyễn Viết Xuân cả nước yêu thương,...

Năm 2000, ông được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật. Ông được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Ông là một cựu sĩ quan quân đội với quân hàm Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam và từng được Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba vì những đóng góp của mình.

Một số hình ảnh trong đám tang nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn:

Bà Thúy Nga đau buồn trước sự ra đi của chồng.

Người thân thương tiếc sự ra đi của nhạc sĩ "Biết ơn chị Võ Thị Sáu".

Vợ nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn nhận được sự chia sẻ của bạn bè, người thân.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên đến đám tang từ rất sớm, ông chia sẻ nhiều kỉ niệm về người bạn thân thiết.

Ông ra đi trong vòng tay đồng đội, đồng chí.

Nghệ sĩ Trung Đức đến từ sớm đưa tiễn người bạn thân.

Ông bày tỏ sự đau buồn trước sự ra đi của tên tuổi gạo cội trong làng nhạc.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/vo-nhac-si-biet-on-chi-vo-thi-sau-ngoi-xe-lan-tien-biet-chong-714833.html