'Vỡ mộng' đường vào showbiz

Ánh đèn sân khấu hay những hóa thân lộng lẫy trên màn bạc luôn có sức thu hút mãnh liệt với nhiều người. Tuy nhiên để đạt được thành công là điều không hề dễ dàng và đôi khi phải chấp nhận đánh đổi.

Phước Thiện năm nay 20 tuổi nhưng nhìn em khá già, chững chạc so với cái tuổi của hầu hết các bạn đồng trang lứa vẫn đang trong vòng tay bảo bọc của gia đình. Quê ở mãi tận Đắc Lăk, Thiện đã có hơn 4 năm bươn chải ở TP Hồ Chí Minh ôm ấp giấc mơ làm ca sĩ. Ban ngày Thiện làm phục vụ các quán ăn, trà sữa... buổi tối theo học các lớp luyện thanh nhạc ngắn hạn. Thời gian rảnh rỗi, Thiện tích cực điền vào các mẫu đăng ký tham gia các game show ca nhạc trên truyền hình với khát vọng có cơ hội chạm tới vinh quang.

"Khó khăn lắm anh à. Hầu như game show ca nhạc nào em cũng đăng ký tham gia mà vẫn chưa được kêu tham dự. Em cũng biết lượng sức mình, chỉ đăng ký chương trình của những đài tỉnh như Đồng Nai, Bình Dương... mà vẫn không được. Em không được chọn vì thiếu tiêu chuẩn về sắc vóc. Vẫn biết khó, nhưng em lỡ mê rồi không biết phải làm sao", vừa lau chiếc bàn mà khách vừa ăn xong, Thiện vừa não nuột than.

Rất hiếm trường hợp như ca sỹ Uyên Linh chỉ sau một cuộc thi âm nhạc đã trở thành sao. Ảnh: CTV

Ngồi nói chuyện mà Thúy Ngọc, quê ở mãi Hà Nội, vẫn luôn dán mắt vào cái smart phone được bọc bằng lớp vỏ bóng loáng. Ngọc năm nay 30 tuổi và có hơn 8 lăn lộn khắp các phim trường chuyên "trị" các vai quần chúng. Không thể đếm được bao nhiêu phim, clip... Ngọc tham gia và hầu hết khoản tiền thù lao cho mỗi vai diễn không đủ cho Ngọc trang trải tiền son phấn, chi phí đi lại... chứ chưa nói đến khoản sinh hoạt đắt đỏ ở chốn phồn hoa đô hội. Cách đây hơn 2 năm, Ngọc đã có quyết định sai lầm và phải trả giá bằng cả tuổi thanh xuân của mình.

"Quyết tâm nổi tiếng bằng mọi giá, em đã chấp nhận qua lại, đi chơi với đạo diễn, giám đốc các công ty truyền thông... Trong những lần vui vẻ đó, tụi em đã đi quá xa và kết quả là em dính bầu. Bây giờ "mèo vẫn mèo", em vừa gửi con cho mẹ ở quê để tiếp tục vào TP Hồ Chí Minh đeo đuổi đam mê nghệ thuật của mình", Ngọc cho hay.

Phía sau ánh hào quang sân khấu là những thị phi, cạm bẫy lắm nhọc nhằn mà rất nhiều bạn trẻ mười tám, đôi mươi như những con thiêu thân tự nguyện lao vào giới showbiz hào nhoáng. Rất nhiều trong số đó đã không thể cưỡng lại được lực hút từ thế giới hào nhoáng của showbiz và những hứa hẹn về một cuộc sống xa hoa đã chấp nhận đánh đổi, trả giá.

"Ngày càng có nhiều bạn trẻ đam mê âm nhạc, điện ảnh... muốn thể hiện đam mê của mình trên sân khấu các cuộc thi. Đây là một nhu cầu bình thường của tuổi trẻ nhưng điều đáng quan tâm là sự đam mê nghệ thuật ấy phải khác với sự chạy theo những giá trị phù phiếm, hào quang ảo. Ngoài một số ít đam mê và có năng lực thật sự, vẫn còn nhiều trường hợp bị cuốn theo những gì lung linh, hào nhoáng trên các sân khấu hoặc bị hấp dẫn với sự nổi tiếng, được đám đông tung hô; những hình ảnh về cuộc sống xa hoa với nhà tiền tỉ, xe sang, trang sức nghìn đô… ", anh Phan Văn Hiếu, Giám đốc Công ty Meida 24h, chia sẻ.

L.N

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-hoa/vo-mong-duong-vao-showbiz-20170317184225374.htm