VKSND tỉnh Quảng Trị bị kiện đòi bồi thường 30 tỷ

Sau gần 10 năm bị kết tội oan, vợ chồng ông Lộc mới được VKSND tỉnh Quảng Trị tổ chức xin lỗi công khai.

Từ chỗ khá giả, gia đình ông Lộc đã lâm cảnh khốn cùng do bị kết tội oan

Vợ chồng ông Lộc yêu cầu VKSND tỉnh bồi thường 30 tỷ đồng, nhưng cơ quan này chỉ đồng ý mức 1,4 tỷ đồng nên ông Lộc đâm đơn kiện.

Vướng vòng lao lý vì giúp người quen xuất ngoại

Người đàn ông sinh ra ở làng biển của xã Hải Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) này cho biết, những ngày đầu năm 1980, vợ chồng ông bắt đầu vào Quảng Trị tìm mối bán buôn. Thấy kinh doanh ở chợ Đông Hà thuận lợi, vợ chồng ông Lộc quyết đầu tư thuê lô quầy kinh doanh thương nghiệp tổng hợp và điện dân dụng tại tầng 1 chợ Đông Hà. Buôn bán phát đạt, vợ chồng ông Lộc mua lô đất 108m2 mặt tiền đường Nguyễn Huệ và đến năm 1995 xây cất căn nhà 3 tầng khang trang. Khoảng tháng 6/2006, ông Lộc sang TP Sydney, Úc thăm con trai đang du học. Tại đây, khi cầm một tờ báo in bằng tiếng Việt đọc, ông Lộc thấy trên tờ báo này đăng thông tin hội luật sư (tên nước ngoài) tạo điều kiện giúp đỡ những người đi du lịch cá nhân định cư tại chỗ… cùng số điện thoại. Ông Lộc bấm theo số điện thoại in trên tờ báo gọi để hỏi thông tin, được Dương Minh Phụng (quốc tịch Úc, gốc Việt) Phụng hẹn gặp. Khi gặp ông Lộc, Phụng giới thiệu mình là Nguyễn Thị Hương, đang làm việc tại Bộ Di trú Úc và Hương hứa sẽ lo cho gia đình ông Lộc được sang định cư ở đây.

Để tạo lòng tin, Hương đưa ông Lộc đến nơi mình đang làm việc và giới thiệu đó là Bộ Di trú. Hương nói ông Lộc chuẩn bị hồ sơ và 35.000 UAD (đô la Úc), đồng thời cho ông Lộc địa chỉ, số điện thoại của Nguyễn Thị Yến Nhi (cháu nuôi của Hương) đang sống tại TP.HCM để gia đình ông Lộc chuyển tiền, hồ sơ vào. Sau khi trao đổi thống nhất với Hương, ông Lộc gọi điện về cho vợ và sau đó vợ ông Lộc đã chuyển cho Nhi 22.000 AUD và 2.800 USD (tức 325 triệu đồng).

Ứa nước mắt chia sẻ câu chuyện của mình, ông Lộc cho hay, từ một gia đình khá giả, sau khi vợ chồng ông bị khởi tố để làm rõ hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”, 10 năm qua gia đình ông gặp muôn vàn khó khăn, phải đi thuê nhà ở. Đứa con trai đang du học bên Úc và đứa con gái đang học đại học ngoài Hà Nội đều phải bỏ học giữa chừng. Vợ ông, bà Nguyễn Thị Hòa (SN 1959) cũng suy sụp tinh thần rồi suy thận nặng, hiện ở giai đoạn cuối phải chạy thận nhân tạo mỗi tuần 3 lần.

Đến khoảng tháng 9/2006, ông Lộc về lại Việt Nam, Hương đã bố trí Nhi ra đón ông Lộc tại sân bay và đưa ông Lộc về khách sạn nghỉ ngơi. Hai ngày sau, Hương nhập cảnh về Việt Nam, rồi cả Hương và Nhi cùng ra nhà vợ chồng ông Lộc ở Đông Hà và thăm quê vợ chồng ông Lộc tại Bố Trạch. Biết được nhiều người ở đây đang có nhu cầu “xuất ngoại”, Hương tiếp tục giở trò cũ.

Nhiều người trực tiếp gặp được Hương hướng dẫn cách làm hồ sơ và yêu cầu nộp cho ông Lộc khoản tiền lệ phí mỗi suất đi du học 360 triệu đồng, xuất khẩu lao động 270 triệu đồng, mỗi suất đi du lịch 100 triệu đồng. Hương còn chủ động liên hệ để thành lập Công ty TNHH Lộc Hòa Việt Úc, do vợ chồng ông Lộc làm giám đốc và phó giám đốc. Sau đó, Hương nhờ vợ chồng ông Lộc đến Sở KH&ĐT Quảng Bình ký tá và dặn khi lấy được giấy phép thì cất giữ giúp Hương. Sau đó, Hương in sẵn một số tờ thông báo, quảng cáo thông báo tuyển sinh đi xuất khẩu lao động, cũng như giấy nhận tiền hẹn sau 3 tháng nếu không đi được sẽ hoàn trả lại số tiền đã nhận… gửi ra cho vợ chồng ông Lộc.

Từ giữa tháng 9/2006 đến tháng 5/2007, có 30 hộ gia đình nộp 34 bộ hồ sơ và vợ chồng ông Lộc thu của những người này trên 5,9 tỷ đồng và 16.200 USD (trên 6,2 tỷ đồng) rồi chuyển tất cả cho Hương. Ngoài ra, ông Lộc còn hướng dẫn và cung cấp số tài khoản của Nhi để 4 người khác chuyển vào 371 triệu đồng.

Sau nhiều lần bị thất hứa, một số người đã tố giác sự việc đến cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị. Chiều 22/7/2007, lực lượng công an ập vào nhà bắt ông Lộc chở đến cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị. Đến chiều 23/7/2007, ông Lộc được chở về lại nhà số 69 Nguyễn Huệ, TP Đông Hà đọc lệnh khám nhà. Cũng trong ngày 23/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án và ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lộc. Đến ngày 26/7/2007, căn nhà 3 tầng tại 69 Nguyễn Huệ cũng bị CQĐT kê biên.

Đòi đền bù thỏa đáng

Theo ông Lộc, Công ty TNHH Lộc Hòa Việt Úc được thành lập trên giấy tờ còn thực tế không hoạt động. Tổng số tiền vợ chồng ông Lộc đã chuyển cho Hương 7,5 tỷ đồng qua tài khoản của Nhi và được Nhi xác nhận ở giấy nhận chuyển tiền ngày 1/6/2007. Tuy nhiên, căn cứ tài liệu do phía ngân hàng cung cấp từ ngày 11/9/2006 đến 23/5/2007, vợ chồng ông Lộc và một số người do vợ chồng ông Lộc yêu cầu đã chuyển vào tài khoản của Nhi trên 4,9 tỷ đồng, Nhi đã rút ra khỏi tài khoản. Số tiền còn lại không có gì để chứng minh đã chuyển cho Hương.

Phiên tòa sơ thẩm lần 1 đã tuyên ông Lộc 9 năm tù giam, bà Hòa 7 năm tù giam.

Vụ án lần lượt trải qua bốn phiên xét xử, cuối cùng tòa tuyên ông Lộc và bà Hòa không phạm tội lừa đảo. Ngày 25/1/2016, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với vợ chồng ông Lộc, với lý do đã hết thời hạn điều tra nhưng không chứng minh được bị can đã thực hiện hành vi tội phạm. Ông Lộc cho biết, ông bị tạm giam từ ngày 23/7/2007 - 24/7/2008, còn vợ ông được cho tại ngoại. Đến ngày 29/6/2017, vợ chồng ông Lộc mới được VKSND tỉnh Quảng Trị tổ chức xin lỗi, cải chính công khai theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Theo ông Lộc, do bị bắt oan nên tài sản lớn nhất là căn nhà 3 tầng vợ chồng ông đang ở tại 69 Nguyễn Huệ bị CQĐT kê biên, sau đó CQĐT hủy kê biên và ngân hàng đã phát mãi để bán nhằm thu hồi nợ với giá rẻ... Vợ chồng ông Lộc yêu cầu bồi thường 30 tỷ đồng, nhưng phía VKSND tỉnh Quảng Trị chỉ đồng ý bồi thường 1,4 tỷ đồng, nên vợ chồng ông đã nộp đơn khởi kiện VKSND tỉnh Quảng Trị ra TAND TP Đông Hà.

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/vksnd-tinh-quang-tri-bi-kien-doi-boi-thuong-30-ty-d220156.html