Vệ sĩ riêng bắn chết đại gia giữa đường

Trên đường cao tốc Tun Dr Lim Chong Eu tại TP Penang (Malaysia) hôm 1/12 đã xảy ra một vụ nổ súng kinh hoàng.

New Straits Time Online đưa tin, vụ tấn công xảy ra lúc 19h30 (giờ địa phương).

Nạn nhân được xác nhận là ông Ong Teik Kwong (32 tuổi) là một Datuk (một người giàu có - cách gọi quý ông trong xã hội Malaysia).

Nghi phạm nổ súng đã bị lực lượng điều tra bắt giữ. Anh ta chính là vệ sĩ riêng của người đàn ông thiệt mạng.

Cuộc tấn công xảy ra ngay trong xe ô tô riêng của ông chủ giàu có này. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra.

Ngoài Ong Teik Kwong thiệt mạng, còn có một người khác là quản lý của ông chủ này, cũng ở trong chiếc xe cố chạy thoát ra ngoài nhưng đã bị nghi phạm tiếp tục nổ súng về phía ông ta.

Một người khác đi cùng xe cố bỏ trốn nhưng cũng đã bị bắn chết.

Một trong các nạn nhân thiệt mạng trong chiếc xe

Một người quay phim tên Mohamad Amirul Amin (28 tuổi) thì bị bắn vào vai khi đi ngang qua khu vực trên bằng xe máy. 3 người khác đi trên đường cũng bị nổ súng vào làm bị thương.

Những người này đều được đưa đến bệnh viện Penang ở bang Penang để cấp cứu, chưa trị.

Như vậy, tổng cộng có 3 người tử vong và 4 người bị thương, một trong số đó là phụ nữ trong vụ tấn công bằng súng trên.

Theo một nhân chứng nữ khác đi ngang qua khu vực này, cô nghe thấy 1 trong số nạn nhân đã nói rằng "tên vệ sĩ đã phát điên".

Trang The Straits Time cũng đưa tin nói rằng người vệ sĩ này đã bị nổi điên.

Chiếc xe của nạn nhân giàu có

Hiện trường vụ việc

Trà My (Theo NSTO)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/video/ve-si-rieng-ban-chet-dai-gia-giua-duong-3324201/