Viêngchăn - muôn sắc vàng

Đã hơn một lần đến “đất nước triệu voi”, cảm giác yên bình trầm tư luôn tồn tại trong tôi. Ngay giữa thủ đô Vientiane vào giờ tan tầm, nét trầm lặng ấy cũng vẫn cứ chiếm trọn tâm hồn du khách.

Vientiane cuốn hút tôi vì quá nhiều thứ, từ những người dân ăn nói nhẹ nhàng, những món ăn ngon bên bờ sông Mêkông, những ngôi chùa và đặc biệt, màu áo vàng của các nhà sư có mặt trên các con phố, với muôn vàn sắc thái của cuộc sống tu hành.

Đất nước Lào có tôn giáo đạo Phật tồn tại lâu đời và phát triển cực thịnh. Đàn ông Lào đều có thời gian lên ở chùa đi tu vài năm.

Có nhiều nhà sư đã khoác áo cà sa khi còn rất nhỏ tuổi và ở lứa tuổi đó, họ vẫn đến trường cùng các bạn đồng trang lứa. Họ dễ được nhận ra nhất lúc tan trường, vì màu áo đặc trưng nhà Phật.

Trên đường phố, nhà sư mua một đôi giày cũng được người bán hàng bán giá rẻ hơn chút ít, bởi bản tính người Lào là vậy.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/doi-song/viengchan-muon-sac-vang/70410.bld