Vì sao côn đồ ngang nhiên hành hung tài xế và phụ xe trước CSGT?

Sau khi bị CSGT dừng xe kiểm tra, trong lúc đợi người mang giấy tờ đến để làm việc, tài xế Huỳnh Văn Được và phụ xe đã bị nhóm côn đồ hành hung ngay trên đường.

Tài xế bị kẻ lạ mặt tấn công

Vào lúc 1h30 ngày 3/8, anh Huỳnh Văn Được (SN 1984, ngụ phường Bình Ngọc, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 17C-078.73 chở sắt cuộn gia công lưu thông theo hướng TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đi Phú Yên.

Vết bầm tím trên cơ thể anh Được sau một ngày bị đánh.

Chạy đến km 58, Quốc lộ 26 thuộc địa phận xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, xe bị tổ tuần tra Đội 5 – Phòng CSGT - Công an tỉnh Đắk Lắk dừng xe kiểm tra thủ tục hành chính.

Tài xế Được khẳng định xe của mình không vượt quá tốc độ qui định, không lấn làn cũng không chở quá tải, quá khổ nhưng vẫn bị tổ tuần tra giam xe. Anh Được báo về công ty và đồng ý làm theo yêu cầu của tổ tuần tra, kiểm soát.

“Tôi lên xe, quay gương lại, khóa cửa xe, chạy xe về phía nhà người quen gần bên kia đường ngồi đợi”, anh Được cho biết.

Trong khi chờ đợi người của công ty mang giấy tờ đến, anh Được phát hiện một người lạ đi xe Air Blade (không rõ biển số) đi tới sau xe của anh Được.

Thấy người đi xe Air Blade này có trao đổi gì đó với 3 chiến sĩ CSGT, anh Được có tới hỏi người này tại sao cứ chạy loằng ngoằng trước xe anh hoài vậy? Sau đó, anh liền bị kẻ lạ mặt tấn công.

Ai đứng sau những kẻ côn đồ?

Sự việc chưa dừng lại, 10 phút sau, một ô tô màu trắng Toyota nhãn hiệu Innova biển kiểm soát 47A - 08650 đi đến đậu trước xe của anh Được.

4 người trên xe bước xuống, trong đó có một người tay cầm thanh sắt hộp cùng với người điều khiển xe máy Air Blade lao vào đánh anh Được và phụ xe tới tấp. Đánh xong, đám côn đồ còn đe dọa anh: “Tao cho mày 5 phút để đánh xe đi chỗ khác nếu không chúng tao quay lại đánh tiếp”.

Vết bầm tím do bị đánh trên người phụ xe

Một lúc sau, người của công ty là ông Nguyễn Văn Biên (giám đốc công ty) xuống. Anh Được cùng ông Biên chạy xe về Trạm tuần tra kiểm soát Phòng CSGT thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ trên thì Đội tuần tra kiểm soát vừa rồi cũng vừa thay ca.

Xe của anh Được cũng chẳng còn ai xử lý nữa. Anh Được và ông Biên đã đến Công an xã Ea Đar (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) trình bày lại toàn bộ sự việc.

Km 58 thuộc xã Ea Đar, huyện Ea Kar, nơi xảy ra sự việc.

Trao đổi với PV, ông Bùi Trọng Hiếu, Trưởng Công an xã Ea Đar, cho biết: Sáng ngày 3/8, bên bộ phận trực ban Công an xã Ea Đar nhận được thông tin của 2 tài xế, phụ xe là anh Huỳnh Văn Được và anh Nguyễn Văn Cường bị một số người lạ tấn công.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã đến hiện trường kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện các đối tượng đánh 2 anh này đã bỏ đi, còn 2 anh Được và Cường thì trên người có một số vết bầm tím.

Sau khi xác minh sự việc, lập biên bản, lấy lời khai của người bị hại và nhân chứng, Công an xã Ea Đar đã chuyển toàn bộ hồ sơ sự việc lên Công an huyện Ea Kar để tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Anh Trần Văn Thơm (người dân ở gần Trạm tuần tra kiểm soát chứng kiến sự việc) cho biết: “Lúc đó, khoảng gần 1h sáng 3/8, anh Được có đỗ xe ô tô gần nhà tôi và 2 người lái xe ngồi trước nhà tôi. Khoảng 5 phút sau, một chiếc xe con màu trắng tôi không rõ biển số chở 4 người, trong đó có 1 người tay cầm gậy còn 3 người tay không lao vào đánh 2 người lái xe. Họ không đánh tôi mà chỉ đánh 2 người lái xe thôi”.

Như vậy, nhóm côn đồ có chủ đích chỉ đánh lái xe và phụ xe. Được biết, nhóm côn đồ và lái xe không hề biết nhau. Vậy những kẻ côn đồ đó là ai? Vì sao dám ngang nhiên hành hung người như vậy? Đề nghị các cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ?

Sau khi nhận được đơn thư phản ánh của tài xế Huỳnh Văn Được, PV có liên hệ trực tiếp với Trung tá Nguyễn Quang Vịnh (Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) để đặt lịch làm việc và xác minh sự vụ thì được cho biết : "Sai đến đâu sử lý đến đó". Tiếp đó, PV đã liên hệ lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk để làm rõ thông tin nhưng chưa nhận được hồi âm.

Theo Công lý & Xã hội

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/vi-sao-con-do-ngang-nhien-hanh-hung-tai-xe-va-phu-xe-truoc-csgt-p52786.html