Về sớm nấu cho chồng món ngon, ai dè phải thấy cảnh chồng làm chuyện đó với ô sin

Cứ tưởng hàng ngày chồng về muộn lắm, nhưng khi đến cửa thì Hoài thấy đôi giày của chồng đã để sẵn trên kệ. Đang định gọi chồng thì Hoài choáng váng thấy quần áo của chồng vứt đầy khắp nhà…

Vợ chồng Phong và Hoài kết hôn đến nay đã được hơn 3 năm, ai nhìn vào tổ ấm của hai người cũng lấy đó làm ngưỡng mộ và tấm gương để noi theo. Nói là ngưỡng mộ cũng đúng vì dù đã kết hôn được thời gian, đáng ra như người ta con bồng con bế đủ cả thì vợ chồng Phong và Hoài lại không thể có con vì Hoài tử cung mỏng rất khó thụ thai. Vậy nhưng không vì thế mà cuộc hôn nhân tan vỡ, trái lại càng khiến cho tình yêu của vợ chồng Hoài thêm tình cảm mãnh liệt hơn. Khỏi phải nói Hoài thấy mình may mắn và hạnh phúc như nào khi gặp được một người bạn đời tâm lý như Phong.

Trước đây sau khi kết hôn vì Hoài muốn có con sớm nên cô nghỉ việc ở nhà nghỉ ngơi đợi để mang thai luôn. Vậy nhưng từ khi biết mình không thể mang bầu nên Hoài quyết định đi làm lại để tinh thần thoải mái hơn. Tất nhiên là Phong hoàn toàn ủng hộ vợ, thậm chí anh còn bàn bạc với vợ thuê ô sin về làm việc nặng nhẹ trong gia đình.

– Thuê ô sin á? Nhưng anh ghét có người lạ trong nhà cơ mà.

(ảnh minh họa)

– Đúng là ghét thật…nhưng vì em anh sẽ cố. Anh không muốn em áp lực công việc cả ngày, tối lại về phải lao vào bếp nấu nướng. Từ giờ vợ chồng mình chỉ có hưởng thụ thôi.

Và thế là sau hơn 1 tuần thì Phong thuê được một cô giúp việc đã lớn tuổi, đáng ra thì Hoài phải vui lắm vì như vậy cô không sợ cảnh chồng tòm tem với ô sin. Thế nhưng khổ nỗi vì cô giúp việc này đã lớn tuổi nên việc dọn dẹp không được sạch sẽ lắm. Chính vì thế mà suy đi nghĩ lại thì Hoài quyết định thuê ô sin trẻ tuổi, Hoài nhờ cô bạn thân của mình tìm giúp một người quen để có thể an tâm. Và nhanh chóng sau đó cô bạn đã giới thiệu cho Hoài một cô ô sin mới 17 tuổi rưỡi rất nhanh nhẹn và đảm đang.

– Từ nay có ô sin trẻ trong nhà….Em cấm anh liếc mắt đưa tình nhé.

– Thôi anh chẳng thèm nhé. Anh đâu có ham mấy đứa con nít chưa dậy thì chứ? Vợ anh đẹp rồi…anh chỉ hám vợ thôi.

Nghe chồng nói thế Hoài an tâm hẳn, thật ra cô cũng không bao giờ nghi ngờ chồng mình. Vì Hoài biết nếu chồng có ý định ngoại tình thì hơn 3 năm nay đã làm rồi. Từ ngày có ô sin thì Hoài khỏe hẳn đi…vợ chồng cô có nhiều thời gian đi du lịch rồi dành cho nhau hơn. Bạn bè mấy lần cảnh giác Hoài nên để ý chồng và ô sin vậy nhưng Hoài vẫn mặc kệ vì cô tin chồng tuyệt đối.

– Tao không lo thì bọn mày lo làm gì. Chồng tao tuyệt đối không dám gái gú đâu.

Cứ vậy mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp, thế rồi một lần Hoài nảy ra ý định đi mua mấy thứ về nấu những món mà chồng thích. Vì kể từ khi có ô sin đến nay thì Hoài chưa tự tay nấu cho chồng bữa nào. Chính vì thế ngày hôm đó cô cố tình về sớm để tạo bất ngờ cho chồng. Cứ tưởng hàng ngày chồng về muộn lắm, nhưng khi đến cửa thì Hoài thấy đôi giày của chồng đã để sẵn trên kệ. Đang định gọi chồng thì Hoài choáng váng thấy quần áo của chồng vứt đầy khắp nhà…Thêm vào đó là căn phòng ngủ nghe có tiếng cười nói.

(ảnh minh họa)

Hoài nhón chân bước lại thì cảnh tượng đập vào mắt cô chính là chồng mình đang ôm hôn rồi đè ô sin ra giường. Còn cô ô sin trẻ thì cứ thảng thốt…

– Đừng…đừng mà anh…em đau đấy.

– Thôi mà….cố chiều anh đi.

– Em cũng thèm lắm….nhưng mà em đang có bầu mà….Anh mà như thế thì lỡ em sảy thai đứa con trai của anh thì chỉ có hối hận. Anh nên nhớ chỉ có em mới sinh con cho anh, còn vợ anh vô dụng rồi. Chị ta hết đời không đẻ được. Thôi tý anh bảo vợ anh chiều anh 1 hiệp đi. Sau em bù cho.

– Vợ anh á? Cô ta không giỏi bằng em…cứ cứng đờ như khúc gỗ ấy. Anh sẽ nhẹ nhàng mà….

– Lỡ vợ anh về thì sao?

– Cô ta về thì làm được gì. Loại đàn bà không biết đẻ đó anh không thèm. Giờ em có thai rồi…sớm muộn anh cũng đuổi cô ta ra khỏi nhà.

Nghe những lời chồng nói mà Hoài chỉ biết bật khóc, cô không ngờ chồng mình lại hèn hạ đến mức như thế. Tối hôm đó Hoài lẳng lặng kéo vali đi và không quên để lại đơn ly hôn. Dù có ai nói Hoài nhút nhát không dám đánh ghen thì cô cũng mặc kệ…vì với Hoài người chồng tệ bạc ấy cô không cần nữa….

An Vy / Thể thao Xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/ve-som-nau-cho-chong-mon-ngon-ai-de-phai-thay-canh-chong-lam-chuyen-do-voi-o-sin-205119/