Vì sao em yêu chị?

GiadinhNet - Nếu đã yêu nhau thật lòng thì tại sao không chứng minh cho thiên hạ thấy rằng bất cứ chuyện gì cũng có ngoại lệ?

Người xưa thường ví von: "Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua" - Tóm lại là khi yêu, chẳng có cái gì có thể ngăn cản được. Tình yêu bất chấp giàu nghèo, sang hèn, tuổi tác, trình độ… Trái tim có những lý lẽ riêng của nó, không lý trí nào sai khiến nổi. Chị chị em em cũng là tình… Có chuyện ông cụ 70 lấy thiếu nữ 20 và ngược lại, có chuyện minh tinh màn bạc Liz Taylor lấy anh chàng kém mình tới gần 20 tuổi - Có chuyện thi sĩ một đời đi tìm "lá diêu bông" chỉ vì bóng hình người con gái mà ngay cả trong thơ chàng cũng gọi bằng "Chị"... Mọi chuyện xuôi, ngược đều có thể xảy ra trên cõi đời này. Vì tình cảm không phải triết học, cũng chẳng thuộc logic học... Vừa mới hôm qua "chị em" hôm nay đã xưng ngang, và có trời mới biết khi có hai người với nhau thì họ xưng... như thế nào và... làm gì. "Một người phụ nữ chấp nhận yêu người đàn ông kém tuổi, hoặc là cô ta cực kỳ chân thành, hoặc là cô ta muốn kiếm tìm "cảm giác mới". Một người đàn ông yêu phụ nữ hơn tuổi, hoặc là vì cô ấy quá hoàn hảo, hoặc là gì cô ấy rất giàu?!". Nhưng vứt bỏ hai cái "hoặc" sau thì: "Có sao đâu"? Chỉ cần yêu thì tuổi tác không là cái gì. Nếu yêu mà thấy tuổi tác là trở ngại thì có lẽ chưa yêu thật lòng cho lắm! Có người tiết lộ: Yêu phụ nữ hơn tuổi "sướng lắm"; Cô ta chín chắn trong suy nghĩ và biết cách quan tâm, chiều chuộng; Cô ta vừa là người yêu, vừa là chị, vừa là mẹ. Có người đàn ông lại nói: Vì hơn tuổi nên cô ấy coi mình như một cậu bé, ít có người đàn ông nào chịu nổi điều đó, khi mà anh ta đã biết tự lập, đã có thể chở che cho người phụ nữ mà anh ta yêu. "Những si mê bồng bột của cậu ấy thật dễ thương, không giống những chàng trai hơn tuổi lúc nào cũng tỏ ra chín chắn điềm tĩnh, chẳng có thể gây nên bất ngờ gì. Đi với một chàng trai trẻ trên phố cũng thấy mình hãnh diện! Lũ bạn nhìn mình ngưỡng mộ lắm cơ! Chứ đâu giống một ông già đi với một cô gái trẻ, thế nào thiên hạ cũng cho là ông già đó đú đởn.Còn cô gái chẳng hơn gì là một kẻ lợi dụng"- Một quí cô tâm sự. Và họ yêu nhau cũng say đắm lãng mạn, cũng giận hờn trách móc, cũng hạnh phúc đớn đau... như những cặp tình nhân khác. Họ cũng có thể chết vì nhau! Nhưng... Lại "nhưng" rồi!!!. Chết thì có thể, còn kết hôn thì... chưa chắc. Có hàng ngàn lý do khách quan mà chung quy chỉ tại yêu nhau nhưng " Núi chẳng thể trèo, vì cao quá. Sông chẳng thể lội, vì sâu. Đèo chẳng thể qua, vì gập ghềnh quá". Yêu là một chuyện, lấy lại là chuyện khác. Yêu thì chẳng cần suy nghĩ, "quáng gà" một chút cũng chẳng sao.Còn lấy thì phải xét đã. Chuyện cả đời người cơ mà. Mọi thứ thật tuyệt vời khi yêu, nhưng ngồi nghĩ lại thì có khi lại thấy "điên điên". Và thật chẳng dễ dàng chút nào bởi vì bạn sẽ phải đối mặt với những lời bình phẩm ác ý, kiểu:"Ôi, chú em bị sập bẫy rồi". "Cô nàng thích phi công trẻ". "Ôi dào, yêu đương gì, thấy cô ta giàu thì bập vào thôi, đào hết mỏ thì chạy sớm, nhìn như hai mẹ con dắt nhau đi mẫu giáo..." Bạn sẽ phải đối mặt với sự phản đối quyết liệt của hai bên gia đình. Những điều đó cay đắng lắm. Nó làm ta mỏi mòn vì đau khổ và tổn thương, tư tưởng bỏ cuộc có thể nảy sinh trong gang tấc. Tình yêu có giúp vượt qua tất cả? Ai đó nói tình yêu sẽ giúp vượt qua tất cả. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Nếu cậu ấy chỉ ít hơn bạn 1-2 tuổi thì sẽ dễ dàng hơn để có thể bên nhau. Nhưng hơn7-8 tuổi là cả vấn đề rồi! Bằng tuổi đã thấy người con gái trưởng thành sớm, suy nghĩ chín chắn hơn, còn người con trai thì bồng bột hơn, khờ khạo rất nhiều. Phụ nữ thường già nhanh hơn đàn ông vì khi làm vợ, làm mẹ, họ phải lo trăm việc để quán xuyến gia đình... Vợ trẻ đẹp, con khôn ngoan có khi còn đi ăn vụng phở; huống chi về tới nhà, chào đón mình là một "bà chị" già nua xấu xí. Trên đời này liệu tình yêu có thực sự bất diệt? Nghe có vẻ tiêu cực một tí nhưng rõ ràng sự thật thường phũ phàng bạc bẽo! Nói thì dễ nhưng hãy thử xem sao? Liệu người đàn ông có đủ tự tin để đảm bảo rằng anh ta sẽ yêu thương và chở che cho người phụ nữ ấy suốt đời không? Người phụ nữ có đủ tự tin rằng cô ấy sẽ mãi mãi giữ được chồng cho dù cô ấy giỏi giang? Nhưng... lại nhưng, lần này chữ "nhưng" không hề chết tiệt tạo nào! Sức mạnh của Tình Yêu diệu kỳ lắm! Nếu đã yêu nhau thật lòng thì tại sao không chứng minh cho thiên hạ thấy rằng bất cứ chuyện gì cũng có ngoại lệ? Cô bạn của tôi chuẩn bị kết hôn với một chàng trai kém 6 tuổi. Trước mặt bạn bè họ xưng ngang ngang với nhau, nhưng sau lưng anh em ngọt xớt đấy nhé! Cậu ấy thì vẫn gọi chúng tôi là chị mới tức cười. Nhìn hai người ríu rít đi mua đồ cưới mà thấy mừng và xúc động cho một tình yêu đầy trắc trở đã đến kỳ đơm hoa kết trái. Còn nếu bạn muốn thiệt hại thắng đậm trong vụ cá cược thì cứ việc bỏ cuộc đi nhé, chứng tỏ bạn chẳng dám Sống vì Yêu! T. Quyên

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/20101014112418580p0c1001/vi-sao-em-yeu-chi.htm