Vì sao Liverpool nên nông nỗi này, Klopp?

Trận thua Leicester City ở vòng trước chẳng khác nào một đòn đau giáng vào tham vọng cũng như niềm tin của đội bóng thành phố Cảng. Và tất nhiên, người chịu trách nhiệm lớn nhất cho chuỗi phong độ tệ hại này không ai khác ngoài HLV trưởng Jurgen Klopp.

Ảnh: Getty

71 ngày trôi qua kể từ khi Sadio Mane lập công giúp Liverpool hạ gục Everton trong trận Derby vùng Merseyside, khi đó The Kop chỉ kém Chelsea 6 điểm và vẫn còn nguyên cơ hội vô địch, đáng nói hơn là lối chơi cũng như lòng nhiệt huyết của cả đội đang ở mức cao nhất.

70 ngày sau, Liverpool thua một đội đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ là Leicester City. Trận thua được ví như không tưởng ấy đã trực tiếp "tát vào mặt" Klopp một phát rất đau đớn. Quãng thời gian hơn 70 ngày qua, The Kop bỗng nhiên chậm nhịp và đánh rơi quá nhiều điểm số quan trọng, để giờ đây họ đã kém Chelsea tới 14 điểm, thậm chí còn bị văng ra khỏi Top 4.

Vậy câu trả lời để lý giải cho sự thất vọng này là gì?

Liverpool thua không tưởng 1-3 trước Leicester City. Ảnh: Getty.

Thất bại tại kì chuyển nhượng mùa đông

Trên thực tế, kết quả trên sân không thể đổ lỗi cho TTCN mùa đông vừa rồi nhưng trong số các đội lớn tại Anh mùa này, Liverpool là đại gia thất bại nhất, họ đã bỏ lỡ quá nhiều hợp đồng lớn do sự chần chừ của mình.

Tháng 1 không phải là khoảng thời gian tốt để tính đến những chuyện kinh doanh thông qua các bản hợp đồng chuyển nhượng. Thế nhưng trong khoảng thời gian những năm trở lại đây, Liverpool luôn "cháy máu" nghiêm trọng ở khoảng thời gian này. Luis Suarez, Daniel Agger, Javier Mascherano,... họ đều đến sân Anfield trong mùa đông và mang lại cho đội bóng những khoảng thời gian đáng nhớ. Vậy nên khi không thể có một cái tên tương tự trong mùa đông năm nay, Klopp đã gánh đủ hậu quả.

Hai cái tên mà The Kop bỏ lỡ trong tháng 1 vừa rồi là Julian Brandt của Bayer Leverkusen và Julian Draxler của Wolfsburg. Brandt vẫn còn trong tầm ngắm của Klopp cho kì chuyển nhượng mùa hè nhưng Draxler thì đã quá tầm tay. Tiền vệ người Đức đến PSG và thi đấu vô cùng thăng hoa, càng xem Draxler đá người ta càng thấy tiếc cho Liverpool.

Draxler đá hay cả ở League 1 và Champions League, giúp PSG đè bẹp Barca và vững chắc ngôi đầu BXH trong nước. Ảnh: Getty.

Niềm cảm hứng có còn?

Từ tháng 1, chỉ có trận thắng trước Spurs mới làm NHM The Kop cảm thấy đội bóng đang có dấu hiệu hồi sinh. Ở tất cả những trận còn lại, tiếng thở dài ngao ngán cùng những kết quả không tốt liên tục ập đến khiến mọi thứ giờ đây đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

Bị bắt bài - đó là điểm mấy chốt. Bộ ba tấn công Firmino-Mane-Coutinho bỗng lạc nhịp, chỉ có 6/37 bàn thắng của Liverpool trong năm 2017 đến từ họ. Phần nhiều lý do được giải thích là việc Mane đã vắng mặt quá lâu do phải phục vụ ĐTQG tại CAN 2017.

Một lý do nữa khiến The Kop không thể có được trạng thái tốt nhất là việc họ đã phải di chuyển quãng đường gần 3100km trong 26 trận vừa qua. Một quãng đường gần bằng nửa bán kính Trái Đất đã khiến các cầu thủ mệt mỏi, và từ đó niềm cảm hứng cũng chẳng còn.

Liverpool đang quá mệt mỏi. Ảnh: Getty.

Áp lực chồng chất

Trận thua Leicester không chỉ trực tiếp giáng một đòn đau vào tham vọng của Liverpool mùa này, nó còn cướp đi nhân lực trong tay Klopp. Đội trưởng Jordan Henderson bị chấn thương và chưa rõ ngày trở lại. Vậy ai sẽ lãnh trách nhiệm chỉ đạo trên sân cho Liverpool vào lúc này?

Fenway Sports Group - tập đoàn sở hữu Liverpool đã ra chỉ thị rằng suất tham dự Champions League mùa tới là bắt buộc, nếu không thì đừng tính gì đến những chuyện xa hơn. Thế nhưng họ thua từ Hull City cho đến Leicester khi yêu cầu là phải thắng bởi những đối thủ trên chỉ là những cái tên nhỏ ở thời điểm hiện tại.

Liverpool đang xếp thứ 5, kém đội xếp trên là Arsenal 1 điểm nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận. Khó khăn hiện tại là quá nhiều và nó đang bủa vây lấy Klopp và cả chiếc ghế của ông.

Những ông chủ người Mỹ không bao giờ kiên nhẫn. Ảnh: Getty.

Tương lai sẽ ra sao, Klopp?

Đôi lông mày của thuyền trưởng người Đức có thể đã được nâng cao hơn mọi khi nếu Liverpool vượt qua Leicester. Nhưng không và The Kop cần thay đổi, ngay lập tức trong mùa hè này. Emre Can chưa kí hợp đồng mới, Mamadou Sakho và Lazar Markovic sẽ ra đi nếu CLB tìm được người mới. Lucas Leiva và Alberto Moreno có thể ra đi còn thủ môn Simon Mignolet vẫn đang ẫm ờ.

Người cuối cùng là Daniel Sturrigde, một trong những cầu thủ luôn nhận được nhiều sự tin cậy nhưng phong độ trên sân chẳng đáp ứng được niềm tin ấy. Một cuộc chia ly trong mùa hè này cũng đã cận kề với tiền đạo người Anh. Klopp nói bằng mọi giá sẽ đưa Sturrigde trở lại phong độ cao nhất, sau đó mới tính đến chuyện tương lai của anh, thế nhưng ai cũng hiểu HLV người Đức đã mở đường để cậu học trò của mình ra đi.

Liverpool đã thất bại trong mùa này, một mùa hè mới đang đợi Klopp và đó có thể là cơ hội cuối cùng để ông làm lại từ đâu. Những ông chủ người Mỹ không bao giờ biết nói đùa và họ cũng chẳng kiên nhẫn quá lâu, vậy nên hãy thay đổi nhanh chóng, Klopp.

Klopp cần cải tổ lại tất cả. Ảnh: Getty.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/vi-sao-liverpool-nen-nong-noi-nay-klopp-642548.bld