Vợ chồng Việt Hương hôn nhau nồng nàn trong live show

Danh hài Việt Hương nói trong nước mắt lời cảm ơn đến ê-kíp và đặc biệt ông xã Hoài Phương. Kết thúc live show, vợ chồng chị trao nhau nụ hôn nồng nàn trước mặt khán giả.

Hương show của Việt Hương diễn ra tối 5/11 tại Sân vận động Quân khu 7, TP.HCM trong cơn mưa tầm tả. Kết thúc chương trình, nữ nghệ sĩ hài bật khóc và nói lời xin lỗi khán giả. Bố chồng (ngoài cùng bên phải) từ Mỹ về Việt Nam ủng hộ live show của con dâu, bố ruột của chị (thứ 3 từ trái vào) tuổi đã cao nhưng vẫn chung vui với con gái.

Trên sân khấu, chị tri ân từng người và không quên cảm ơn ông xã Hoài Phương. Việt Hương cho biết ông xã và con gái đã tiếp thêm sức mạnh để chị thực hiện live show đầu tiên trong sự nghiệp. Nhạc sĩ Hoài Phương cũng là giám đốc âm nhạc của chương trình.

Trong giây phút xúc động, vợ chồng Việt Hương trao nhau nụ hôn nồng nàn dưới sự chứng kiến của con gái Phương Vy và hàng nghìn khán giả. Kết thúc chương trình, người hâm mộ vẫn nán lại để chờ gặp "vợ Sáu Bảnh".

Trước khi live show diễn ra, gần 15.000 khán giả đã lấp đầy sân vận động. Lúc này trời chưa đổ mưa nên khu vực phía dưới sân khấu giăng nhiều biểu ngữ, hình ảnh của Việt Hương.

Chương trình kéo dài 2 tiếng đồng hồ, được Việt Hương kết hợp với nhiều loại hình nghệ thuật khác như múa, xiếc, ảo thuật, ca nhạc. Sân khấu không ngừng chuyển động, giữa các tiết mục được kết nối mạch lạc.

Phương Thanh xuất hiện đầu chương trình và trình diễn ca khúc Cho em quên tuổi ngọc cùng Việt Hương. "Chị Chanh" chào khán giả bằng màn bay lên không trung và biến mất vào cánh gà cùng chiếc xe Chaly.

Ở tiểu phẩm đầu tiên, nữ danh hài hải ngoại kết hợp với nhóm nghệ sĩ trẻ tạo ra sự tươi mới, hiện đại. Huỳnh Lập là tác giả kiêm đạo diễn của tiết mục này. Việt Hương hóa thành bà ngoại, đến ký túc xá đại học thăm "500 đứa cháu".

Tại đây những câu chuyện dí dỏm thông qua các tình huống hài hước khiến người xem bật cười thỏa thích. Lúc này, cơn mưa cũng bắt đầu đổ xuống.

Đan Trường xuất hiện với hình ảnh người thầy. Anh tham gia đoạn kết trong tiểu phẩm và được đánh giá vừa vặn.

"Anh Bo" kết hợp với 100 nghệ sĩ và vũ công để trình diễn ca khúc Bụi phấn do nhạc sĩ Hoài Phương sáng tác riêng cho anh.

La Thành được Việt Hương tin tưởng giao vai người chồng làm thầy giáo ở tiểu phẩm thứ 2. Nữ nghệ sĩ hài trong vai người vợ chân chất, hết mực nghe lời chồng.

Nhưng chị lại bị sức hấp dẫn của vật chất làm mờ mắt. Vì muốn sống ảo, Việt Hương nhận chiếc vòng cổ trị giá hơn 2 tỷ đồng của vợ chồng Lê Giang - Hoài Tâm cho mượn để đi ăn tiệc với chồng.

Nhưng người vợ lại làm mất chiếc vòng cổ, người chồng không muốn phải chịu tủi nhục nên bán nhà, đi làm mướn để kiếm tiền trả lại. Cả 2 hứng trọn cơn mưa như trút nước khiến người ướt sũng. Sự đấu tranh giữa cái xấu và cái tốt được các nghệ sĩ truyền tải thành công.

Lúc này, khán giả cũng phải mặc áo mưa, dầm mình trong cơn mưa, nán lại sân khấu để đồng hành cùng các nghệ sĩ.

Hoài Linh xuất hiện ở cuối tiểu phẩm, nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt từ người xem. Danh hài vào vai người cha của Việt Hương. Ngoài câu chuyện xúc động, tiết mục còn tạo tiếng cười bởi những câu thoại đặc trưng của "Sáu Bảnh".

Võ Thành Tâm và Việt Hương yêu nhau nhưng phải xa cách vì anh ra nước ngoài du học. Họ hẹn nhau 4 năm sẽ gặp lại tại quê nhà.

Nhưng Việt Hương chờ suốt 10 năm mà Võ Thành Tâm vẫn không quay về. Từ một thiếu nữ, thời gian bỗng chốc biến chị thành người phụ nữ cô quạnh. Hình ảnh đó làm người cha già xót xa.

Rồi một ngày, người chị chờ đợi cũng quay về nhưng lại mang theo tin dữ. Thì ra, Võ Thành Tâm đã mất cách đây 6 năm vì cứu mạng một đứa bé. Anh trai của anh quay về tìm Việt Hương để giữ trọn lời thề.

Cả 3 đã làm khán giả nghẹn ngào vì giây phút xúc động. Hoài Linh nắm chặt tay Việt Hương để trấn an tinh thần cho chị.

Kim Chi

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vo-chong-viet-huong-hon-nhau-nong-nan-trong-live-show-20-nam-post695592.html