Vênh váo nói với bạn trai xe ôm chỉ cưới người có tiền tỷ và nhận cái kết không thể đắng hơn

'Chẳng có cái gì là tự dưng cả đâu. Đúng là 3 năm qua bên anh…nhưng với tôi thì cảm thấy uổng phí vô cùng. 3 năm anh vẫn chỉ là thằng xe ôm không hơn không kém...'

Tuấn và Vân yêu nhau đến nay đã hơn 3 năm, nói là yêu nhưng thực chất thì chỉ có Tuấn là vui vẻ còn với Vân thì lúc nào cô cũng ngán ngẩm về gã bạn trai nghèo của mình. Chẳng thế mà đi đâu với hội bạn Vân cũng không bao giờ dắt Tuấn theo cùng, vì mấy cô bạn của Vân toàn yêu đại gia… có đưa bạn trai nghèo đến thì cũng bị lũ bạn khinh thường cho. Dạo gần đây đi tám chuyện với con bạn thân thì nó nhìn Vân rồi lắc đầu ngán ngẩm.

Anh ấy giàu có… chứ đâu có phải nghèo kiết xác như anh. Tôi đã định đợi thêm thời gian nữa… nhưng sẵn đây thì chúng ta chia tay luôn đi.

– Tao chẳng hiểu mày ăn gì mà ngu thế, xinh xắn như mày thế này thì ra đường thiếu gì trai giàu có theo đuổi mà cứ phải yêu cái thằng xe ôm giẻ rách kia.

– Thì tao cũng biết thế, nhưng lão bạn trai tao bảo đợi lão thêm thời gian nữa rồi cho tao cuộc sống sung sướng.

– Thế mày tin vào câu nói ấy à? Thằng xe ôm thì mãi cũng chỉ là thằng xe ôm thôi. Mày bỏ anh ta đi… tao giới thiệu cho anh phó phòng vừa đẹp trai lại vừa giàu có, như vậy có phải khôn hơn không.

Thấy con bạn thân nói như vậy nên Vân cũng gật đầu đồng ý xem số phận mình có thay đổi được không. Quả thật lần gặp anh chàng phó phòng giàu có thì Vân mê như điếu đổ, chính vì thế mà Vân quay ra chán ngán Tuấn tột cùng. Thế rồi hôm đó là ngày kỷ niệm 3 năm yêu nhau Tuấn đã lên kế hoạch tạo bất ngờ cho Vân. Vậy nhưng Vân không thèm nhớ mà còn viện lý do ốm để đi chơi với anh phó phòng, còn với Tuấn thì cứ tưởng bạn gái nói thật nên anh tức tốc chạy đến phòng Vân. Vậy nhưng phòng trống không có bóng người, Tuấn chờ đợi thì đến 11 giờ đêm chết điếng thấy Vân bước xuống từ xế sang rồi ôm hôn người đàn ông khác.

Khỏi phải nói lúc đó Tuấn sốc óc thế nào, còn đối với Vân thì dù nhìn thấy gã bạn trai nghèo cô vẫn tỏ ra như không hề có chuyện gì.

– Lý do em ốm là đây sao? Rốt cuộc người đàn ông kia là sao? Hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm yêu nhau… sao em có thể nói dối anh để đi với gã đàn ông khác chứ?

– Anh nhìn mà còn phải hỏi sao? Đó chính là bạn trai mới của tôi đấy. Anh ấy giàu có… chứ đâu có phải nghèo kiết xác như anh. Tôi đã định đợi thêm thời gian nữa… nhưng sẵn đây thì chúng ta chia tay luôn đi.

Tuấn chết lặng trước câu nói của Vân. Anh thảng thốt:

– Chia tay ư? Sao tư dưng em lại như vậy… chẳng phải 3 năm qua chúng mình vẫn rất ổn sao_ Tuấn hoảng hốt.

– Chẳng có cái gì là tự dưng cả đâu. Đúng là 3 năm qua bên anh… nhưng với tôi thì cảm thấy uổng phí vô cùng. 3 năm anh vẫn chỉ là thằng xe ôm không hơn không kém. Anh làm sao cho tôi cuộc sống giàu sang được chứ?

– Anh biết… anh có lỗi với em. Anh đã nói rằng em hãy cố chịu thêm thời gian nữa thì anh sẽ cưới em về và cho em cuộc sống sang giàu.

Vân cười khẩy sau câu nói ấy của Tuấn rồi cô nhìn từ đầu đến chân gã bạn trai của mình tỉnh bơ.

– Cưới ư? Nếu anh muốn cưới thì cũng được thôi. Chỉ có điều là tôi chỉ cưới người có tiền tỷ trở lên thôi. Anh có không mà đòi cưới.

Tuấn nhìn cô bạn gái của mình tỉnh bơ rồi khệ nệ mang bọc tiền đô ra.

– May quá, sáng nay anh vừa ra ngân hàng rút tiền về xong. Từng này chắc đủ sức cưới em nhỉ.

– Tiền… tiền đô sao?

– Hôm nay anh đã định tạo bất ngờ cho em rồi nói sự thật cho em biết là anh không phải là gã xe ôm nghèo. Anh là giám đốc một công ty lớn, là sếp thì chắc hơn gã phó phòng của em nhỉ.

– Vậy ra lâu nay anh thử lòng em sao? Vân hạ giọng.

– Em nói không sai, nghĩ lại cũng may vì anh đã thử lòng… chứ không làm sao biết được lòng dạ của em. Em yên tâm anh sẽ không lấy em nữa đâu… em cứ đi lấy gã phó phòng kia đi nhé.

Tuấn nói rồi bước đi, dù còn yêu Vân nhưng anh không thể tha thứ cho cô. Còn Vân thì khỏi phải nói cô điếng người đến mức như nào vì không thể ngờ được lâu nay mình có anh người yêu giàu có mà lại không hề hay biết.

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/venh-vao-noi-voi-ban-trai-xe-om-chi-cuoi-nguoi-co-tien-ty-va-nhan-cai-ket-khong-the-dang-hon-d116048.html