Vị đắng bào ngư

Làm giàu từ “bào ngư”

(Cadn.com.vn) - Những ngày gần đây, dư luận ở H. Núi Thành, Quảng Nam đang xôn xao về câu chuyện nhiều gia đình lâm cảnh khốn đốn vì góp vốn cho Nguyễn Thị Xuân (1991, trú xã Tam Hiệp, H. Núi Thành) buôn bào ngư. Tổng số tiền nhiều người bị Xuân chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của P.V được biết, đầu năm 2016, giới tiểu thương và những gia đình khá giả ở xã Tam Hiệp và TT Núi Thành (H. Núi Thành) hay bàn tán về Nguyễn Thị Xuân. Nguyên do là từ cuối năm 2015, Xuân nổi lên bởi thu nhập cao ngất ngưởng nhờ buôn bán hàng hải sản. Có tiền, Xuân ăn diện toàn hàng hiệu cũng như hào phóng tặng quà có giá trị cao cho người quen. Trước đây Xuân làm công nhân cho Cty CCI Việt Nam (Khu Công nghiệp Tam Hiệp), gần đây nghỉ làm và bỗng chốc trở nên giàu có khiến nhiều người tò mò, bắt chuyện. Qua trò chuyện, mọi người biết được Xuân giàu lên nhờ thu mua bào ngư. Theo Xuân thì mình thu mua bào ngư với số lượng lên đến hàng tấn từ các ghe, thuyền ở các xã ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi rồi vận chuyển bằng đường bộ ra Hà Nội để xuất khẩu sang Trung Quốc. Cứ 100kg bào ngư mua giá 50-55 triệu đồng, Xuân bán qua Trung Quốc giá 65-70 triệu đồng. Cứ 7 đến 10 ngày thì Xuân xuất một chuyến hàng…

Tuy nhiên, Xuân cũng cho biết là vì tiền vốn của mình có hạn nên kêu gọi mọi người góp vốn. Tin lời, có người góp cho Xuân vài trăm triệu đồng, có người cả tỷ đồng. Công việc “thuận buồm xuôi gió”, cứ sau mỗi “chuyến hàng’’, những người góp vốn được nhận dần tiền gốc lẫn tiền lãi hậu hĩnh. Theo điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 5 đến tháng 9-2016, riêng bà Lê Thị Kim Lan (1965, trú xã Tam Hiệp) đã nhận được số tiền lãi hơn 1,3 tỷ đồng; anh Đỗ Quang Tuyên (1979, trú TT Núi Thành) góp cho Xuân 1,658 tỷ đồng thì đã được nhận tiền lãi là 434 triệu đồng; vợ chồng ông Nguyễn Minh Dương (1971, trú xã Tam Xuân 1, H. Núi Thành) góp 1,355 tỷ đồng và đã nhận được tiền lãi hơn 800 triệu đồng…

Nhiều người cho biết, vì thấy Xuân làm ăn “sòng phẳng’’ nên số vốn góp vào ngày càng nhiều. Thậm chí nhiều người nghe “uy tín’’ của Xuân nên tự nguyện tìm đến để góp vốn. Trong số này có thể kể đến trường hợp của chị Đinh Thị Kim Kiều (1988, trú xã Tam Giang, H. Núi Thành). Năm 2015, chị Kiều góp vốn 300 triệu đồng với Xuân để buôn bán hàng ba-lô, túi xách. Sau nhiều lần, chị Kiều nhận được tiền gốc và tiền lãi hơn 70 triệu đồng. Chính vì vậy, khi nghe Xuân rủ góp vốn mua hải sản, chị Kiều đã gom góp tiền và đưa cho Xuân 138 triệu đồng. Đến nay, khi trừ đi số tiền lãi mà Xuân đã đưa thì chị Kiều bị thiệt hại thực tế 68 triệu đồng.

Nguyễn Thị Xuân ngày bị bắt.

Lộ diện “trùm” lừa đảo

Việc “làm ăn’’ thuận lợi, Xuân không những mang số tiền lãi lớn cho những người góp vốn mà Xuân còn hào phóng tặng họ nhiều vật phẩm có giá trị như nước hoa, điện thoại, tôm hùm, bào ngư... Chính vì vậy, sự thành đạt của cô gái 9X này chẳng mấy chốc lan truyền khắp nơi. Thế nhưng, đến đầu tháng 9 thì việc trả lãi của Xuân có những biểu hiện không bình thường. Đến hẹn, những người góp vốn không được nhận tiền như trước nữa. Khi họ hỏi, Xuân bảo phía bên Trung Quốc chưa trả tiền. Tin lời họ đành chờ đợi nhưng vẫn không thấy Xuân “hồi âm”. Chị Đặng Thị Ngọc T. (1990, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cho biết: cuối tháng 5-2016, Xuân rủ tôi góp vốn buôn bào ngư nên tôi đã đưa tổng cộng 35 triệu đồng. Thời gian từ đầu tháng 6 đến đầu tháng 8, Xuân nhiều lần trả tiền lãi cho tôi 55 triệu đồng, dư ra so với số tiền gốc ban đầu đến 20 triệu đồng (số tiền trên là do Xuân lấy của người khác để trả cho chị T.). Tuy nhiên, sau khi góp thêm vốn, không thấy Xuân trả lãi như trước nên tôi đến gặp để nói chuyện. Trong cuộc gặp gỡ, hai bên không tìm được tiếng nói chung nên tôi lấy điện thoại của Xuân để kiểm tra. Từ tin nhắn trong điện thoại, tôi thấy có nhiều người nhắn tin đòi nợ giống mình nên sau đó làm đơn báo cho cơ quan chức năng...

Có tiền từ việc lừa đảo, Nguyễn Thị Xuân ăn chơi rất sành điệu.

Nhận được đơn của các bị hại, CQĐT nhanh chóng vào cuộc xác minh thì phát hiện Xuân có nhiều dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 23-9, Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Xuân về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, thực chất Xuân không buôn bán hàng hải sản, bào ngư xuất khẩu sang Trung Quốc. Xuân lừa đảo bằng cách huy động tiền của nhiều người quen biết dưới hình thức góp vốn rồi lấy tiền của người này trả lãi cho người kia theo kiểu xoay vòng và nói đó là “tiền lãi” từ buôn bán bào ngư. Theo Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam cho biết, để tạo sự tin tưởng cho các nạn nhân, Xuân nắm rất kỹ về thị trường buôn bán bào ngư, giá bào ngư theo từng ngày, khi giá có biến động lên hoặc xuống đều thông tin cụ thể cho các nạn nhân. Nhiều người kiểm tra thông tin giá theo lời của Xuân đều đúng nên rất tin tưởng.

Đến thời điểm CQĐT vào cuộc thì đã có 9 người trình báo việc họ bị Xuân lừa đảo với số tiền hơn 6 tỷ đồng. Theo đó, Xuân còn nợ bà Nguyễn Thị Kim Lan 1,089 tỷ đồng; anh Đỗ Quang Tuyên 1,224 đồng; vợ chồng ông Nguyễn Minh Dương 553 triệu đồng; chị Bùi Thị Triều (1988, trú xã Tam Quang) 249 triệu đồng; chị Đoàn Thị Mỹ Lệ (1983, trú xã Tam Quang, H. Núi Thành) 100 triệu đồng… Điều đáng nói là vì thấy tiền lãi lớn, nhiều người không chỉ đưa tiền cá nhân cho Xuân mà còn huy động từ các anh chị em, người thân trong gia đình góp vốn kiếm lời.

Bão Bình

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_155275_vi-da-ng-ba-o-ngu.aspx