Vì sao giới trẻ đang ngày càng dễ 'mắc bẫy' các thầy bói thời hiện đại?

Mê tín đang là một trong những tệ nạn xã hội, nó khiến con người trở nên yếu hèn, mất tự tin và không sáng suốt. Trong đó, giới trẻ đang ngày càng dễ 'mắc bẫy' các thầy bói thời hiện đại.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, người ta tin vào ông đồng, bà cốt, tin xin xăm bói quẻ, tin ngày lành tháng dữ, tin số mạng sang hèn, tin coi tay xem tướng, tin cúng sao, cúng hạn, tin thầy bùa thầy chú, tin cầu cúng tai qua nạn khỏi... Những lối tin này không có lý luận, không đủ bằng chứng, không có lợi ích, nó làm con người mù quáng mất phương hướng. Càng khó khăn người ta lại càng tìm đến thầy cúng, bói toán để mong thoát khỏi và từ đó tạo điều kiện để những con người hành nghề này, lợi dụng niềm tin này để vụ lợi cho mình mà không cần biết đến hậu quả. Mê tín đang là một trong những tệ nạn xã hội, nó khiến con người trở nên yếu hèn, mất tự tin và không sáng suốt.

Có nhiều người cho rằng, mấy chuyện bói toán, xem tướng, xem số mệnh… chỉ dành cho mấy bà nội trợ rỗi việc. Những người được học hành, có trí thức thường chỉ tin vào khoa học chứ không tin bói toán. Ấy thế mà ngày nay, số lượng những người tin vào bói toán lại đa số là phụ nữ đang làm công sở.

Họ tin rằng, công danh sự nghiệp của họ, của chồng họ, của con cái không phụ thuộc vào trí thông minh, kiến thức mà phụ thuộc vào việc họ “cầm tinh con gì”, sinh vào giờ nào, được “thầy” nào “giúp đỡ” để vạn sự đều “hanh thông”.

Họ tin rằng hạnh phúc gia đình họ lục đục không phải vì họ chẳng chịu nhường nhịn nhau, rằng căn hộ chật hẹp, đồng lương ít ỏi, con cái không khỏe mạnh, vợ chồng suy nghĩ khác biệt… mà họ tin rằng có một thế lực siêu nhiên nào đó đang “ngăn cản” họ, hoặc do họ chưa tìm được “thầy cao tay” để “hóa giải oan tình kiếp trước” với người bạn đời.

Chính vì vậy, nhiều người mách bảo nhau “theo thầy” để tìm kiếm công danh, hạnh phúc. Thế nhưng đối với những phụ nữ “có học thức” này, không chỉ cứ “phán” mà họ nghe. Họ tuy mù quáng đấy, nhưng lại mù quáng trên cơ sở khoa học. Chính vì thế, các “thầy” cũng phải lựa gió mới bẻ được măng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

“Thầy” có thể giải thích những hiện tượng “siêu nhiên” trên cơ sở khoa học, ví dụ như quả trứng mà đặt thẳng đứng trên đầu đũa được là do có các linh hồn tạo ra một làn sóng điện từ làm cân bằng chất lỏng và trong quả trứng và trọng lượng cây đũa. Vì thế việc này chỉ xảy ra khi thực hiện nó ở nơi có nhiều linh hồn của những người đã chết. Nghe thật rùng rợn và hết sức… khoa học. Hoặc như việc một người có thể chữa bệnh ung thư chỉ bằng cách “mời” một linh hồn khác sống chung cùng cơ thể để linh hồn ấy tiêu diệt các tế bào ung thư. Nghe cũng rất có lý và cũng trên cơ sở khoa học…

Có lẽ chính vì những kiểu “lừa bịp” rất khoa học ấy mà những người phụ nữ tri thức ngày nay bị “mắc bẫy”, gây biết bao hệ lụy và làm cho cuộc sống gia đình mất phương hướng, lục đục, tan vỡ.

Hải Vân

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/doi-song/vi-sao-gioi-tre-dang-ngay-cang-de-mac-bay-cac-thay-boi-thoi-hien-dai-d114807.html