Vợ la hét kêu cứu khi phát hiện chồng tử vong trên gác trọ

Gọi chồng dậy đi làm như thường lệ, vợ anh C. hốt hoảng kêu cứu khi phát hiện anh này đã tử vong, cơ thể tím tái.

Báo Tri thức trực tuyến đưa tin, vụ việc được phát hiện vào 7h30 ngày 8/12 tại phòng trọ ở khu phố Bình Đức 2, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An (Bình Dương).

Nạn nhân tử vong là anh Tạ Hữu C. (36 tuổi, quê Thanh Hóa).

Theo vợ anh C., vào thời gian trên, chị vào gọi chồng nhiều lần nhưng không có tiếng trả lời. Lên gác xép tìm kiếm, chị hốt hoảng khi thấy chồng nằm bất động, cơ thể tím tái nên la hét cầu cứu.

Người dân tụ tập trước nhà trọ theo dõi vụ việc. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Biết tin, hàng xóm vội tới hỗ trợ, kiểm tra thì phát hiện anh C. đã chết. Sự việc ngay sau đó được trình báo cơ quan chức năng.

Báo Trí thức trẻ cho biết, đến 9h30 cùng ngày, Công an thị xã Thuận An phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc.

Được biết, anh C. và vợ thuê phòng trọ này sinh sống cùng con nhỏ đã được 2 năm.

Hiện, nguyên nhân cái chết của nạn nhân đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vo-la-het-keu-cuu-khi-phat-hien-chong-tu-vong-tren-gac-tro-a173342.html