Viện Hải dương học Nha Trang: Quá “xanh”!

QĐND - Đến Viện Hải dương học Nha Trang (số 1 Cầu Đá, TP Nha Trang, Khánh Hòa) cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là hình ảnh cỏ, cây đang um tùm “bủa vây” lấy Viện. Bờ tường của Viện Hải dương học chắc do lâu ngày không được sơn sửa đã phủ đầy rong, rêu. Cây dại mọc từ phía bên trong bờ rào phủ kín xuống bức tường (xem ảnh) khiến cho ai chưa một lần đến Viện Hải dương học sẽ ngỡ đây là khu nhà bị bỏ hoang. Bên trong bức tường “rong rêu phủ kín”, từ đường đi đến khuôn viên vườn hoa, cây cảnh đều “ngập” cỏ dại và rác. Các vật dụng hỏng hóc, bị thải loại cũng được “bày” ngay trong khuôn viên của Viện.

QĐND - Đến Viện Hải dương học Nha Trang (số 1 Cầu Đá, TP Nha Trang, Khánh Hòa) cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là hình ảnh cỏ, cây đang um tùm “bủa vây” lấy Viện. Bờ tường của Viện Hải dương học chắc do lâu ngày không được sơn sửa đã phủ đầy rong, rêu. Cây dại mọc từ phía bên trong bờ rào phủ kín xuống bức tường (xem ảnh) khiến cho ai chưa một lần đến Viện Hải dương học sẽ ngỡ đây là khu nhà bị bỏ hoang. Bên trong bức tường “rong rêu phủ kín”, từ đường đi đến khuôn viên vườn hoa, cây cảnh đều “ngập” cỏ dại và rác. Các vật dụng hỏng hóc, bị thải loại cũng được “bày” ngay trong khuôn viên của Viện.

Được biết, hằng năm Viện Hải dương học (Nha Trang) đón tiếp hàng trăm nghìn khách du lịch trong và ngoài nước, trong đó có hàng chục nghìn học sinh, sinh viên đến tham quan, học tập. Nhưng, để Viện thực sự trở thành một địa chỉ “ngoại giao nhân dân” đáng tin cậy về biển, đảo, đề nghị lãnh đạo Viện Hải dương học cần sớm khắc phục hiện trạng quá “xanh” nêu trên./.

Tin, ảnh: Lê Xuân Đức

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/11/11/11/169519/Default.aspx