Việt Nam vs Malaysia (0-0): Món nợ phải đòi

Giữa bóng đá Việt Nam và Malaysia có rất nhiều duyên nợ. Gần nhất có lẽ là thất bại cay đắng tại bán kết AFF Cup 2014, khi Việt Nam đã thắng 2-1 trên sân khách, nhưng lại thua ngược 2-4 trên sân nhà. Chiều nay, Công Vinh và các đồng đội rất muốn phục thù.

Công Vinh có cơ hội báo thù Malaysia.

Vào 15h30 hôm nay (23/11), ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ 2 AFF Cup 2014 gặp đối thủ nhiều duyên nợ Malaysia. Một trận đấu khiến không ít NHM Việt Nam chợt nhớ lại ký ức cay đắng cách đây 2 năm. Giữa tháng 11/2014, ĐT Việt Nam do HLV Miura dẫn dắt tràn đầy khí thế bước vào cuộc so tài tại bán kết AFF Cup 2014 với Malaysia.

Trận lượt đi trên sân Shah Alam của Malaysia, nhờ sự tỏa sáng của Huy Toàn và Văn Quyết, ĐT Việt Nam đã ngược dòng để thắng chung cuộc 2-1. Thắng ngay trên sân lượt đi là một lợi thế quá lớn cho thầy trò Miura. Tất cả đều tin rằng, đội bóng áo đỏ sẽ dễ dàng dành vé đi chung kết khi được chơi trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình, thậm chí còn có thể tạo ra một chiến thắng tưng bừng.

Đúng là tại Mỹ Đình, một “cơn mưa” bàn thắng đã được tạo ra, nhưng tỷ số chung cuộc lại nghiêng về đội khách, chứ không phải đội chủ nhà. Trong một ngày tồi tệ, khi may mắn quay lưng, rồi hàng thủ liên tiếp mắc sai lầm, ĐT Việt Nam đã để thủng lưới 4 bàn ngay trong hiệp 1. Cú đúp của Công Vinh là không đủ để đội bóng của HLV Miura có thể thoát khỏi một trận thua khó tin. Chung cuộc, ĐT Việt Nam thua 4-5 và bị loại.

Rất nhiều cầu thủ trong đội hình ĐT Việt Nam hiện tại là chứng nhân ở thất bại cay đắng 2 năm trước. Có thể kể ra Công Vinh, Thành Lương, Văn Quyết, Tiến Thành, Nguyên Mạnh, Quế Ngọc Hải… Tái đấu người Mã ở vòng bảng AFF Cup 2016, chắc chắn tất cả muốn một chiến thắng để phục thù, xóa bớt đi ký ức buồn Mỹ Đình 2014, đồng thời sớm giành vé vào bán kết.

So với Malaysia, thời điểm này Việt Nam được đánh giá cao hơn nhờ chuỗi phong độ ấn tượng thời gian qua, đồng thời sở hữu trong đội hình nhiều cầu thủ chơi kỹ thuật. Tuy nhiên, chớ coi thường đại diện đến từ bán đảo Malay.

Trong bất cứ trường hợp nào, Malaysia cũng là một đối thủ tiềm ẩn sự nguy hiểm. Chẳng phải 2 năm trước, khi mà tất cả đều tin rằng họ sẽ phải nhường vé chung kết cho Việt Nam, thì đội bóng này lại thắng tưng bừng ở Mỹ Đình. Hơn hết, Malaysia có trên băng ghế huấn luyện một Ong Kim Swee già dơ và rất khôn ngoan.

Đội hình dự kiến

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Quế Ngọc Hải, Đình Luật, Văn Thanh, Đình Đồng, Hoàng Thịnh, Xuân Trường, Trọng Hoàng, Thành Lương, Văn Quyết, Công Vinh.

Malaysia: Abdul Kalam, Ahmad Hazwan, Bakhtiar, Bin Fazail, Che Mat, Davies, Lok, Mohd Ghazali, Mohd, Yahyah, Zainon.

Lâm Văn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/viet-nam-vs-malaysia-00-mon-no-phai-doi-1076066.tpo