Vợ bị chồng chém tử vong: Hờ hững với chồng

Trong vụ vợ bị chồng chém tử vong, người chồng cho biết sau khi đi xuất khẩu lao động về, vợ hờ hững lạnh nhạt với mình.

Người vợ bị chồng chém tử vong là chị Nguyễn Thị H (SN 1982, thôn yên Mỹ, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội). Người chồng chém vợ là Vương Văn Hải (SN 1977).

Tại cơ quan công an, Hải bước đầu khai nhận: Hải và chị H. xây dựng gia đình từ năm 2001 rồi sinh được hai con.

Năm 2012, Hải nghi ngờ tình cảm của vợ nên hai người xảy ra xô xát. Tuy nhiên, sau khi được mọi người khuyên giải, hai vợ chồng Hải đã giải hòa. Đến cuối năm 2012, từ số tiền vợ chồng tích góp và vay thêm ở ngoài, chị H. đi xuất khẩu lao động Malaysia.

Theo lời Hải, trong 3 năm đầu, chị H. gửi về cho gia đình được hơn 100 triệu đồng. Đến năm thứ 4 thì không thấy gửi nữa. Sau khi trở về nhà cách đây vài ngày, chị H. tỏ thái độ hờ hững, lạnh lùng với Hải.

Đối tượng Vương Văn Hải. (Ảnh DV)

Đối tượng Vương Văn Hải. (Ảnh DV)

Sáng 12/1, chị H. xin Hải tiền để đi chợ và mua sắm một số đồ dùng sinh hoạt. Nghe vậy, Hải hỏi vặn chị H. tiền đi lao động nước ngoài để đâu.

Chị H. giải thích với Hải, do phải trả nợ một số người đã vay trước đó nên không còn. Nghe vợ liệt kê một số “chủ nợ”, Hải bực dọc nghĩ rằng chị H. nói dối vì khi còn đang ở Malaysia, những khoản nợ trên đã được thanh toán xong.

Từ chuyện tiền bạc, Hải nghi ngờ tình cảm của vợ dành cho mình khiến mâu thuẫn giữa hai người thêm căng thẳng. Bức xúc dồn nén cộng với ghen tuông khiến Hải mất kiểm soát nên đã cầm dao đâm, chém vợ.

Hải cũng khai, không biết sức khỏe vợ giờ ra sao và rất ân hận vì hành động của mình đã làm khổ con cái cùng người thân.

Như thông tin trước đó, rạng sáng ngày 12/1, nhiều người dân trên địa bàn thôn yên Mỹ nghe thấy tiếng cãi vã tại nhà riêng của vợ chồng chị Nguyễn Thị H.

Sau đó, đến khoảng 6h sáng cùng ngày, thấy nhà riêng của vợ chồng chị H đóng cửa người hàng xóm tên Đ. đã vào xem và bàng hoàng phát hiện chị H ngã gục trên vũng máu còn chồng chị H không có ở trong nhà.

Mặc dù đã được người dân gọi xe đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, do bị vết thương quá nặng bởi hàng chục nhát dao, nạn nhân đã tử vong sau đó không lâu. Nhận được tin báo, Công an huyện Thạch Thất cùng các lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo người dân địa phương, chị H mới đi lao động nước ngoài về mấy ngày. Tuy nhiên, khi mới về nhà, hai vợ chồng chị đã liên tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Thu Hòa (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/vo-bi-chong-chem-tu-vong-ho-hung-voi-chong-3327133/