Vinh danh kỳ 18: Bảng vàng xướng tên người Hà Nội
Lượng bạn đọc ở TP Hà Nội tham gia À Ra Thế không nhiều nhưng lần này họ đã chiếm được ngôi đầu bảng vàng, điều mà nhiều địa phương khác chưa làm được.
Bạn đọc đó tên Nguyễn Văn Tốn ở TP Hà Nội (0977147…, email: hoanghaduykhoa2013@gmail.com). Đáp án của bạn Tốn phân tích việc anh A đưa ra thông tin gian dối khi được anh C hỏi là nhằm chiếm đoạt tài sản. Đây là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 139 BLHS. Với con số dự đoán 641 (chênh lệch 4), bạn Tốn đã đưa ngôi đầu bảng vàng kỳ này về với thủ đô và đem về cho mình phần thưởng trị giá 1.500.000 đồng.
Ở vị trí thứ hai, đáp án của bạn đọc Vương Thị Phương Loan, sinh viên lớp Quản lý nhà nước Trường ĐH Quy Nhơn, Bình Định (01636066…, phuongloan439@gmail.com) đã xác định: “A có cố tình trộm cắp tài sản nhưng khi gặp C thì tội trộm cắp tài sản của A thực hiện chưa thành công. Lúc này, A lại lừa C để lấy xe đi tiếp và đã thành công nên A sẽ bị khép vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 BLHS”. Cộng với dự đoán có 650 đáp án đúng (chênh lệch 5), bạn Loan đã xuất sắc về nhì với phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng của À Ra Thế.
Vị trí thứ ba là cuộc đua giữa bạn đọc Trần Văn Nguyên ở Bến Tre (09326655…, email: tranvannguyenhot@gmail.com) và bạn đọc Huỳnh Bá Lương ở Vĩnh Long (0703830…, email: luonghuynhba@gmail.com). Cả hai bạn đều có đáp án được À Ra Thế chấm giải. Bạn Nguyên đưa ra số dự đoán 655, bạn Lương dự đoán 635 (cùng chênh lệch 10). Kiểm tra thời gian gửi đáp án, À Ra Thế nhận thấy bạn Nguyên gửi vào 13 giờ 33 phút ngày 24-11-2016, còn bạn Lương chậm tay hơn gửi lúc 7 giờ 27 phút ngày 26-11-2016. Nên chủ nhân của vị trí thứ ba với giá trị phần thưởng 800.000 đồng là bạn Trần Văn Nguyên, bạn Huỳnh Bá Lương đành về sau với phần thưởng trị giá 500.000 đồng của giải khuyến khích.
Kỳ này, sự hấp dẫn và hồi hộp kéo đến cuối cùng, khi bạn đọc Đoàn Thị Phú - Phó Bí thư Đoàn xã Tam Đại, Phú Ninh, Quảng Nam (01682627…, email: doanthiphu88@gmail.com) và Lâm Anh Tài ở TP.HCM (0918343…, email: lamanhtai 2801@gmail.com) đều có cùng đáp án với À Ra Thế và cùng dự đoán con số kỳ này là 668 (chênh lệch 23). Tuy nhiên, bạn Tài gửi câu trả lời lúc 11 giờ 31 phút ngày 26-11-2016, còn bạn Phú nhanh tay hơn gửi vào 10 giờ 43 phút ngày 23-11-2016 nên giải khuyến khích còn lại đã thuộc về bạn Đoàn Thị Phú. Bạn Lâm Anh Tài đừng buồn nhé, lần sau hãy nhanh tay hơn.
À Ra Thế xin chúc mừng và vinh danh năm bạn đọc có tên trên. Vẫn với tinh thần “Không được giải cũng được luật”, À Ra Thế rất mong các bạn tiếp tục nhanh tay trổ tài tìm hiểu các quy định pháp luật để tham gia trả lời các tình huống tiếp theo để sở hữu cho mình những phần thưởng hấp dẫn và có cơ hội được xướng tên trên bảng vàng À Ra Thế nhé.
Giải nhất: NGUYỄN VĂN TỐN
Địa chỉ: Hà Nội
Số dự đoán: 641
Giải nhì: VƯƠNG THỊ PHƯƠNG LOAN
Địa chỉ: Phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, Bình Định.
Số dự đoán: 650
Giải ba: TRẦN VĂN NGUYÊN
Địa chỉ: Ấp Lộc Thành, xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, Bến Tre.
Số dự đoán: 655
Giải khuyến khích: HUỲNH BÁ LƯƠNG
Địa chỉ: Xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, Vĩnh Long.
Số dự đoán: 635
Giải khuyến khích: ĐOÀN THỊ PHÚ
Địa chỉ: Thôn Đại An, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh,
Quảng Nam.
Số dự đoán: 668
Khép lại cuộc thi À Ra Thơ: Sau một tháng phát động cuộc thi À Ra Thơ đã thu hút được sự quan tâm và tham gia nhiệt tình của bạn đọc gần xa. Tổng kết cuộc thi, À Ra Thế đã nhận được tổng cộng 78 bài thơ. Đây thực sự là niềm vui, sự khích lệ cho những người làm chương trình. Trong số những người tham gia, phải nhắc đến một “nhà thơ” với số lượng tác phẩm “khủng” chiếm hơn một nửa tổng số tác phẩm: 42 bài của bạn đọc Đoàn Quốc Văn (TP.HCM). À Ra Thế sẽ nhanh chóng phân loại, chấm điểm và công bố kết quả đến bạn đọc.
_______________________________
Tâm sự À Ra Thế
Trải qua mười bảy kỳ rồi
Thi À Ra Thế đứng ngồi không yên
Thứ Hai nhấp nhỏm chờ tin
So xong đáp án - Đúng in thì mừng
Thứ Ba, điện thoại mới rung
Tưởng đâu báo gọi - Ai dè... người ta
Chờ hoài đến hết thứ Ba
Thứ Tư mới biết trật xa số người
Thua hoài nhưng vẫn tươi vui
À Ra Thế hả? Luật nào cũng thông
Từ mũ bảo hiểm, vỡ bình
Đến trông xe giúp, bực mình cực thân
Di chúc bán đất chia phần
Vào đường cong, cũng phải... bật đèn xi nhan
Cạnh tranh, xe chắn cửa hàng
Chạy xe tông phải bò, ai bồi thường?
Tivi mua bán, dị hờm
Khi không rờ mốt, bỏ tiền mua riêng
Diện tích thông thủy phát điên
Đem xe cho khách, bị liền tai ương
Tội nghiệp chú chó dễ thương
Kẻ đánh bả chó - Phải vương tội gì?
Mười ba tình huống ly kỳ
Đi quá tốc độ, đụng người đầu không
Bực mình sử dụng mát-phôn
Lù lù tin nhắn, nhận xong trừ tiền
Đến phiên tình nghĩa vợ chồng
Sống chung không đặng, bất đồng ly hôn
Ai ngờ vợ lại có con
Chồng nào cũng nhận - Con chồng ai đây?
Mười sáu đề cũng thật gay
Ai đền? Không khéo dễ bay giải vàng
Mười bảy lần nữa trái ngang
Ném xoài vỡ kính lại toàn trẻ con
Đề nào cũng thấy quá... ngon
Đến khi giải luật vẫn còn “ngắc ngư”
Thêm câu hỏi phụ... rối mù
Kỳ nhiều, kỳ ít, đoán hoài hổng ra
Thôi thì... chân lý... À Ra...
Nếu không có giải thì ta nằm lòng
Luật gì một bụng tinh thông
Gặp điều trái luật ta xông vào liền.
Đoàn Xuân Hòa (TP.HCM)