Vi vu Tây Nguyên thú vị và rẻ như nhóm bạn trẻ Sài Gòn

Chỉ với 2,5 triệu/người, chúng ta đã có một chuyến du lịch khám phá những địa điểm nổi tiếng tại Buôn Mê trong 4 ngày 3 đêm.

Nếu các bạn chưa biết đi đâu trong hè này, thì Buôn Mê Thuột (BMT) chính là một trong những gợi ý cho bạn. Mới đây, cô nàng Vũ Ngọc Huyền Tâm (Hồ Chí Minh) cùng nhóm bạn của mình đã có một chuyến đi thú vị và bổ ích khám phá mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ.

Cùng theo chân cô nàng 'review' lại chuyến đi này nhé!

1. Đặt vé xe: Từ TP Hồ Chí Minh tới BMT có rất nhiều hãng xe, các bạn có thể tham khảo giá và đặt vé trước từ 2 - 4 ngày. Trung bình giá là 210.000/vé (Có thể mua khứ hồi nếu muốn). Thời gian di chuyển khoảng 8 tiếng.

2. Chỗ ở: Các bạn có thể đặt khách sạn, nhà nghỉ từ trước. Một gợi ý cho các bạn chính là The Highland House, một dạng homestay. Các bạn có thể 'book' trực tiếp ở fanpage The Highland House, với giá vé 700.000/phòng/ngày. Ở đây cũng có phòng tầng dành cho một nhóm đông hay hộ gia đình từ 6 - 10 người.

'Nó như một cái nhà chứa sự ấm áp, thiết kế đơn giản nhưng rất lung linh, các anh chị ở đây rất nhiệt tình, dễ gần lại dễ thương.' - Huyền Tâm cho biết.

3. Di chuyển: Các bạn có thể di chuyển bằng taxi vì giá khá rẻ, chỉ 5.000 đồng/1km. Đi lòng vòng quanh thành phố cũng chỉ hết 25 - 35.000 đồng. Nếu không muốn, các bạn cũng có thể thuê xe máy, nhưng sẽ khá là nắng.

Vũ Ngọc Huyền Tâm lựa chọn khách sạn dạng homestay đơn giản những dế chịu

Ngày thứ nhất:

* Địa điểm khám phá:

Địa điểm đầu tiên nhóm bạn của Huyên Tâm lựa chọn là đi vào rừng Quốc gia Yordon để… đi theo dấu chân voi.

'Trekking 8km xuyên rừng mất gần 3 tiếng đồng hồ, vì quá mệt, bọn mình định bỏ cuộc thì bọn mình nghe thấy văng vẳng đâu đó tiếng chuông, tiếng thở, tiếng đi của voi. Thế là bọn mình hào hứng đi tiếp. Gặp được voi xong kiểu vui sướng, sờ sờ, rờ rờ chán chê, sau đó được cưỡi voi về không đi bộ nữa' - cô gái 9X hào hứng kể lại.

Nhóm bạn trẻ thích thú với trò lần theo dấu chân voi

Sau khi ăn trưa, Buôn Đôn là điểm đến thứ hai. Để đến Buôn Đôn, các sẽ đi qua cầu treo với giá 30.000/người.

'Ở đây có rất nhiều cầu treo lơ lửng giữa các con sông. Đi trên cầu sẽ có cảm giác sợ nhưng khá lạ nên rất thích.'

*Món ăn ngon không thể bỏ qua:

+ Bánh cuốn thịt nướng - 45 Trần Nhật Duật.

+ Nem lụi - ốc luộc, bánh lăn nướng ngã tư Lê Hồng Phong với Nguyễn Thị Minh Khai.

'Ở đây, bánh dừa, bánh su kem rất rẻ,10.000/ 3 cái, bánh lăn nướng 6k/cái. Ăn cả chiều, ăn no muốn căn bụng vậy mà mỗi người chưa đầy 65.000.'

Ngày thứ hai:

* Địa điểm khám phá: Địa điểm khám phá tiếp theo là Thác Dray - Nur: Ở đây các bạn có thể dựng lều, cắm trại và tắm thác. Do vậy các bạn đừng quên mang theo bikini khi đến đây nhé.

Cách đó 30 phút, các bạn cũng có thể đi theo lối mòn để đến Thác Dray-Sap. Lưu ý, đoạn đường này khá gian nan, cực khổ, nhiều muỗi rừng, gai góc. Với những bạn nào ưa khám phá thì đây chắc chắn là một hoạt động đáng nhớ.

'Đứng trước mắt mình là một bức tranh sơn thủy hữu tình, dòng suối mát lạnh với hàng ngàn tấm đá nằm rải rác quanh thác. Mình chỉ muốn lao ngay xuống tắm và hòa mình vào dòng suối thiêng liêng ấy, vô cùng thú vị.' - cô bạn Huyền Tâm chia sẻ.

Đừng quên mang đồ để cắm trại và bikini để tắm thác nhé!

Buổi chiều, các bạn có thể đến thăng làng cà phê Trung Nguyên và mua cà phê về làm quà.

Ngoài ra ở Buôn Mê, các bạn cũng có thể mua rượu cần về làm quà với giá 110.000/bình/4 người uống.

* Địa chỉ ăn uống:

Nhóm của bạn Huyền Tâm đã ăn sáng tại ngay một quán góc đường Trần Phú với món bún riêu.

Bánh khọt Lê Quý Đôn, 18.000/người, bò nhúng me 158 Lê Thánh Tông cũng chỉ hết 40.000/người.

Những món ăn ngon và rẻ

Ngày thứ ba:

Sau khi ăn bữa sáng nhẹ, các bạn có thể đi thăm quan những điểm còn lại như Buôn-Lắk, Buôn-Jun, Buôn-Lê.

'Ở đây hình ảnh về một Việt Nam hiện ra với những ngôi nhà sàn đơn sơ, mộc mạc, đẹp lạ thường. Khí hậu vô cùng trong lành, chụp ảnh cực kỳ đẹp'.

Đến những buôn làng này, các bạn có thể tham quan nhà sàn, và ăn trưa ngay tại đây với giá 100.000/người, có cơm la, thịt heo nướng kiểu bản địa…

Sau đó các bạn quay lại khách sạn, nhờ khách sạn đặt xe cho để lên đường về Hồ Chí Minh.

Cùng theo dõi thêm một số hình ảnh của Huyền Tâm và nhóm bạn của mình khi đến khám phá Buôn Mê:

Đài tưởng niệm thành phố Buôn Mê.

Đường tới những con thác.

Ở đây có rất nhiều cầu treo lơ lửng bắc qua những con sông.

Khám phá nhà sàn tại các buôn làng.

Huyền Tâm chia sẻ: 'Sau mỗi chuyến đi tới những vùng đất mới mình đã có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống và ần này cũng vậy. Buôn Mê Thuột đã để lại nhiều ấn tượng cho mình về con người, họ rất gần gũi, dễ thương. Từ bác tài xế cho đến một người bán quầy vé tham quan, họ lúc nào cũng nhiệt tình và chân thành.

Buôn Mê cũng rất đẹp, phong cảnh thiên nhiên hữu tình, nhưng chưa được khai thác triệt để. Hy vọng rằng nơi này có thêm nhiều khách du lịch đến, đồng thời sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư đến xây dựng nơi đây, biến nơi đây thành một địa điểm du lịch hút khách của Tây Nguyên.'

Ảnh: NVCC

Theo Trà Trang/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/chua-xongo-buon-me-thuot-an-gi-va-choi-gi.html