Vợ chết, chồng nguy kịch ở Đà Nẵng: Hàng xóm kể phút kinh hoàng

Hàng xóm của hai vợ chồng chưa hết bàng hoàng khi kể lại phút chị Phạm Thị Kiều (SN 1979) tử vong, trong khi người chồng chị sùi bọt mép sau bữa ăn tối.

Trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng vừa xảy ra vụ một phụ nữ chết bất thường, chồng trong cơn nguy kịch đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng thành phố tiến hành điều tra làm rõ.

Ngôi nhà của ông Nhân, nơi vừa xảy ra sự việc thương tâm. Ảnh báo Lao động.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 20h ngày 11/10, sau khi ăn bữa tối, 2 vợ chồng ông Nguyễn Văn Nhân (47 tuổi) và bà Phạm Thị Kiều (37 tuổi), trú ở tổ 60, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu vào phòng nằm nghỉ.

Khoảng 30 phút sau, ông Ba là sui gia của gia đình nạn nhân đến chơi phát hiện con chó trong nhà bị chết. Linh cảm thấy điều bất thường, ông Ba tiếp tục vào phòng trong thì phát hiện bà Kiều đã tử vong, còn ông Nhân nằm bất tỉnh, sùi bọt mép, theo tin tức trên báo VOV.

Ngay sau đó, người dân địa phương đã đưa ông Nhân vào bệnh viện điều trị, hiện sức khỏe ông Nhân vẫn còn rất yếu.

Theo lời kể ông Đàm Văn Kiên – tổ trưởng tổ 60, phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) kể lại trên báo Lao động, trước đó bà Kiều có đi chợ mua 5 con cá bã trầu về nấu cơm.

Trong đó, vợ chồng ông Nhân ăn 4 con cá và cô con gái ăn 1 con. Tuy nhiên, cô con gái sau khi ăn tối sức khỏe vẫn khỏe mạnh, không có biểu hiện bất thường.

Hiện thi thể của bà Kiều đã được đưa về nhà xác của bệnh viện để tiến hành khám nghiệm tử thi, còn ông Nhân vẫn được được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Công an quận Liên Chiểu vẫn đang phối hợp với Công an TP. Đà Nẵng tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ vụ việc.

Dã Quỳ (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/vo-chet-chong-nguy-kich-o-da-nang-hang-xom-ke-phut-kinh-hoang-d82075.html