Về…

GS Tôn Thất Nguyễn Thiêm - sinh ra tại Huế, từng du học ở Thụy Sĩ, Pháp, Bỉ, nguyên là giáo sư về kinh tế phát triển và chiến lược ngoại thương tại Đại học Tổng hợp Bruxells.

Ông cũng là một bệnh nhân ung thư phổi, từng cắt bỏ một phần lá phổi. Ông từng một lần chạm mặt tử thần khi sốc tràn dịch màng phổi, hôn mê bất tỉnh.

260 trang sách, tác giả khởi viết từ tháng 10/2015 đến tháng 1/2016, là dằng dặc những “hoài bão cùng ký ức”, tác giả muốn gửi gắm được thể hiện trong 3 phần, với những cái tên khiến người ta cảm thấy mênh mang: Dặn dò của gió…, Chớp nhoáng trăm năm…, Chiều hôm trắng xóa… Ông cũng nhấn mạnh, “Về…” (NXB Trẻ ấn hành), được xây dựng từ sự đan xen giữa nghĩ và nhớ; giữa bước tới, dừng chân và nhìn lại; giữa an nhiên, tự tại và dằn vặt, trăn trở; giữa sầu bi và hạnh lạc…

Cuốn sách cũng chuyển tải thông điệp giản dị của tác giả - sống sao cho ra một con người.

“Qua chuyện sự sống và cái chết, tôi muốn chia sẻ với độc giả hãy nhìn thẳng vào sự việc, luôn có giải pháp và sống tích cực”, GS Tôn Thất Nguyễn Thiêm gửi gắm.

Thư Thư

Từ khóa

sách cuốn sách

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa-the-thao/ve/140291