Việt Nam - Campuchia: 2-1: Niềm vui không trọn vẹn!

Chiến thắng 2-1 trước ĐT Camphuchia đã giúp ĐT Việt Nam đã tiến vào bán kết với ngôi đầu bảng B. Hiển nhiên, người hâm mộ bóng đá nước nhà sẽ giành cho thầy trò HLV Hữu Thắng những lời ca tụng ngọt ngào đầy ắp niềm tin và hy vọng.

Thế nhưng, điều đáng nói là sự hớ hênh nơi hàng thủ khiến Đình Luật phải nhận thẻ đỏ và Công Phượng buộc phải rời sân trong nuối tiếc. Rõ ràng, niềm vui của chúng ta chẳng thể trọn vẹn…

“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Đúng vậy, HLV Hữu Thắng biết rõ lối chơi phản công rất nguy hiểm của “những chiến binh Angkor”. Vì vậy, để nắm chắc ngôi đầu tiến vào bán kết, ông thầy xứ Nghệ đã rất thận trọng khi tung ra đội hình mạnh, chỉ có vài thay đổi khi hai trụ cột là Hoàng Thịnh và Xuân Trường được “cất” trên băng ghế dự bị. Đặc biệt, trước mối đe dọa mang tên Vathanaka, vị thuyền trưởng sinh năm 1972 đã giữ nguyên bộ tứ vệ gồm Âu Văn Hoàn, Ngọc Hải, Đình Luật và Văn Thanh.

Rõ ràng, Vathanaka thực sự rất nhanh, luôn gây áp lực cho hàng thủ Malaysia và Myanmar. Điều đó ai cũng thấy và lẽ ra hàng thủ của ĐT Việt Nam phải là những người cảm nhận được điều đó rõ nhất để cảnh giác, để luôn sẵn sàng ngăn chặn.

Chiếc thẻ đỏ của Đình Luật là lỗi của cả hệ thống phòng ngự.

Thế nhưng, hàng thủ từng đứng vững trong trận “chung kết bảng B” trước Malaysia lại tiếp tục lặp lại mắc sai lầm đáng trách. Ngay phút thứ 7, trung vệ Đình Luật đã được “cậu bé vàng” của Campuchia cho “nếm mùi” khi có pha xử lý bóng chậm chạp ở ngay ngoài vòng 16m50, giúp Vathanaka có cơ hội băng vào tranh chấp và vượt mặt. Trong tình thế không có đồng đội bọc lót, Đình Luật không còn cách nào khác là phạm lỗi. Bởi, nếu không làm vậy thì Nguyên Mạnh gần như chắc chắn sẽ phải vào lướt nhặt bóng.

Dù thẻ đỏ trực tiếp mà trung vệ này phải nhận là quyết định có phần quá nặng tay của “ông Vua sân cỏ”, nhưng có lẽ hàng thủ ĐT Việt Nam nói chung và Đình Luật nói riêng, nên tự trách mình trước. Trách vì sự hớ hênh, trách vì thói tự tin quá mức và chủ quan khinh thường đói thủ, dù mọi lời cảnh báo đã được truyền thông và cả HLV Hữu Thắng bàn nhiều trước trận chiến.

Sai lầm của Đình Luật khiến HLV Hữu Thắng phải quyết định thay người sớm. Người được chọn là Trung vệ Bùi Tiến Dũng. Điều đó chẳng có gì phải bàn khi Quế Ngọc Hải cần người đá cặp với mình, không chỉ cho trận đấu này mà còn chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi. Điều mà người hâm mộ Việt Nam quan tâm là “hệ lụy” từ chiếc thẻ đỏ và người chịu thiệt thòi nhất là Công Phượng.

Việc Công Phượng phải rời sân chỉ sau 16 phút khiến người hâm mộ tiếc nuối.

Việc tiền đạo người Đô Lương phải rời sân từ quá sớm khiến người tiếc nuối. Một tiền đạo trẻ từng thể hiện được những phẩm chất kỹ thuật nổi bật trong màu áo U19 Quốc gia nhưng mới lần đầu tham dự AFF Cup, việc cạnh tranh được với lớp đàn anh giàu kinh nghiệm như Công Vinh, Văn Quyết là không thể. Thế nên, khi Công Phượng được ra sân ngay từ đầu, người hâm mộ đã rất hy vọng anh sẽ có cơ hội để thể hiện phầm chất kỹ thuật mình. Thế nhưng, chiếc thẻ đỏ của Đình Luật đã làm mất đi cơ hội đó.

ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước Campuchia bằng chính kinh nghiệm và bản lĩnh của cả thầy và trò. Công Vinh có được nụ cười tươi nhờ bàn thắng mở tỉ số đẹp mắt từ đường chuyền của Văn Toàn, khai thông được tâm lý sau những phút bế tắc, nhất là khi ĐT Việt Nam đang thi đấu thiếu người. Thế nhưng, với những nỗi lo ở hàng thủ và sự tiếc nuối cho Công Phượng thì không thể nói đây là trận đấu đem lại sự hài lòng trọn vẹn./.

Kim Thủy

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201611/viet-nam-campuchia-2-1-niem-vui-khong-tron-ven-2758915/